Tín hữu Ucraina mừng Chúa Phục Sinh giữa bom đạn nhưng không sợ hãi
Cha Oleh Ladnyuk, dòng Salêdiêng, đang sống và làm việc như một giáo viên và tuyên úy quân đội tại thành phố Dnipro, một phần thuộc chính phủ Donetsk có trụ sở tại Zaporizhzhia, thuật lại sự bình thản và tin tưởng, niềm hy vọng sống động của các tín hữu hiện diện tham dự Thánh lễ Phục Sinh trong cuộc chiến kéo dài và không ngừng tại Ucraina.
Cha Oleh thuật lại với cung giọng xúc động: “Ngay trong nhà thờ nơi tôi ở, người ta còn nghe thấy tiếng nổ của bom, may mắn là không có quả bom nào rơi vào chỗ chúng tôi. Không có sự sợ hãi, tôi nhìn vào mọi người, vào khuôn mặt của họ, vào những người lính. Không ai bỏ chạy, mọi người đều chắc chắn về sự bảo vệ của Chúa và thế là chúng tôi kết thúc Thánh Lễ của mình.”
Bom đạn không ngừng rơi
Ngay cả trong khi lễ Phục sinh của các Giáo hội Đông phương diễn ra, bom đạn cũng không ngừng rơi ở Ucraina. Trong đêm thứ Bảy 15/4/2023, đêm các Giáo hội Đông phương cử hành lễ Vọng Phục Sinh, quân đội Nga đã bắn tên lửa S-300 ở vùng Zaporizhzhia, phá hủy nhà thờ Chính Thống giáo Tổng lãnh Thiên thần Micae ở Kushuhum, nơi thường rất đông đúc vào đêm Phục sinh. Cũng may là năm nay các nhà thờ được yêu cầu không tổ chức các hoạt động ban đêm do có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Nhà thờ Nikopol, nằm ở phía trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng bị trúng đạn pháo hạng nặng, trong đó có hai người bị thương.
Về phần mình, những người thân Nga đã tố cáo rằng vào đêm thứ Bảy, các tên lửa của Ucraina đã rơi gần Nhà thờ Chúa Biến hình ở Donetsk, khiến một người chết và hai người bị thương trong khi Lễ Vọng Phục sinh đang diễn ra.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha Oleh nhắc lại rằng “ngày nay người ta nói nhiều hơn về những nơi thờ phượng bị phá hủy, nhưng điều tương tự xảy ra hầu như mỗi ngày.”
Giữ vững hy vọng
Cha Oleh kết luận: “Chúng ta luôn nói rằng Phục sinh chiến thắng sự chết, đó là chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối và vì lý do này, hy vọng và điều thiện sẽ luôn chiến thắng sự dữ. Chắc chắn là rất khó để rao giảng vào thời điểm này, bởi vì khi người dân bị chết, ví dụ ở Kherson, hai thường dân đã chết trong những giờ này, thật không dễ dàng để tiến bước, nhưng chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ cứu chúng tôi, đặc biệt là khi sự ác đang ở giữa chúng tôi.”
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Ga tàu điện mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”
Công chiếu bộ phim “Baroudeurs du Christ”
VHTK Mê Cung CN 30 TN C Lc 18, 9-14
Thiếu Nhi VHTK CN 30 TN C - Hình tô màu
CN 30 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng
LBT: Tháng Mười Một -2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 43
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 30 thường niên C
Hội Ngộ Những Người Đau Khổ tại Lăk
Thắt lưng cho gọn!
Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa
Gx. Vinh Hương: Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi