TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi -Năm C

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16,12-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT: Chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025 (f2)

Chủ nhật - 15/06/2025 21:36 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   56
16g00 ngày 12.6.2025, Đoàn Hành Hương viếng Linh địa Đức Mẹ Sao Biển trong tâm bão

LBT: Chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025 (f2)

LBT 140625b

Đoàn ghé thăm Đan viện Thiên An -Huế

Sáng ngày 12.6.2025, Đoàn Hành Hương không ghé chợ Đông Ba theo chương trình, do mưa lớn.

11g00, Đoàn ghé thăm Đan viện Thiên An -Huế. Đan viện Thiên An là một trong những điểm hành hương Năm Thánh 2025 của TGP. Huế, cách trung tâm thành phố 10km về phía Nam, thuộc địa bàn xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Cha Nicolas Đinh Trung Tâm mời Đoàn Hành hương vào Nhà Nguyện. Ngài giới thiệu vài nét sơ lược: Đan viện Thiên An thuộc Dòng Biển Đức (O.S.B hay Order Benedictin) do Thánh Bênêđictô sáng lập năm 520 tại Subiaco -Pháp. Đan viện đầu tiên ở Việt Nam thành lập năm 1935 tại Đà Lạt. Ðan viện Thiên An do các đan sĩ Biển Ðức người Pháp thành lập năm 1940. “Thiên An” có nghĩa là bình an từ trời. Đan viện Thiên An tọa lạc trên ngọn đồi cao hùng vĩ. Tên của ngọn đồi cũng được gọi là Thiên An theo tên của Ðan viện.

Đồi Thiên An thơ mộng, quanh năm gió mát với ngàn thông xanh reo vi vu suốt đêm ngày. Thiên An mang nét đẹp trầm mặc, quyến rũ lòng người nhờ khí hậu mát mẻ, trong lành. Phía bên phải có đồi Đức Mẹ; phía bên trái trước nhà thờ là tháp chuông cao vút đầy kiêu hãnh; hai hồ nước trên đồi cung cấp nước cho toàn khu vực; hồ Thủy Tiên đã trở thành huyền thoại với những giọt nước thủy chung. Đặc biệt, đồi Thánh Giá ẩn sâu một cách kín đáo trong rừng thông là khu vực mà khách hành hương, ai cũng ước ao một lần được ghé thăm.

Đan Viện Thiên An sống theo tôn chỉ chung của Hội dòng Biển Đức là: “Cầu nguyện và Lao động”. Quý đan sĩ sống đời sống chiêm niệm, khổ hạnh trong cô tịch, trong cầu nguyện với cuộc sống đơn giản, lao động chân tay, ân cần chia sẻ những nỗi đau bất hạnh với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ…

Cha Nicolas Đinh Trung Tâm mời Đoàn Hành hương vào Nhà Nguyện
 

Cha Nicolas Đinh Trung Tâm giới thiệu về Đan viện Thiên An
 

Giờ kinh hành hương Năm Thánh 2025 tại Đan viện Thiên An

16g00 ngày 12.6.2025, Đoàn Hành Hương viếng Linh địa Đức Mẹ Sao Biển trong tâm bão đã mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do không được tắm biển, nên Đoàn ăn tối sớm và rời Đà Nẵng lúc 19g00.

 

Giờ kinh viếng Đức Mẹ Sao Biển -Đà Nẵng
 

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trị (lớp Don Bosco) viếng Đức Mẹ Sao Biển -Đà Nẵng

Dù mưa bão, ai cũng muốn viếng Linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu. Lúc này gió rất mạnh, không thể leo lên đồi, mọi người đứng trong xe ngước trông lên Mẹ và cùng đọc kinh. Chắc rằng, hiếm có giờ kinh nào lắng đọc và sốt sắng đến thế. Tất cả đều ngất ngây như đang được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra trước mắt vậy.

Xe tiếp tục lên đường. 6g00 sáng ngày 13.6.2025, Đoàn Hành hương tham dự Thánh lễ kính Mẹ Truyền Tin tại Nhà Nguyện TTHH Đức Mẹ Măng Đen. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan chủ tế.

Ở Măng Đen, mưa nhỏ hơn, gió lạnh. Sau khi viếng Linh đài Đức Mẹ Măng Đen, Đoàn Hành Hương xuôi về Kon Tum ghé thăm Nhà thờ Gỗ. Đây cũng là điểm hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo phận Kon Tum.

Thánh lễ kính Mẹ Truyền Tin tại Nhà Nguyện TTHH Đức Mẹ Măng Đen
 

Thánh lễ kính Mẹ Truyền Tin tại Nhà Nguyện TTHH Đức Mẹ Măng Đen
 

Thánh lễ kính Mẹ Truyền Tin tại Nhà Nguyện TTHH Đức Mẹ Măng Đen
 

Lưu niệm tại Nhà Nguyện TTHH Đức Mẹ Măng Đen
 

Giờ kinh viếng tại Linh đài Đức Mẹ Măng Đen
 

Giờ kinh viếng tại Linh đài Đức Mẹ Măng Đen

13g00 ngày 13.6.2025, xe dừng lại cho Đoàn ăn trưa tại Pleiku rồi trở về TP. Buôn Ma Thuột đúng như dự kiến. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria.

Có thể nói, đây là chuyến hành hương tuyệt vời nhất trong đời, từ trước đến nay. Tất cả mọi thành viên trong Đoàn, ai cũng mãn nguyện. Ngoài những Thánh lễ, những giờ kinh, những tâm tình dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, anh chị em trong Đoàn Hành hương còn có nhiều thời gian tâm tình bên nhau, kể nhau nghe những vui buồn cuộc sống.

Phút chia tay đầy xúc động.
- Bạn khóc à!?
- Không! Nước mưa đấy chứ!
Nước mưa vương trên mắt Bạn, khiến “nước mưa” trong mắt Ai cũng chực trào ra.

 

Giờ kinh Năm Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum
 

Lưu niệm tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum

HÌNH ẢNH (f2)
HÌNH ẢNH (f3)

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây