
Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận chủ sự. Phụng vụ được cử hành trong bối cảnh thiêng liêng đặc biệt: kỷ niệm 65 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, tưởng nhớ hành trình đức tin được vun trồng suốt hơn bốn thế kỷ và hướng lòng về Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người lữ hành của Hy vọng”. Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết – Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Bề trên, quý Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chiều sâu của ngày lễ: tri ân các thừa sai đầu tiên đã gieo hạt giống Tin mừng trên quê hương Việt Nam; tạ ơn các Thánh Tử đạo đã lấy máu đào làm chứng cho đức tin; cầu nguyện cách riêng cho thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ nhân ngày bổn mạng; và phó thác Giáo phận cho sự dẫn dắt của Cha Thánh Giuse – Đấng bảo trợ Giáo hội Việt Nam.
Trong bài giảng, Đức cha dẫn cộng đoàn đi vào mầu nhiệm “Tử đạo – Hạt giống Hy vọng, Con đường Hiệp hành của Giáo hội Việt Nam”. Ngài nhấn mạnh: “Đức tin của chúng ta không phải tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ nước mắt, từ hy sinh, từ máu đào của biết bao thế hệ đi trước”. Với hình ảnh người mẹ trong sách Macabê, Đức cha gợi lại sức mạnh lạ lùng của đức tin – sức mạnh có thể biến những con người bình thường thành phi thường khi họ đặt trọn niềm cậy trông vào Thiên Chúa.
Từ câu chuyện “hạt giống gieo trong nước mắt”, Đức cha mời cộng đoàn hãy trân trọng gia sản đức tin được gieo bởi các thừa sai, các Thánh Tử đạo và bao bậc tổ tiên – những người đã kiên trung sống đạo giữa nghèo khó, thử thách và bách hại, để hôm nay Giáo hội Việt Nam được hưởng “mùa gặt đức tin” phong phú. Ngài nói: “Mỗi hạt giống của mùa gặt hôm nay đều thấm nước mắt và máu của tiền nhân”.
Tiếp đó, Đức cha mời cộng đoàn sống tinh thần tử đạo trong bối cảnh xã hội hôm nay – “tử đạo trắng” qua đời sống trung thực, chung thủy, kiên trì và dấn thân trong gia đình cũng như giáo xứ. Với Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, ngài dành lời tri ân chân thành: “Anh chị em không đổ máu, nhưng đổ mồ hôi, thời gian và đôi khi cả những hiểu lầm để phục vụ cộng đoàn. Đó cũng là một hình thức tử đạo. Cảm ơn anh chị em”.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắc đến lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô trong Năm Thánh 2025 – trở nên “những người lữ hành của hy vọng”. Theo Đức cha, hiệp hành cũng là một dạng tử đạo: tử đạo của cái tôi, của định kiến, của chia rẽ, để biết lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau bước đi trong tình yêu, sự thật và hiệp thông.
Thánh lễ tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể – mầu nhiệm mà các Thánh Tử đạo đã yêu đến hiến dâng mạng sống.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita cũng bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, các ban phục vụ, cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài chia sẻ về niềm vui bốn trong một của Giáo phận, đồng thời mừng Bổn mạng và cầu chúc quý Hội đồng Mục vụ luôn nhiệt tâm phục vụ tốt đẹp tại mỗi giáo xứ để xây dựng Giáo phận trở thành đại gia đình sống đức tin vững mạnh.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha huấn từ cho cộng đoàn. Ngài cám ơn tất cả mọi người đã âm thầm phục vụ cho buổi lễ. Ngài tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn các thừa sai, các vị tử đạo tiền nhân và những ông bà cha mẹ đã đón nhận đức tin đồng thời trao lại cho con cháu. Ngài chia sẻ thêm về hình thức tham gia vào bối cảnh hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16 qua việc cầu nguyện, đóng góp bằng sự hiện diện hoặc công sức vật chất để xây dựng một Giáo hội loan báo Tin mừng và cùng bước đi trên con đường Giêsu tiến về nhà Cha. Đức cha còn chia sẻ thêm về ý nghĩa công trình xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục đặt tại đồi thánh Giuse. Ngài nguyện xin thánh Giuse chuyển cầu và chúc lành cho cộng đoàn phụng vụ.
Thánh lễ khép lại trong sự trang nghiêm, để lại nơi lòng cộng đoàn niềm biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về gia sản đức tin mà các Thánh Tử đạo đã để lại cho Giáo hội Việt Nam và cho Giáo phận Phan Thiết thân yêu.

Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết
Nguồn: gpphanthiet.org
Những tin cũ hơn
Giáo Phận Phan Thiết: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo.
Tổng giáo phận Sài Gòn: Đại Hội Giới Trẻ 2025
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 11-18
VHTK 18 Ô Chữ Mùa Vọng A (1-10)
VHTK Thánh Giuse Marchand Du, Lm, ngày 30.11
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Thánh Đường và tuổi trẻ
Loan báo Tin mừng theo Thư chung HĐGMVN
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 48
Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35
Tình yêu cúi xuống
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi