Kinh Truyền Tin 12/7: Thiên Chúa gieo Lời vào tâm hồn chúng ta
Trưa Chúa Nhật ngày 12/7, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Tự Do. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về dụ ngôn Người Gieo Giống.
Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, trong phụng vụ, Thánh sử Mát-thêu trình bày với chúng ta dụ ngôn Người gieo giống (x. Mt 13,1-23), diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để Người gieo Lời vào tâm hồn chúng ta và làm cho quyền năng của Người hoạt động nơi chúng ta.
Chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã làm người, Đấng đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha tiếp tục gieo vào thế gian, để khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái (x. Ga 12,24). Quả thật, đôi khi Người gặp nơi chúng ta một mảnh đất cứng cỏi và vô cảm; lúc khác lại gặp một mảnh đất xao lãng, giống như phần đất bị giẫm đạp trên lối đi, đất sỏi đá hay những bụi gai. Tuy nhiên, cũng có những lúc Người gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ; khi đó, những phép lạ của tình yêu có khả năng biến đổi làm cho mọi sự bắt đầu nảy sinh, như chắc chắn chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm trong cuộc đời. Vì thế, Chúa Cha không ngừng gieo hạt, bởi Người biết rằng quyền năng tình yêu của Người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta (x. 2 Cr 12,9-10).
Khi nói về “hạt giống” Lời Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định: “Làm sao có thể xem là hợp lý khi gieo trên bụi gai, trên đất sỏi đá và trên đường đi? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý; nhưng đối với các tâm hồn và giáo huấn, điều ấy lại rất đáng ca ngợi” (Bài giảng về Tin Mừng Mát-thêu, 44, 3). Bởi vì, trong tay Thiên Chúa, “nơi sỏi đá có thể biến đổi và trở thành đất màu mỡ; con đường không còn bị giẫm đạp và phơi ra trước mọi người qua lại, nhưng trở thành mảnh đất phì nhiêu; những bụi gai được loại bỏ và các hạt giống được hưởng một môi trường hết sức an toàn” (sđd.).
Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan; Người biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được. Vì thế, Chúa, Đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta, không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu chúng ta phó thác cho Người trong đức tin.
Như thế, nhờ sự nhưng không và lòng tín nhiệm mà hạt giống được gieo, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng mà hạt giống được đón nhận, nhờ đó những hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên nơi chúng ta và được lan tỏa. Như Thánh Phaolô dạy, những hoa trái ấy là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22). Thế giới của chúng ta cần biết bao những hoa trái này, cần được chúng lấp đầy và biến đổi!
Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ này, chúng ta hãy dấn thân dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa; đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong sự đổi mới cả thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo Tin Mừng và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa.
Xin Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông đồ và Ngôi sao loan báo Tin Mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình này.
--- KINH TRUYỀN TIN ---
Sau Kinh Truyền Tin, trước tiên Đức Thánh Cha chào thăm cư dân của Castel Gandolfo, nơi ngài đang trải qua những ngày nghỉ ngơi, và ngài cũng chào đón tất cả những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới!
Đức Thánh Cha cũng diễn tả: “Thật đáng tiếc là những cơn gió chiến tranh lại đang thổi lên tại Trung Đông, Ucraina và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, kinh hoàng và chết chóc, đồng thời một lần nữa gây tổn thương cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn.” Và ngài ước mong “con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao sẽ được kiên trì theo đuổi. Đây là con đường duy nhất có khả năng dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó các dân tộc có thể sống hòa giải với nhau, trong sự an toàn hỗ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người.”
Đặc biệt ngài nói: Hôm nay là “Chúa nhật Biển”. Tôi nghĩ đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng biển trên thế giới. Dù phải chịu cảnh xa cách những người thân yêu và đôi khi mang trong lòng nỗi sợ hãi vì những cuộc xung đột diễn ra trên các tuyến đường biển, họ vẫn âm thầm và kiên nhẫn làm việc, góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều dân tộc.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Thực hiện đời sống vì lòng yêu mến Chúa
Sám hối để đón nhận ân sủng
Tấm lòng của người gieo giống
Gx. Duy Hòa: Kính Thánh Phêrô Hoàng Khanh
SNTM Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A
Dòng Ngôi Lời Thông Báo Tuyển Sinh
Điều Chúa muốn - Hãy trở thành đất tốt
Người đến với đời ta, như người gieo hạt.
Theo Chúa là chọn Chúa trên hết
Đan Viện Thiên Hòa Mừng Bổn Mạng
Mảnh đất của Lời Chúa
CN 15 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Gx Thổ Hoàng - Gp Hà Tĩnh: Kỷ niệm 350 năm
Gx Thổ Hoàng: Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự
Hạnh phúc – khi trái tim được ở trong Thiên Chúa
Đừng sơ- hãy tín thác và làm chứng
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 15 Thường niên A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi