TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thư gửi HSSV nhân dịp Khai giảng Năm học mới

Thứ sáu - 28/08/2026 09:43 | Tác giả bài viết: ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc |   77
Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
BMT 280826a


THƯ GỬI CÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG GIÁO PHẬN
NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2026-2027


CHỦ ĐỀ: “HỌC SINH, SINH VIÊN CÔNG GIÁO LÀ ÁNH SÁNG TRONG HỌC ĐƯỜNG”

Ban Mê Thuột, ngày 27 tháng 08 năm 2026

Các con học sinh, sinh viên thân mến,

Một năm học mới lại bắt đầu. Đây không chỉ là một tiến trình lặp lại hằng năm của học sinh và sinh viên, nhưng còn là một khởi đầu đối với những ai quyết tâm chọn lựa một hướng đi mới. Trong thời điểm đặc biệt này, Cha thân ái gửi đến các con lời chào mừng đầy yêu thương và lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô.

Trước thềm năm học mới, trong tinh thần Năm Mục vụ 2026 của Giáo hội Việt Nam, với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, được soi sáng bởi Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), Cha muốn chia sẻ với các con một vài định hướng cho hành trình học tập, đào luyện và sống ơn gọi của mình.

Các con yêu quý,

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số đầy biến chuyển, môi trường học đường không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, mà còn là nơi gặp gỡ của nhiều luồng tư tưởng, văn hóa và lối sống. Vì thế, người trẻ không chỉ học để biết, nhưng còn học để biết phân định và chọn lựa điều chân thật, tốt lành, hầu xây dựng cho mình một lý tưởng sống cao đẹp. Chính trong bối cảnh ấy, sống các giá trị Tin Mừng không chỉ là một thách đố, mà còn là một hành trình đức tin đầy ý nghĩa, giúp các con lớn lên và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Vì thế, các con được mời gọi trở nên ánh sáng cho các bạn đồng trang lứa trong chính môi trường này: bằng cách sống tốt lành và chan hòa tình thương, bao dung và khiêm nhường, say mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Các con thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu trở nên ánh sáng thế gian trong bậc sống của mình. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay cần ánh sáng để xua tan bóng tối của sự bế tắc, thất vọng, ích kỷ, vô cảm và mang lại cho họ tình yêu thương, niềm hy vọng từ Thiên Chúa. Vì thế, Cha muốn gợi lên cho các con ba hình mẫu để trở nên ánh sáng giữa môi trường học đường:

Trước hết, các con hãy không ngừng rèn luyện để trở thành những học sinh ngoan. Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đây thực sự là một lời mời gọi căn bản và mạnh mẽ, đòi hỏi người Kitô hữu phải nỗ lực hết sức mình! Riêng với các con, để trở thành học sinh ngoan, các con hãy hiếu kính với ông bà, cha mẹ, biết đỡ đần cha mẹ trong công việc nhà theo khả năng của mình. Ở trường, các con hãy yêu mến, kính trọng, nghe lời thầy cô và yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Bên cạnh đó, các con còn phải rèn luyện tính quảng đại, khiêm nhường và có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống cũng như trong những việc mà cộng đồng giao phó cho các con.
Bottom of Form
Tiếp đến, các con hãy chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày để trở thành những học sinh giỏi. Trong môi trường học đường, bổn phận học tập phải được xem là quan trọng hàng đầu và các con được mời gọi trở nên gương sáng trong lãnh vực này. Dẫu biết rằng Chúa ban cho từng người những khả năng trí tuệ khác nhau, nhưng sự cộng tác của các con với ân sủng của Chúa, cũng như sự hợp tác với thầy cô và bạn bè trong học tập sẽ giúp phát triển trí tuệ ngày một hơn. Thánh Phaolô quả quyết: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên” (1 Cr 3,6). Sự nỗ lực và quyết tâm của các con sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Hãy tập cho mình một phương pháp học tập khoa học: biết tập trung, ghi chép có chọn lọc và ôn tập đều đặn mỗi ngày, tránh những xao nhãng không cần thiết từ mạng xã hội, đồng thời duy trì một lối sống lành mạnh và điều độ để chăm sóc tốt sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính khi các con biết không ngừng vươn lên trong học tập là lúc các con chứng tỏ sự cộng tác với Thiên Chúa Toàn Năng để Người dẫn đưa các con đến nguồn Chân Thiện Mỹ, đồng thời trở nên gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa.

Cuối cùng và cũng là hình mẫu quan trọng nhất, là các con hãy trở nên những học sinh đạo đức. Dù làm gì, ở đâu và thời điểm nào, các con vẫn luôn là người môn đệ của Chúa và vẫn phải luôn sống xứng đáng với danh xưng Kitô hữu. Cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt tham dự Thánh lễ, là những phương thế giúp các con duy trì việc kết hiệp với Chúa và nhờ đó, cuộc sống của các con luôn được bình an, hạnh phúc, thăng tiến về mọi mặt, vượt qua những khó khăn, rèn luyện các nhân đức. Hãy luôn nhớ đến Chúa trong những việc làm hằng ngày, khi đến trường, khi vào tiết học và khi gặp khó khăn thử thách. Bạn bè, thầy cô sẽ nhận ra nơi các con một sức sống, một nguồn năng lượng có sức lan tỏa, có khả năng biến đổi những điều bình thường thành phi thường, khi các con có Chúa ở cùng.

Các con thân mến,

Bước vào năm học mới, các con hãy tiến bước trong yêu thương, vững vàng trong hy vọng, tràn đầy nghị lực và niềm tin. Trong tâm tình của một người Cha thiêng liêng, Cha luôn cầu nguyện cho các con. Nguyện xin Chúa Giêsu – Người Thầy tuyệt vời nhất – đồng hành cùng các con trong suốt năm học và trên mọi nẻo đường đời. Xin Mẹ Maria là Mẹ Hiền của chúng ta, luôn che chở, nâng đỡ và phù trợ các con trong những nỗ lực liên lỉ để trở nên ánh sáng giữa chốn học đường, như Chúa và Giáo hội hằng mong ước.

Thân ái chúc các con một năm học mới tràn đầy niềm vui, bình an, hăng say và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp!

Cha luôn thương mến và cầu nguyện cho các con.

   Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Thư gửi HSSV 2026a
Thư gửi HSSV 2026b

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây