TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm A

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa…, và phải yêu người thân cận…” (Mt 22,34-40)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm A

Thứ sáu - 23/10/2026 22:26 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   34
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất”. (Mt 22, 34-40)

 Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 thường niên năm A 
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN30TNa 4

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 22, 34-40)

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 


Suy niệm

Con người có mặt trong thế giới này là để yêu và được yêu. Vì được yêu nên họ đã hiện hữu trong thế giới, trong một cộng đoàn, trong một gia đình, vì để yêu nên họ luôn cố gắng làm việc và phục vụ, tất cả để bày tỏ tình yêu của bản thân dành cho tha nhân, bắt đầu từ những người trong gia đình. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 30 thường niên năm A là những tâm tình sống Thiên Chúa gởi đến cho con người, từ những ngày đầu hình thành một dân riêng qua giao ước Sinai, đến một dân tộc được hiến thánh nhờ Máu của Con Thiên Chúa, tất cả đều quy về một niềm tin độc thần, chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, một vị Thiên Chúa đã cúi xuống và đang hiện diện nơi tha nhân. Do đó, muốn kiếm tìm Thiên Chúa và yêu mến Ngài, hãy tìm đến với tha nhân, yêu thương và tôn trọng họ như chính mình. Đó là hai giới răn quan trọng nhất đến từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã đi bước trước, cúi xuống cảm thông với những giới hạn của con người, Ngài dìu dắt họ, chăm sóc họ như người mẹ chăm lo cho con cái, hơn nữa, Ngài đã chọn họ làm dân riêng của Ngài với một giao ước thánh thiện. Từ giao ước đó, Ngài quy tụ nhiều sắc dân chung quanh về cùng một gia đình, giữa một cộng đoàn đa sắc màu đó, sự chia rẽ và ganh tị luôn ẩn hiện, trước một hiện trạng vậy, Thiên Chúa đã đề nghị với họ một chọn lựa để xứng đáng với niềm vui là dân riêng của Thiên Chúa: “Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải góa bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi”. Lời đề nghị trên được gọi là giới luật của Thiên Chúa, tất cả hướng về con người, là những người con được Thiên Chúa yêu thương, quy tụ thành một gia đình dưới bàn tay quyền năng đầy yêu thương của một người Cha nhân lành. Một hình ảnh hướng về ngày cánh chung, mọi dân tộc dưới trần là con cái Thiên Chúa, họ được mời gọi trở về mái nhà chung của mọi người là Nước Trời.

Hoa trái tình thương từ cộng đoàn The-sa-lo-ni-ca đã làm cho tâm hồn thánh Phaolô đầy những cung bậc cảm xúc. Ngài luôn tự hào khi những cộng đoàn Giáo hội non trẻ đã làm gương sáng về đời sống đức tin, và hôm nay ngài đang mời gọi các cộng đoàn xứ đạo, hãy là những chứng nhân của Tin mừng cứu độ và tình yêu: “Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia”. Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn, tương quan cộng đoàn đã được anh chị em tại The-sa-lo-ni-ca nối kết thật đầm ấm và có chiều sâu bởi tất cả họ đều dựa trên lời rao giảng của các Tông đồ. Nền tảng để xây dựng các cộng đoàn Giáo xứ hôm nay có thực sự cần đến Lời Chúa không hay chỉ cần đến sự khôn ngoan của thế gian.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã giới thiệu cho con người một khuôn mặt của Thiên Chúa rất đặc biệt, đó là một Thiên Chúa yêu thương con người vô điều kiện, cúi xuống bên cuộc đời con người để chăm sóc và vỗ về con cái, một vị Thiên Chúa vừa là Cha vừa là Mẹ của con người, Ngài chỉ mong nơi con người đừng rời bỏ Ngài, hãy để cho Ngài chăm sóc họ, đáp lại, con người hãy tin thờ Ngài, yêu mến Ngài và hiện thực hóa tình yêu đó qua việc nhìn nhận, yêu thương và tôn trọng tha nhân, người bên cạnh: “Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. Là một tạo vật rất mong manh, con người luôn cần một điểm tựa cuộc đời, điểm tựa đó giúp họ đi ra khỏi giới hạn của mình, giúp họ biết làm việc, biết thế nào là tình yêu, từ đó, họ sống đúng giá trị của con người là sinh ra để yêu và được yêu. Điểm tựa đó là Thiên Chúa tình yêu. Nơi điểm tựa đó, con người tìm được sự bình an, tìm được niềm vui cuộc sống và tìm được sự ấm áp của tình người.

Mỗi ngày, con người vẫn luôn kiếm tìm những gì cần thiết cho cuộc sống, có thể đó là những giá trị về vật chất, của cải, sự nghiệp và tương lai, và đó cũng có thể là những giá trị về tinh thần như tôn giáo, nghệ thuật và giải trí. Tất cả các giá trị về thể lý cũng như tinh thần đều cần có một viên đá góc như là nền tảng căn bản để đặt những giá trị đó đúng vị trí của nó và thực hiện chúng có ý nghĩa hơn. Vì thế, giá trị về tôn giáo luôn được đề cao, bởi giá trị này luôn đụng chạm tới đời sống nội tâm, giúp con người nhận ra mình là ai, đang đứng chỗ nào và đang sống thế nào. Thiên Chúa, Đấng đã giới thiệu cho con người một tôn giáo, một con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất để được gặp gỡ Tạo Hóa, trò chuyện với Ngài và nếu muốn, họ sẽ được mời đến ở lại trong gia đình của Ngài. Khi con người chọn lựa tôn giáo đó, họ được mời dành chỗ nhất trong tâm trí, trong tâm hồn, trong trái tim cho Đấng đó, họ được mời lắng nghe và thực hành những Lời, những giới răn Đấng đó chỉ dạy. Khó khăn cho con người là đang sống trong một thế giới thực dụng, hướng về vật chất của cải, làm sao họ có thể gạt bỏ những nhu cầu đó để dành tất cả cho Thiên Chúa. Một thử thách đầy tính chọn lựa và khó khăn.

Để mỗi ngày sống được hạnh phúc và bình an, con người cần có điểm tựa tinh thần, Thiên Chúa thân hành đến bên cạnh con người, sẵn sàng trở nên điểm tựa đó, để giúp họ sống đúng phẩm giá con người, đồng thời từ điểm tựa đó, họ sẽ hoàn thiện ơn gọi làm người qua xã hội tính, và đó là lúc họ nhìn nhận, yêu thương và đón nhận tha nhân. Khi tìm đến điểm tựa tinh thần là Thiên Chúa, con người cần phải phân định rõ ràng, những gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa, những gì của thế gian, hãy trả lại cho thế gian, đừng nên làm tôi hai chủ mỗi ngày. Giúp đỡ tha nhân là một nét đẹp của con người, giàu hay nghèo không thể ngăn cản việc chia sẻ tình người, chia sẻ vật chất, chỉ một chén nước lã hay một cái ôm ấm áp, họ đã thực hiện lời dạy của Thiên Chúa, nếu đi xa hơn là phục vụ tha nhân, là chia sẻ cơm áo cho nhau, họ thấy mình có giá trị hơn trước mặt Thiên Chúa. Giá trị của sự chia sẻ đó giúp con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân và trong chính bản thân. Đó là giá trị của một con người và là một người con của Thiên Chúa trong một cộng đoàn xứ đạo, trong một gia đình Giáo hội của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, để thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, con người cần có những chọn lựa và dám buông bỏ, xin ban Thánh Thần Chân lý cho chúng con, để Ngài chỉ dạy chúng con cách chọn lựa và buông bỏ trong cuộc sống, trong đời phục vụ, để trong mọi hoàn cảnh, chỗ nhất trong cuộc đời, trong tâm hồn và trong trái tim chúng con luôn thuộc về Thiên Chúa tình yêu. Để yêu thương tha nhân như chính mình, chúng con phải có đôi mắt đức tin thật sáng, nhờ đó nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa đầy thiếu thốn, đầy thương tích nơi tha nhân, và đó là lúc chúng con nhận ra tha nhân là anh chị em của mình, xin rửa sạch đôi mắt đức tin đầy bụi đời của chúng con, xin cho chúng con những gì Chúa thấy cần thiết cho mỗi người trong cuộc sống, để chúng con chia sẻ, giúp đỡ và trao ban cho những người anh chị em bên cạnh cuộc đời chúng con. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây