TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XIX Thường Niên - Năm A

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tưởng niệm Vị Chủ Chăn tiên khởi GP.BMT

Thứ ba - 04/08/2026 05:21 | Tác giả bài viết: Nt. Anna Cao Xuân, MRP |   45
Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuột vào ngày 22 tháng 6 năm 1967

Tưởng niệm VỊ CHỦ CHĂN TIÊN KHỞI Giáo phận Ban Mê Thuột

BMT 040826a

 

Từng biến cố qua đi trong lịch sử thường để lại dấu ấn khó quên, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuột vào ngày 22 tháng 6 năm 1967, dưới triều đại Đức Thánh Giáo Hoàng Paul VI. Từ một giáo phận mới được thành lập tách ra từ giáo phận Kon Tum, ngài sẵn sàng đón nhận và chăm sóc cho đàn chiên được lớn lên như khẩu hiệu ngài giám mục ngài chọn “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30).

Sự thay đổi thời cuộc đã gây ra không biết bao nhiêu trở ngại cho sứ vụ mục tử của ngài, trước hết là việc chăm sóc tinh thần, ban các bí tích, thăm viếng đoàn chiên tại những vùng xa xôi như Phước Long Bình Phước. Các công trình xây dựng mở mang trong giáo phận cũng bị trì trệ; tài sản nhà chung cả hằng trăm ngàn hec-ta cà phê, đất màu cũng đi vào công quỹ; đau khổ hơn là sự thiếu tinh thần hiệp nhất giữa chủ chiên và đàn chiên. Trước bao đau khổ ngài kiên trì im lặng chịu đựng dâng cả cho Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà chầu riêng của Ngài, và từng chục tràng chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ hằng ngày.

Ngài có đời sống đạo đức và một sức chịu đựng dẻo dai đến nỗi sau thời gian dài lâm bệnh, ngài vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận giới hạn của y khoa trước căn bệnh ung thư máu của Ngài. Đến một ngày, Tòa Giám mục quyết định chuyển ngài vào Sàigòn để điều trị; nhưng tiếc thay khi đến bệnh viện đa khoa Nha Trang, các bác sĩ cho biết ngài không còn đủ sức để có thể đi đến Sài Gòn, nên đành về lại BMT, chịu đựng mọi loại đau khổ về tinh thần cũng như thể xác với hy vọng Chúa cho ngài thêm chút sức khỏe để ngài đi thăm vùng Phước Long, miền đất xa nhất của giáo phận BMT; Rồi chẳng bao lâu cho đến ngày lễ quan thầy các linh mục, vị thánh ngài yêu mến và noi gương -ngày lễ kính thánh Gioan Maria Vianney, ngài an vui trở về với Chúa.

Sau 36 năm nghỉ yên trong Chúa, thân thể ngài đang được mai táng trong lòng nhà thờ Chính Tòa GP. BMT; nhờ lòng đạo đức, ý chí cương trực và tài lãnh đạo của Ngài, giáo phận Ban Mê Thuột được lớn lên vững mạnh trong đức tin cho đến hôm nay. Nhờ vào tảng đá góc kiên vững và trung tín. Trong thánh lễ cầu nguyện cho ngài dịp giỗ 36 năm, ngày 04/ 8/ 2026 tại nhà thờ Chính Tòa, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã chia sẻ 3 đặc điểm nổi bật trong cuộc đời thánh Gioan Maria Vianney là:

Luôn kết hiệp với Chúa và ở trước nhan thánh Chúa (Chầu Thánh Thể)
Luôn ở giữa đàn chiên và tận tụy chăm sóc đàn chiên.
Tìm mọi cách đưa chiên về với Chúa, cho chiên được sống và sống dồi dào.

Dựa vào những gì lịch sử còn ghi lại, và qua lời chứng của các linh mục cao niên đã từng làm việc với ngài, nhìn nhận ngài xứng đáng được yêu mến, được ghi ơn và là quà tặng cao quý Chúa thương ban cho giáo phận truyền giáo Ban Mê Thuột của cao nguyên Đăk Lăk chúng ta.

Xin Thiên Chúa nhân từ thương xót và ban thưởng phúc lộc Nước Trời cho Đức Cố Giám Mục PHÊRÔ.


 


 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Nt. Anna Cao Xuân, MRP
Hình ảnh: Tiến Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây