Chúa làm gì cho tôi?

“Tôi ra đời là nhờ cha mẹ mà”! Nhưng Chúa mới là đấng nắn lên hình hài con người từ thuở ban đầu và cho con người tồn tại trong cõi nhân sinh này: “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139,16).
“Cha mẹ là người duy nhất vất vả lo cơm áo cho tôi”. Nhưng trước khi ta chào đời, Chúa đã chuẩn bị sẵn tất cả điều kiện sống cho con người rồi: Thiên nhiên với khí trời cùng mưa nắng thuận hòa, với đất đai thảo mộc tươi tốt, với sông nước muôn loài trú ngụ…
“Cha mẹ nhọc tâm giáo dục tôi nên người”. Nhưng ngay từ thuở ban đầu, Chúa đã ban cho tổ tiên loài người ơn khôn ngoan hiểu biết, cùng luôn có Chúa Thánh Thần soi dẫn. Thời nào cũng vậy, chung quanh mỗi người đầy những sứ giả của Chúa hướng dẫn ta đi trong đường ngay nẻo chính.
“Cha mẹ khổ công cho tôi một cuộc sống an toàn hạnh phúc”. Nhưng Chúa còn hơn vạn lần thế, Ngài đủ quyền năng đảm bảo cho con người một cuộc sống bất tử và hạnh phúc viên mãn đời đời.
Sức cha mẹ lo cho tôi có giới hạn và không thể đồng hành với tôi hết cuộc sống này”. Nhưng Chúa lúc nào cũng ở bên ta, dù ta thích hay không, cần hay không, muốn hay không… thì Ngài vẫn luôn trung thành trong tình yêu đó. Ta chỉ thực sự nhận ra sự hiện diện này bằng niềm tin, tình yêu và phó thác.
“Cha mẹ đôi lúc làm tôi thất vọng, hay đòi hỏi và áp đặt cuộc sống tôi”. Nhưng Chúa không như vậy. Ngài biết rõ con người cần gì để có bình an và hạnh phúc. Đôi khi ta cảm thấy Ngài như không hiện hữu vì chẳng giúp gì cụ thể cho ta. Đôi khi ta thấy Ngài vô cảm và xa lánh cuộc đời mình… Đó là tại ta không gần gũi tâm sự trong cầu nguyện để hiểu Ngài hơn, không lắng nghe Lời Ngài dạy bảo để phân định đời ta đi đúng hay sai hướng…
“Cha mẹ không phải lúc nào cũng dành trọn tất cả cuộc sống mình cho con cái, họ còn đời sống riêng của mình”. Thiên Chúa thì hoàn toàn vì con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Chúa sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai trong dịch bệnh này, nếu chúng ta chịu mở bàn tay mình ra cho Chúa nắm lấy. Dù sống hay chết, họ luôn thuộc về Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Tìm Hiểu năm Mục Vụ 2025 -2026
Chúng ta cũng phải sinh hoa quả
VHTK Thánh Gioan Thánh Giá, LM Tiến Sĩ, ngày 14.12
VHTK Thánh Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 13.12
VHTK Thánh Simon Phan Ðắc Hòa, Giáo dân, ngày 12.12
Shema Israel: Lời tuyên tín của một dân tộc
Chồi non Giêsê
Hãy Sám Hối Vì Nước Trười Đã Đến Gần
Bài suy niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng -Năm A
Hãy Sám Hối (Mt 3, 1-12)
Tiểu chủng viện Làng Sông xơ xác sau bão
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
Khóa 20 CV Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi