DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2025


Vào mỗi mùa hè, sau những ngày phục vụ tại các cánh đồng truyền giáo, Dòng Nữ Vương Hòa Bình giáo phận Ban Mê Thuột dành thời gian cho chị em tham dự khóa bồi dưỡng về tu đức, tri thức cũng như nghệ thuật loan báo Tin mừng.
Mùa hè 2025, vào chiều thứ 5 ngày 11 tháng 6 theo chương trình dự định, cả Hội Dòng sẽ có cuộc hành hương khởi hành từ Nhà mẹ Hội Dòng, (254 Xô Viết Nghệ Tĩnh) tới Nhà thờ Chánh tòa (02 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột).

Vào lúc 14g00, dười bầu trời ảm đạm và cơn mưa, cuộc hành hương được khai mạc tại nguyện đường Hội Dòng; nhờ những chiếc dù và áo mưa, đoàn hành hương tiến lên nguyện đường Toà Giám mục, một điểm dừng để chị em ôn lại kỷ niệm của thời thơ ấu, lúc Dòng mới được thành lập (1969) các cơ sở chưa có, Thanh tuyển viện ở tạm trong khuôn viên Nhà chung. Dưới nguyện đường này, từng ngày chị em gặp Chúa và gặp nhau. Hôm nay là cơ hội tìm về để tạ ơn tình yêu nhưng không Chúa dành cho chị em từ bước đầu chập chững tìm hiểu đời tu ở Thanh tuyển viện.


Sau đó chị em tiếp tục hành hương đến Nhà thờ Chính tòa. Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn nhưng cũng không làm chùn bước chân của những người lữ khách đang cùng nhau hành hương trên đường hy vọng. Ở nơi đây, chị em cử hành Giờ kinh Chiều kính thánh Barnaba tông đồ như một lời khẩn xin ngài truyền lửa tông đồ cho chị em thêm nghị lực để tiếp bước các ngài trong thời khai sinh Giáo hội.



Cuộc hành hương được khép lại với “chục kinh kính mừng truyền thống” cùng 2 cánh tay giang rộng, Đức cha Thiết lập Dòng Phêrô Nguyễn Huy Mai muốn chị em đọc từ ngày thành lập Dòng đến ngày nay, để xin Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tiếp tục đồng hành với từng chị em hôm nay và ngày mai, để cùng nhau ra đi loan báo tin vui cho mọi người. Lời ca “Kính mừng Nữ Vương - Nữ Vương Hòa bình” ngân vang thanh thoát diễn tả lòng yêu mến Mẹ và cùng Mẹ lên đường trong niên khóa mới này.


Âm hưởng thánh thiêng của ngày hành hương còn được tiếp nối trong cuộc “Rước kiệu Thánh Thể Chúa” trong khuôn viên Hội Dòng.
Sau cơm tối trời vẫn mưa nên đoàn rước tiến đi trên các hành lang. Với ánh nến lung linh, với những lời ca và những lời nguyện xuất phát tận đáy lòng, cùng hình ảnh đoàn người lữ hành quỳ gối trước Thánh Thể Chúa diễn tả tâm tình tạ ơn và tôn vinh tình yêu Ngài dành cho cho cả nhân loại trong Năm Thánh trọng đại 2025 này.




Sau cùng, Phép lành Thánh Thể được kết thúc tại Nguyện đường Hội dòng. Bầu khí lắng đọng linh thiêng bao phủ màn đêm và trên mọi tâm hồn nhờ tình yêu từ Thánh Thể Chúa!


Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SBTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
VUI HỌC THÁNH KINH Chúa Nhật 31 TN C
CN31TNC -Lễ Các Đẳng -5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
VHTK Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Đẳng linh hồn
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Đại hội Liên Tu sĩ TGP Hà Nội lần thứ VII
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi