Các học giả tôn vinh di sản Đức Biển Đức XVI và cuộc chiến vì linh hồn châu Âu
Chỉ ít ngày sau khi bốn chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Ý, Đức và Ba Lan kêu gọi châu Âu tái khám phá nguồn gốc Kitô giáo của mình, vào ngày 17/2/2026, nhiều học giả đã quy tụ tại Đại sứ quán Đức cạnh Tòa Thánh trong sự kiện “Tưởng nhớ Đức Biển Đức XVI” để tôn vinh tầm nhìn của Đức cố Giáo hoàng về châu Âu.
Sự kiện “Tưởng nhớ Biển Đức XVI” cũng là buổi giới thiệu tại Roma về một triển lãm sắp tới để tưởng nhớ Đức cố Giáo hoàng, sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Thánh của Giáo phận ở thành phố Pordenone, Ý, diễn ra từ ngày 21/2 đến ngày 12/4/2026.
Châu Âu không thể tồn tại nếu tách rời nền tảng Kitô giáo
Đức Joseph Ratzinger – với tư cách thần học gia, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và sau đó là Giáo hoàng – không ngừng khẳng định rằng châu Âu không thể tồn tại chỉ như một dự án kinh tế hay chính trị nếu tách rời nền tảng Kitô giáo. Trong bài diễn văn nổi tiếng tại Subiaco năm 2005, một ngày trước khi Thánh Gioan Phaolô II qua đời, ngài đã cảnh báo rằng “điều xúc phạm các tôn giáo khác không phải là việc nhắc đến Thiên Chúa trong các văn kiện thành lập châu Âu, mà là nỗ lực xây dựng cộng đồng nhân loại hoàn toàn không có Thiên Chúa”.
Không mệt mỏi giúp châu Âu “khôi phục lại cội nguồn Kitô giáo của mình”
Sử gia Giovanni Maria Vian nhận định rằng Đức Biển Đức “chưa bao giờ mệt mỏi” khi đối diện với cuộc khủng hoảng căn tính của châu Âu. Theo ông, ngay cả sau khi từ nhiệm năm 2013, Đức Biển Đức vẫn theo dõi sát sao các vấn đề của Giáo hội và chính trị toàn cầu.
Linh mục Mariusz Kuciński, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ratzinger tại Ba Lan, cho biết tầm ảnh hưởng của vị giáo hoàng vẫn thể hiện qua việc các tác phẩm của ngài tiếp tục được tái bản và nhiều học viện mới được thành lập. Cha nói: “Đức Ratzinger thực sự đã chiến đấu” để giúp châu Âu tìm lại bản chất của mình. “Không phải châu Âu hoàn toàn là Kitô giáo, bởi vì nó chưa bao giờ như vậy”, nhưng Đức Ratzinger đã đấu tranh để lục địa này “khôi phục lại cội nguồn Kitô giáo của mình”.
Theo cha Kuciński, Đức Giáo hoàng Biển Đức hiểu rằng châu Âu được xây dựng trên ba trụ cột: Mười Điều Răn, triết học Hy Lạp và luật pháp Roma. Chính Kitô giáo đã nối kết ba yếu tố ấy thành một tổng thể. Khi chúng bị tách rời, “không còn gì đứng vững”.
Châu Âu cần học cách sống “cho thấy Thiên Chúa hiện hữu”
Trong tác phẩm “Không có gốc rễ” (2004), đồng tác giả với Marcello Pera, Đức Ratzinger nhấn mạnh châu Âu trước hết là một khái niệm văn hóa và lịch sử, chứ không chỉ địa lý. Ngài cảnh báo về một thứ “tự ghét bỏ mình”. Ngài cảnh báo, phương Tây đang nỗ lực cách đáng khen ngợi để hoàn toàn cởi mở trong việc hiểu các giá trị nước ngoài, nhưng họ không còn yêu thương chính mình nữa”.
Đối với Đức Biển Đức XVI, để tồn tại, châu Âu cần học cách sống “cho thấy Thiên Chúa hiện hữu”. Thông điệp ấy, theo các học giả, vẫn mang tính thời sự sâu sắc trong một thế giới ngày càng phân cực và mất phương hướng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Dũng Lạc bế mạc tháng Hoa dâng Mẹ
Giáo Xứ Kim Mai: Bế Mạc Tháng Hoa.
Đá Tảng Góc Tường và Vườn Nho Cuộc Đời
Thánh lễ chào GP.BMT của Đức Cha Tân cử
Lịch mục vụ tháng 6.2026 của Đức Giám Mục
Biên bản ba buổi thường huấn tại ba Giáo tỉnh
Dòng NVHB: Thánh lễ Khấn dòng -2026
Bài hát cộng đồng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
NVHB: Thánh Lễ Khấn Dòng -29.5.2026
Quê hương của tình yêu
Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi Trong Gia Đình
SNTM CN9TN-A- Lễ Chúa Ba Ngôi
Dòng NVHB: Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời
VHTK Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân, ngày 03.6
VHTK Thánh ÐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6
VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6
VUI HỌC THÁNH KINH Tháng Sáu
Lễ Chúa Ba Ngôi- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi