Các Giám mục miền Lombardia của Ý hành hương Thánh Địa
Phái đoàn gồm 32 người của Hội đồng Giám mục miền Lombardia của Ý đã hành hương Thánh Địa, viếng thăm Giêrusalem và Bêlem, từ ngày 27 đến 30/10/2025 để cầu nguyện, gặp gỡ cộng đồng địa phương, sống những khoảnh khắc hiệp thông và bày tỏ sự gần gũi với các Kitô hữu và người dân tại đất nước vẫn mang vết thương của chiến tranh.
Trong thư gửi các tín hữu, được đọc trong các nhà thờ tại miền Lombardia vào Chúa Nhật ngày 26/10, các Giám mục viết: “Trong những ngày bi thảm này, tràn ngập nỗi sợ hãi trước sự điên cuồng, man rợ của những kẻ, ở nhiều nơi trên thế giới, giơ tay giết hại anh chị em mình, chúng ta, không vũ khí, kêu cầu: ‘Cầu xin hòa bình cho Giêrusalem; xin bình an cho những ai yêu mến ngươi, bình an cho tường thành ngươi, an ninh trong các đồn lũy ngươi. Vì anh em và bạn hữu ta, ta sẽ nói: Bình an cho các ngươi!’ Đó là tiếng kêu và lời cầu nguyện của những người, không vũ khí, hết lòng nài xin anh chị em mình giải trừ mọi tâm trí và bàn tay khỏi sự sát hại”.
Ngày đầu tiên, 27/10, khi đến Giêrusalem, sau Thánh lễ tại nhà thờ Giáo hội nghi lễ Melkite, các Giám mục đã lắng nghe những chứng từ của các nam nữ tu sĩ và giáo dân người Ý, những người đã làm việc tại các nơi thánh trong nhiều năm.
Ngày hôm sau, 28/10, các Giám mục thăm các cơ sở hỗ trợ người dễ bị tổn thương, trong đó có cộng đồng Bedouin gần Giêrusalem, nơi các nữ tu Dòng Comboni điều hành trường mẫu giáo và trung tâm phụ nữ. Đức Cha Sanguineti xúc động trước vẻ đẹp và phẩm giá của các em nhỏ. Điểm sâu sắc nhất là cuộc gặp giữa hai người cha – một người Do Thái, một người Palestine – cùng mất con gái trong xung đột, nay là thành viên “Parents Circle”, hiệp hội cổ vũ hòa giải. Họ nói: “Máu của chúng tôi cùng màu, nước mắt cũng cay đắng như nhau. Nếu chúng tôi có thể gọi nhau là anh em, thì bất ai cũng có thể”.
Trong ngày 29/10, các Giám mục đã cử hành Thánh lễ tại đền thờ Ghếtsêmani. Chủ sự Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Mario Delpini của Milano mời gọi “đọc” những dấu chỉ bằng con tim đức tin, vì “mọi sự vật không chỉ là vật thể, mà là dấu hiệu, là lời mời gọi, là mạc khải của Thiên Chúa”. Ngài cảnh báo rằng sự vội vàng và thói quen khiến các cử chỉ phụng vụ trở nên “câm lặng”, mất đi ý nghĩa thiêng liêng. Đức Tổng nhấn mạnh: Kitô hữu được mời gọi noi gương Đức Kitô trong việc “kiên trì phục vụ”, sống đức tin không như lý thuyết hay kỷ luật, mà như một sự hiệp thông sống động trong giao ước với Thiên Chúa.
Trong chương trình, các Giám mục miền Lombardia cũng gặp gỡ Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11
Vui Học Thánh Kinh thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11
Bài học vỡ lòng: Cám Ơn
Sống tạ ơn để thấy cuộc đời có ý nghĩa
GLV Giáo xứ Vinh Quang tập huấn
Thư Kêu Gọi Đóng Góp Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Kalmaegi
Truyền Thông Công Giáo Trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 46
Vui Học Thánh Kinh Mê Cung CN 33 TN C Lc 21, 5-19
CN 33 TN C - Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam 5 phút Lời Chúa
Chúng tôi là đầy tớ vô dụng
Như hạt lúa thối đi
Biết Chết Để Biết Sống
Thánh Ca Phụng vụ lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thiếu Nhi Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 33 TN C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi