Sáng ngày 07 tháng 06, đoàn người lớp lớp từ các Giáo xứ đã tuôn về Trung Tâm Hành Hương Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận Ban Mê Thuột, tọa lạc tại Giáo xứ Xã Đoài, Hạt Đak Mil tham dự Thánh lễ Đại Trào mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, quan thầy của trung tâm.
Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được cử hành trên toàn Giáo hội. Với một Tông Sắc vào ngày 23 tháng 08 năm 1856, Đức Pi-ô IX đã ấn định rằng, Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần Bát Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa. Đồng thời, Đức Pi-ô IX cũng xác nhận sự cho phép của Đức Pi-ô VII trong việc dời Đại Lễ này vào ngày Chúa Nhật sau đó hay vào một ngày khác với sự tán thành của Đức Giám Mục có thẩm quyền.
Lúc 08 giờ, mọi người đã quy tụ và sốt sắng dâng giờ kình Lòng Chúa Thương xót trước lễ đài.
Đúng 9 giờ, Thánh lễ đại trào được bắt đầu bằng đoàn rước trọng thể từ nhà chờ tiến về Lễ Đài.
Cha Tổng đại diện Stephano Nguyễn Văn Đậu chủ tế, cùng với quý cha quản hạt, quản xứ, phó xứ, quý cha phụ trách và quý cha ngoài Giáo hạt đồng tế.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Stephano mở lời: Chúng ta hân hoan quy tụ về đây để cùng nhau cảm tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng ta cùng hiệp dâng các linh mục, các tu sỹ và tất cả mọi người chúng ta cho Trái Tim Chúa, đồng thời hãy cầu nguyện xin Chúa thánh hóa các Linh mục có một trái tim dịu hiền và luôn biết chạnh lòng xót thương như Chúa.
Phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế Stephano nhấn mạnh: Thiên Chúa là tình yêu, nên chúng ta được sinh ra và được sai đi cũng bởi vì tình yêu.
Tình yêu là quà tặng của Thiên Chúa, mà quà tặng đó chính là Đức Giêsu, để ai tin vào Người sẽ được sống đời đời.
Bí Tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong Bí tích kỳ diệu này đã bày tỏ được tình yêu “vĩ đại”, tình yêu thúc bách “trao hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu” (x. Ga 15,13).
Nên mỗi lần rước Chúa là mỗi lần chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu là quà tặng vô giá.
Chúa Giêsu có một trái tim, một trái tim của Thiên Chúa đã trút cạn hết tình cho chúng ta.
Chúng ta nợ tình Chúa nên đòi buộc chúng ta phải trả nợ và đáp đền tình Chúa. Mà muốn đáp đền thì chỉ có yêu thương nhau mới đáp đền được tình Chúa mà thôi.
Thiên Chúa là tình yêu, nên chúng ta cũng hằng khát khao tình yêu, bởi thế Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta ai khát hãy đến với Người.
Kết thúc, cha Stephano mời gọi mọi người hãy cầu nguyên cho nhau, cho các Linh mục, tu sĩ… và hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa, quà tặng của Thiên Chúa.
Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài, giám đốc Trung Tâm Hành Hương gởi lời cảm ơn qúy cha đồng tế, quý ân nhân xa gần đã góp tay xây dựng Trung Tâm Hành Hương nầy.
Đáp lời, cha Tổng đại diện tỏ lời Cảm ơn tới Giáo xứ Xã Đoài, cùng tất cả mọi người đã nhiệt thành xây dựng nên Trung Tâm Hành Hương của Giáo phận theo tinh thần hiệp hành.
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.









Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiểu chủng viện Làng Sông xơ xác sau bão
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
Khóa 20 CV Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A
VHTK Mê Cung CN 3 Mùa Vọng A
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Tạ ơn 60 năm thành lập Gx. Duy Hòa
Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc -Số 1: Mùa Vọng
Bài hát cộng đồng lễ Rạng đông Chúa Giáng Sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi