I. HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG
Trong lĩnh vực truyền thông, chúng ta chứng kiến những hiệu quả và hậu quả trái chiều: người ta có thể trở nên rất tốt lành, hoặc ngược lại, cũng có thể trở nên vô cùng xấu xa khi sử dụng các phương tiện truyền thông.
Rất nhiều người đã hư hỏng, gây ra bao tai hại cho xã hội, do vô tình hay hữu ý đón nhận hoặc thực hiện các hành vi truyền thông để đi sâu vào con đường tội lỗi. Thế giới hôm nay đầy nhiễu nhương và đau thương, là hậu quả của những cách làm truyền thông tệ hại như thế.
Ngược lại, cũng có đông đảo những người góp phần làm cho thế giới nên tươi đẹp hơn, giúp cho chính bản thân của họ cũng nên thánh, nên hoàn thiện hơn, nhờ biết sử dụng truyền thông cách thánh thiện. Ví dụ điển hình là “vị thánh trẻ quần jean” có tên Acutis.
Carlo Acutis, được coi là một thiên tài máy tính, say mê ngành truyền thông, sống ở trần gian chưa đầy 16 năm (3/5/1991 – 12/10/2006), nhưng đã trở thành vị thánh của truyền thông, nhờ biết tích cực sử dụng truyền thông để không ngừng loan truyền tình thương của Chúa cho mọi người.
Rất nhiều người người khác cũng thành đạt, giúp ích cho người khác và cho thế giới, hoặc trở thành những nhà truyền giáo hữu hiệu nhờ thực hiện linh đạo truyền thông. Vì thế học biết và sống linh đạo truyền thông là điều vô cùng cần thiết.
II. LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG
1. Định nghĩa
Linh đạo là con đường linh thiêng, giúp ta nên thánh, nên hoàn thiện.
Để nên hoàn thiện, nên thánh khi sử dụng các phương tiện truyền thông, ta cần biết linh đạo Truyền Thông là gì.
Linh đạo Truyền Thông là cách thức sử dụng phương tiện truyền thông[1] cùng với Chúa Giêsu,[2] trong Chúa Ba Ngôi, theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần,[3] dưới sự chỉ đạo của Giáo hội[4] để thực hiện châm ngôn: “Tích cực loan báo Tin Mừng,[5] hiệp thông xây dựng văn minh Tình Thương.”[6]
Phân tích định nghĩa trên đây, ta nhận thấy:
Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện; chỉ mình Ngài mới có thể làm cho công việc truyền thông trở nên thánh thiện.
Đồng thời, Chúa Ba Ngôi cũng chính là mẫu mực và là nguồn mạch của truyền thông. Ba Ngôi Thiên Chúa truyền thông trọn vẹn cho nhau khiến Ba Ngôi chỉ còn Một Bản Tính duy nhất, cho dù vẫn luôn phân biệt được là Ba Ngôi. Đấy là sinh hoạt truyền thông trong “nội bộ” đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thiên Chúa cũng truyền thông ra bên ngoài với những hoạt động Tạo dựng, Mạc khải, Nhập thể, Cứu độ…
Khi tội lỗi con người hủy hoại truyền thông, cắt đứt mối dây truyền thông giữa Thiên Chúa với con người, phá hoại mối dây truyền thông giữa người với người, giữa người với các thụ tạo, thì chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể để nối lại mối dây truyền thông giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu chính là nhà Truyền Thông trọn hảo đã sống ở trần gian này, để con người có thể trông thấy mà noi theo trong những sinh hoạt truyền thông của mình.
Chúa Giêsu cũng đã lập Bí tích Thánh Thể như tột đỉnh của Truyền Thông. Và Ngài cũng lập Giáo hội và sai đi để tiếp tục công việc truyền thông của Chúa Ba Ngôi, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Thiên Chúa có thể mạc khải và nhập thể trong nơi mọi lúc.
Chính vì thế, để nên thánh khi sử dụng phương tiện truyền thông, chúng ta phải truyền thông cùng với Chúa Giêsu, trong Chúa Ba Ngôi, theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội để thực hiện châm ngôn: “Tích cực loan báo Tin Mừng, hiệp thông xây dựng văn minh Tình Thương.”
Mọi sinh hoạt truyền thông của các Kitô hữu đều nhắm mục đích loan báo Tin mừng cứu độ, lan tỏa tình thương của Chúa ở khắp nơi, tạo nên một nền văn minh Tình Thương đích thực và vững bền trên thế gian này. Điều đó đòi hỏi các tín hữu phải hiệp thông với nhau trong các sinh hoạt truyền thông. Vì thế châm ngôn của các thành viên truyền thông chính là “Tích cực loan báo Tin Mừng, hiệp thông xây dựng văn minh Tình Thương.”
2. Lời kinh Truyền Thông
Nội dung cốt yếu của Linh đạo Truyền Thông cũng được diễn tả trong “Kinh Truyền Thông”, được Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn phê duyệt (imprimatur), và được phổ nhạc thành bài hát “Tâm ca Truyền Thông” để các thành viên truyền thông sử dụng mà cầu nguyện mỗi ngày.
“Kinh Truyền Thông” cho thấy Chúa Giêsu chính là mẫu gương truyền thông trọn hảo[7] mà ta cần noi theo; Bí tích Thánh Thể chính là đỉnh cao của Truyền Thông; và Lời Chúa[8] chính là niềm say mê suy gẫm mỗi ngày để nên thánh khi truyền thông.
Dưới đây là “Kinh Truyền Thông” được Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn phê duyệt vào năm 2010 và yêu cầu các thành viên truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn đọc hoặc hát mỗi ngày để thánh hóa các hoạt động truyền thông Tin Mừng của mình:
Lạy Cha nhân từ,/ Cha muốn chúng con chung chia sứ mạng của Đức Giêsu, Con Cha,/ đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người./ Trao sứ mạng này cho chúng con,/ Cha muốn chúng con sử dụng các phương tiện truyền thông,/ như là quà tặng tình yêu Cha đặt vào tay chúng con./
Xin cho mọi tín hữu chúng con/ luôn biết hân hoan/ sống theo tác động của Chúa Thánh Thần/ và theo sự hướng dẫn của Giáo hội,/ để tích cực thực hiện truyền thông cách thánh thiện,/ theo mẫu mực truyền thông trọn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi / và của Ngôi Lời nhập thể./
Xin cho chúng con/ biết đi sâu vào quan hệ truyền thông/ và hiệp thông mật thiết với Cha/ nhờ siêng năng cầu nguyện,/ chiêm niệm Lời Chúa,/ đón nhận dồi dào ân sủng Bí tích,/ đặc biệt là Bí tích Thánh Thể,/ tột đỉnh của Truyền thông./
Xin cho chúng con/ biết cộng tác với Ơn Chúa Thánh Thần/ để nên trưởng thành,/ quân bình,/ can đảm,/ khôn ngoan,/ khiêm tốn mở rộng con tim để lắng nghe,/ chia sẻ,/ phát huy sáng kiến trong đời sống thiêng liêng và tông đồ./
Xin cho các thành viên hoạt động mục vụ truyền thông/ biết luôn chu toàn bổn phận truyền thông/ và các công việc truyền thông mà Giáo phận trao phó cho họ/ nhờ đó mỗi ngày họ được nên hoàn thiện nhiều hơn.
Xin cho họ đầy nhiệt tình tông đồ/ để, hiệp nhất cùng Giáo hội sử dụng mọi phương tiện truyền thông/ loan báo Tin Mừng,/ góp phần xây dựng Văn hoá Sự Sống và Văn minh Tình Thương ở khắp mọi nơi./ Amen./
3. Triển khai linh đạo truyền thông
Nội dung của Linh đạo Truyền Thông cũng đã được Giáo hội triển khai trong nhiều văn kiện Truyền thông (Inter Mirifica, Communio et Progressio, Aetatis Novae, Giáo hội và Internet...), đặc biệt trong các sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội.[9]
Khi truyền thông Tin mừng, các tín hữu cũng cần nghiền ngẫm các văn kiện này và hiểu biết về sinh hoạt truyền thông nơi các cơ cấu truyền thông của Giáo hội, từ Vatican đến giáo phận và giáo xứ thân yêu của mình, để cùng tham gia mà truyền thông Lời Chúa cách hữu hiệu và đúng hướng.
III. SỐNG LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG
Các Kitô hữu luôn hân hoan nhiệt thành truyền thông Tin mừng nhờ sống linh đạo truyền thông. Linh đạo truyền thông, thấm vào trong tâm tưởng và cách sống của người tín hữu, tạo nên ngọn lửa tình yêu và sức sống mãnh liệt, cùng với niềm vui của trời cao tràn ngập tâm hồn của họ, nhờ:
– mở được các cánh cửa thiên đàng tại thế
– say mê kể chuyện về Chúa
– làm cho linh đạo truyền thông thấm vào từng ngày sống
– truyền thông trong giây phút hiện tại, với khả năng vượt thời gian và không gian.
1. Các cánh cửa thiên đàng tại thế
Muốn trở thành một vị tông đồ truyền thông tràn trề sức mạnh và niềm vui của trời cao, các tín hữu cần phải cùng với tha nhân tham gia vào sinh hoạt của cõi thiên đàng ngay trong những bối cảnh trần thế hiện nay, nhờ biết mở ra “5 cánh cửa thiên đàng tại thế” để đi vào mà sống với cõi thiên đàng ngay bây giờ trong:
– Thánh lễ & Phụng vụ
– Cõi lòng mình
– Cõi lòng tha nhân
– Cộng đoàn của mình
– Thời đại của mình
nhờ đó mà có thể ‘tỏa hương thiên đàng’ trong các tác phẩm truyền thông và trong sinh hoạt hằng ngày của mình.
a/ Thánh lễ & Phụng vụ
Tham dự Thánh lễ và tham dự các sinh hoạt phụng vụ chính là tham gia vào sinh hoạt phụng vụ của cõi thiên đàng luôn hằng diễn ra, trong đó các thiên thần và các thánh cùng nhau say sưa ngắm nhìn Chúa Ba Ngôi đang yêu thương ban cho họ chính hạnh phúc của Chúa. Họ đang cùng hân hoan lắng nghe Lời Chúa, cùng dâng lên Chúa các của lễ và muôn lời ca chúc tụng thắm thiết hơn mọi lễ hội đẹp nhất của trần gian. Tất cả các ngài đều được nên một với nhau trong một tấm bánh duy nhất là Thịt Máu của Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể.
Các tín hữu tích cực tham gia vào sự hiệp nhất đó của cõi thiên đàng khi thường xuyên sốt sắng tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt phụng vụ.
Đồng thời, khi dâng Thánh lễ cũng chính là lúc họ đi theo Chúa Giêsu phục sinh để đến với những người đang cần hương thơm và ánh sáng của Chúa, phát sinh từ những hy sinh và những lao công mà họ dâng lên Chúa trong Thánh lễ. Do đó, Thánh lễ chính là đỉnh cao của truyền thông Tin mừng.
b/ Cõi lòng mình
Cần phải trở về thưởng thức được hương vị thiên đàng trong chính cõi lòng của mình vì tâm hồn mỗi người cũng chính là nơi Thiên Chúa thích ngự trị và đang ngự trị. Nơi đâu có Chúa thì có thiên đàng, có các thiên thần và các thánh - đang cùng nhau hân hoan ca hát trong hạnh phúc Nước Trời, và đang hiệp lòng nâng đỡ chúng ta ngay trong cõi lòng của ta.
c/ Cõi lòng tha nhân
Cần nhìn ngắm nhìn và gặp gỡ tha nhân với ý hướng mong muốn thưởng thức được hương vị thiên đàng trong chính cõi lòng của tha nhân vì tâm hồn của họ cũng chính là nơi Thiên Chúa thích ngự trị và đang ngự trị.
Chúa Giêsu phục sinh đang đến với từng con người trên thế gian để mang ơn cứu độ đến cho họ. Ngài cũng mời gọi chúng ta cùng đi với Ngài mà đến với họ để chu toàn sứ mệnh Chúa trao cho chúng ta là làm “ngôn sứ cho các dân tộc” (Gr 1,5), cùng Ngài “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
d/ Cộng đoàn của mình
Cần đến với cộng đoàn gia đình, giáo xứ, công sở… của mình với ý hướng thưởng thức được hương vị thiên đàng ở những nơi đó vì Chúa cũng đang ngự trị ở những nơi này. Cần phải góp phần làm cho những cộng đoàn của mình thực sự trở thành những tập thể tràn đầy tình thương của cõi thiên đàng.
e/ Thời đại và không gian hiện tại
Chúa đã muốn thời đại cùng với không gian ta đang sống chính là điểm hẹn tình yêu của Chúa với bản thân của ta. Hãy sống hết mình với Chúa và với tha nhân trong điểm hẹn yêu thương ấy để biến nó thực sự trở thành cõi thiên đàng của tình yêu, bất chấp mọi khó khăn. Ơn Chúa luôn dồi dào phong phú để giúp ta thực hiện được điều tuyệt vời này.
Mở được 5 cánh cửa thiên đàng tại thế này, các tín hữu lúc nào cũng tràn trề niềm vui và sức sống mãnh liệt của trời cao, để thể hiện ngọn lửa và niềm vui đó trong mọi hoạt động và tác phẩm truyền thông của mình.
2. Say mê kể chuyện về Chúa chính là niềm vui và là việc làm thiết yếu của người tông đồ truyền thông
Trong tông huấn ‘Niềm Vui Tin Mừng’, Đức thánh cha Phanxicô nhấn mạnh: Loan báo và truyền thông Tin mừng chính là một công việc tràn trề niềm vui và là hoạt động thiết yếu - không thể không làm - của người Kitô hữu vì nó giúp cho người ta hoàn thành chính bản thân của mình.
Không truyền thông Tin mừng, các Kitô hữu không thể có niềm vui tràn trề đích thực. Họ cũng không thể hoàn thành được bản thân của mình, nghĩa là họ sẽ đánh mất chính bản thân của mình - mình không còn là chính mình nữa, khi mình không truyền thông Tin mừng.
a/ Những khuôn mặt buồn bã
Để giải thích điều này, Đức thánh cha Phanxicô nói, chúng ta đang sống trong một thế giới thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, sống tham lam, tự mãn và ích kỷ, thường xuyên tìm kiếm những thú vui phù phiếm, và khi những điều tạm bợ này không thỏa mãn được niềm khao khát vô biên mà Chúa đặt trong tâm hồn con người, thì họ cảm thấy lòng mình trống rỗng, thất vọng, cô đơn, bực tức, bất mãn…
Đức thánh cha Phanxicô nói, rất nhiều Kitô hữu có khuôn mặt giống như là ‘đưa đám’, buồn bã, chán nản, là vì lý do đó.
b/ Niềm vui nhờ gặp gỡ Đức Kitô
Chúng ta có bộ mặt ‘đưa đám’ là vì chưa thực sự gặp được Đức Giêsu là nguồn Chân Thiện Mỹ, là sự sống vĩnh cửu, là tình yêu tinh ròng, là hạnh phúc vô biên.
Đức Giêsu là Thiên Chúa cao cả, điều khiển và bao trùm toàn thể vũ trụ này (Ga 1,3). Ngài cũng là trung tâm của vũ trụ, và là trung tâm đời sống của mỗi một con người (Ep 1,4-10), khi Ngài nhập thể làm người và sống lại, để ở với từng người (Mt 28,20) và trở thành lương thực của họ trong Bí Tích Thánh Thể - rất gần gũi với con người (Lc 22,19-20).
Khi đón nhận Thịt Máu Chúa đi vào trong con người của mình, các thành viên truyền thông để cho trái tim bốc lửa yêu thương của Chúa ôm lấy trái tim của mình, làm cho trái tim của mình có cùng nhịp đập với trái tim Chúa, bùng cháy lửa yêu thương của Chúa với niềm hân hoan bất tận của cõi thiên đàng (Dilexit nos 111).
Họ sẽ được tràn trề niềm vui vĩnh hằng của chính Chúa Ba Ngôi (Ep 2,4-10) và được không ngừng đổi mới (Kh 21,1-5) trong Đức Kitô (Mt 9,17) vì Đức Kitô là nguồn sống viên mãn vô biên (Ga 1,16).
Khi được chung sống với Đức Kitô trong sự đổi mới (Cl 9,10-11) và trong niềm vui bất tận như thế, con người được mời gọi cùng với Đức Kitô chia sẻ niềm vui đó cho tha nhân. Họ được Ngài mời gọi cùng truyền thông Tin mừng với Ngài để nhờ đó, họ đi sâu vào cuộc sống của chính Đức Kitô mỗi ngày một nhiều hơn (Pl 1,21).
c/ Hoàn thành bản thân trong Đức Kitô
Trong kế hoạch của Thiên Chúa, Đức Kitô chính là mô hình cuộc sống của chúng ta (Ep 1,5-10). Chúng ta chỉ có thể sống hoàn thiện, sống đầy đủ ý nghĩa, với đầy đủ sinh lực và niềm vui, khi chúng ta đi vào cuộc sống của Đức Kitô, để Đức Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong cuộc sống của chính Đức Kitô (Pl 1,21).
Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời (Dt 13,8). Ngài luôn hằng loan báo Tin mừng, như Ngài vẫn từng làm tại đất Israel cách nay hơn 2000 năm. Ngài là Đấng truyền thông Tin mừng vĩ đại nhất. Ngài hằng loan báo Tin mừng và mời gọi chúng ta tham gia hoạt động truyền thông Tin mừng với Ngài.
Chính hoạt động truyền thông Tin mừng này sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một trở nên hoàn hảo hơn, tươi mới hơn, hoàn thành cuộc đời của mình nhiều hơn, làm cho mình trở thành chính mình nhiều hơn trong niềm vui chan chứa.
d/ Truyền thông Tin mừng là ‘nhảy mừng’
Nhà truyền thông Tin mừng đích thực là người luôn tràn trề niềm vui, giống như trong những chuyện đã từng được kể lại trong Kinh Thánh, nơi: cuộc truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,28), cuộc thăm viếng bà Isave của Đức Maria (Lc 1,39-56), sự kiện 72 môn đệ đi rao giảng trở về trong niềm hân hoan của họ và của Chúa Giêsu (Lc 10,17-21)…
e/ Hiến thân vì quá hân hoan
Cũng cần nhớ lại sự kiện hai ông Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên tả bên hữu của Chúa. Đây là một lời cầu xin mang nặng niềm khao khát danh vọng phù phiếm.
Đức Giêsu đã trả lời cho hai môn đệ đó rằng, thay vì ước ao những điều phù phiếm hời hợt chóng qua - là những thứ chỉ làm cho con người trở nên trống rỗng thất vọng - thì hãy ước ao uống Chén Tình yêu với Chúa Giêsu và cùng đi vào phép rửa yêu thương với Đức Giêsu, nghĩa là hãy khao khát được cùng đi với Đức Giêsu trong hành trình loan báo Tin mừng bằng lời nói và bằng cả cuộc sống hy sinh phục vụ của mình để mang niềm vui của trời cao đến cho mọi người (Mc 10,35-45).
Như vậy, ngay trong chính những hy sinh phục vụ của mình, những nhà truyền thông Tin mừng cảm thấy được tràn trề niềm vui, vì họ được sống cuộc sống hiến thân phục vụ và đi vào đỉnh cao của tình yêu của chính Đức Kitô trên thập giá.
f. Say mê kể chuyện để chia sẻ niềm vui
Để chia sẻ niềm vui tràn trề ấy cho mọi người với nhịp tim bốc lửa của Chúa Giêsu trong trái tim mình, các tín hữu sẽ say mê kể chuyện về Chúa Giêsu qua những tác phẩm truyền thông của mình:
– Trong “nhật tác”: Hằng ngày chuyển tải Lời Chúa và các dấu chỉ thời đại trong ngày;
– Trong “nguyệt tác”: Hằng tháng chuyển tải các câu chuyện ‘có Chúa trong đời’ và những chuyện kể về kỳ công của Chúa theo văn phong báo chí (bản tin) về cho trang web của giáo phận – nơi chính thức thể hiện tiếng nói yêu thương và truyền giáo của cộng đoàn giáo hội địa phương.
Ngày nay, hoạt động truyền giáo hay truyền thông Tin mừng đều được định nghĩa cách cụ thể là “kể chuyện về Chúa”. Trong một ngày sống, người ta có rất nhiều câu chuyện để kể cho nhau nghe, nhưng không có câu chuyện nào đẹp - mang lại nhiều ích lợi và hạnh phúc - cho bằng chuyện kể về Chúa Giesu.
3. Linh đạo truyền thông thấm vào các khoảnh khắc của từng ngày sống
Các tín hữu biết cách làm cho linh đạo truyền thông thấm vào các khoảnh khắc và các sinh hoạt của từng ngày sống, nhờ những tâm tình cầu nguyện, qua những lời hát quen thuộc, trải dài từ sáng sớm đến cuối ngày.
a/ Tâm tình cầu nguyện khi vừa thức dậy
“Ôi vui thay khi Ngài gọi con dậy, thưởng thức tình Ngài đẹp trong một ngày mới, Chúa gọi con dậy cùng gieo tình thương khắp nơi”; “Chúa dựng nên con, cho con được ở với Chúa, nên ngay sáng sớm, chắp đôi tay để khấn xin… cho tim con luôn có cùng nhịp tim với Chúa”; “Con là con Cha, hôm nay, hôm nay đây, Cha sinh ra con… hồn luôn thêm mới, thêm đẹp trong Cha.”
b/ Tâm tình cầu nguyện khi tác nghiệp truyền thông
“Bàn phím như đôi cánh mang tim con bay lên, bay lên, đưa dung nhan Ngài vào thế giới ảo, nơi mong sáng lên tình yêu của Ngài”; “Ánh sáng soi dẫn cuộc đời là Lời của Ngài mà con vẫn suy gẫm đêm đêm”; “Truyền thông nối muôn biển rộng, hôm nay nối ta cùng người, cùng bạn bè cùng Giêsu, vào hòa nhịp truyền thông cho niềm hạnh phúc dâng ngút ngàn.”
c/ Tâm tình cầu nguyện của người đưa tin cho Chúa
“Chỉ mong con chẳng còn là chi, Chúa sẽ nên tất cả của con”; “Đừng lo sợ nữa, Ta luôn ở với con”; “Con là người đưa tin của Chúa Giêsu, mong mang ánh sáng đến cho trần gian nhiều bóng tối âm u”.
d/ Tâm tình cầu nguyện khi dấn thân truyền thông
“Truyền thông như nắng hồng của mùa Xuân cho chim ca bướm lượn trên ngàn hoa”; “Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian”; “Con xin hứa dấn thân, quyết sống đời Kitô hữu trưởng thành… đêm ngày truyền thông cho muôn nơi cảm nhận tình yêu và hạnh phúc được ơn cứu độ.”
e/ Tâm tình cầu nguyện của ngôn sứ thời hiện đại
“Từng ngày Lời Chúa đi vào tim con; từng ngày để cho tình Chúa vuông tròn, rèn luyện con trở thành ngôn sứ, hằng say mê kể chuyện về Chúa, những câu chuyện từng tháng gửi về.”
4. Truyền thông trong giây phút hiện tại với khả năng vượt thời gian và không gian
Khi sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại với Chúa và với những người chung quanh, trong nỗ lực kết hiệp thắm thiết với Đức Giêsu - Đấng hiện hữu vượt thời gian và không gian, người tông đồ truyền thông sẽ:
a/ Luôn ý thức mình đã hiện diện trong tâm trí của Chúa từ thuở đời đời (“Trước khi tạo thành con trong bụng mẹ, Ta đã biết con…” - Gr 1,5), luôn có thể hiện diện với Chúa Giêsu khi Ngài hoạt động ở Palestina cách nay hơn 2000 năm (vì “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Ômêga”), đồng thời hiện diện với Chúa trong hiện tại nơi trần gian và thiên đình (vd, trong Thánh lễ), và cùng với Chúa xây dựng Trời mới Đất mới cho đến thời Cánh Chung. Nghĩa là, khi kết hiệp trọn vẹn với Đức Giêsu trong giây phút hiện tại, họ chia sẻ khả năng sống vượt thời gian của Ngài để truyền thông Tin mừng qua mọi thời đại với Ngài.
b/ Luôn thực thi sứ mệnh của mình là làm “ngôn sứ cho các dân tộc (Gr 1,5)”, “loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo (Mc 16,15)” và “làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19)”, bằng cách đi theo Chúa Giêsu đến với muôn tâm hồn ở khắp mọi nơi bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm yêu thương và bằng các tác phẩm truyền thông của mình. Nghĩa là, sống tròn đầy với Chúa và với tha nhân ở chính nơi mình đang cư ngụ, họ chia sẻ khả năng sống vượt không gian với Đức Giêsu, để truyền thông Tin mừng ở khắp muôn nơi cùng với Ngài.
KẾT LUẬN
Khi hiểu biết và sống linh đạo truyền thông, người tín hữu từng ngày hoàn thành bản thân của mình trong tư cách là ngôn sứ được Chúa chọn gọi từ muôn thuở, luôn hân hoan say mê kể chuyện về Chúa trong mọi công việc và trong các tác phẩm truyền thông của mình, góp phần làm cho thế giới mỗi ngày một tươi đẹp hơn, với ý thức hợp tác với mọi người mà tham gia vào công cuộc sáng tạo, cứu độ và xây dựng Trời mới Đất mới cùng với Chúa Giêsu phục sinh.
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
14/11/2025
Trích Bản tin Hiệp thông số 148 (tháng 7 & 8 năm 2025)
Những tin cũ hơn
Linh Đạo Truyền Thông
BMT dự Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế
Tử Đạo thời đại số
Khi ta ngủ quên
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế – 2025
Chầu Thánh Thể CN33TNC -Các Thánh TĐVN
SNTM CN33TNC -Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
Truyền Thông với tư cách Môn Đệ Thừa Sai
Dấu ấn “Hiệp hành Chứng nhân” tại Hải Dương
ĐGM dâng Thánh lễ tại Đất thánh Châu Sơn
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 mùa Vọng -A
Ngày Văn hóa Đất Mới 2025 tại TGM Xuân Lộc
Vui Học Thánh Kinh Thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11
Thiếu Nhi VHTK - CN 33 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi