Tin Mừng Chúa Kito theo Thánh Matco *(Mc 12, 13 - 17)
Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! "16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? " Họ đáp: "Của Xê-da."17 Đức Giê-su bảo họ: "Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
Câu nói của Chúa Giêsu trở nên quen thuộc khi diễn tả nhiều ý nghĩa khác nhau, “Của Ceasar trả về cho Ceasar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Thuộc thế quyền trả cho thế quyền, của thần quyền trả cho thần quyền.
Câu nói có một ý nghĩa quen dùng, “Cái gì của thế gian trả lại cho thế gian”. Con người đến thế gian với hai bàn tay trắng, vất vả làm cả đời ra đi cũng với hai bàn tay trắng, không mang gì theo được.
Hiểu theo nghĩa của mỗi việc làm: “Của Ceasar trả cho Ceasar”. Cái gì từ mình phát ra, cuối cùng cũng trở về mình. Sống giận hờn, ghen ghét, thù oán, nói chùng, nói xấu người khác, cuối cùng cũng sẽ trở lại với mình như vậy. Sống lương thiện, ngay lành là điều tốt nhất. Như người ta thường biết “gieo gì gặt nấy” còn thu lại nhiều hơn. Kẻ gieo tai họa sẽ gặt lấy tai họa.
Của Ceasar cũng có nghĩa là vương quyền, tàn bạo, vơ vét, cuối cùng “kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26, 22). Vương quyền trần thế không phải do con người mà có, nên vương quyền ấy luôn bị người trần xác thịt đòi lại, lấy lại. Vương quyền của Thiên Chúa trao cho, hãy thi hành theo ý muốn của Thiên Chúa.
Thân xác này cha mẹ trao cho, hãy giữ gìn. Linh hồn thuộc về Thiên Chúa, đừng để rơi vào tay ma quỷ. Con người chúng ta nhận được từ rất nhiều người, những điều nuôi sống tinh thần và thể xác. Vậy cũng hãy trao đi những gì ta có cho nhiều người.
Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Đếm cua trong lỗ - Mỗi tuần một thành ngữ
Tiểu sử Cha FX. Trương Bửu Diệp
Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm
Lời Chúa CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi