Trực tuyến:
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
tại Trung Tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
vào lúc 9g00 ngày 12.4.2026 do Đức Cha Gioan Baotixita Giám Mục Giáo Phận chủ tế
Thánh lễ Chúa nhật II Phục Sinh tại TTHH Đồi Thánh Tâm
DẪN LỄ
Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta – những người lữ hành đang hướng đến niềm hy vọng Phục Sinh cùng với Chúa Kitô – nhận ra lòng thương xót của Chúa luôn phủ bóng trong cuộc đời mình. Ước gì lòng thương xót Chúa đang đụng chạm đến những vết thương trong tâm hồn và nơi thân xác yếu hèn của chúng ta, để tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thánh hóa, chữa lành và làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.
Nhờ được Chúa thương xót, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên tông đồ của lòng thương xót Chúa, sống bao dung với những khiếm khuyết, lầm lỗi của anh chị em mình. Đồng thời, sống tâm tình của năm Phụng vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, chúng ta được Chúa mời gọi trở nên những chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.
Chủ tế: Thưa cộng đoàn phụng vụ, trong niềm vui thánh thiêng ngập tràn của Chúa Phục Sinh, hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh khắp hoàn cầu long trọng cử hành lễ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Chắc chắn mỗi người chúng ta đến đây đều mang theo bao tâm tình và ước nguyện. Hãy đến với Lòng Thương Xót để chúng ta cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đong đầy cuộc sống và tâm hồn mình. Đồng thời, khi đến với Lòng Thương Xót, chúng ta sẽ được chạm thấu vào chính những khó khăn, vất vả của cuộc đời, để từ đó kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình sống đức tin trong tư cách là những lữ hành đang tiến về nhà Cha.
Cùng với Thánh lễ này, chúng ta hiệp ý với Hội Thánh Việt Nam. Như chúng ta đã biết, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố hai Tân Giám mục của Việt Nam:
1. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến: làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.
2. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng: thuộc linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột, làm Giám mục Phó của Giáo phận Qui Nhơn.
LỜI TRI ÂN VÀ ĐÁP TỪ TRONG ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
I. Lời tri ân của Cha Giám đốc Trung tâm
Trọng kính Đức Cha Giáo phận, kính thưa Cha Tổng Đại diện, kính thưa Cha Chưởng ấn, Cha Quản lý Giáo phận, Cha Quản hạt Đăk Mil, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và cộng đoàn dân Chúa.
Tất cả chúng ta đang trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh khi cùng nhau mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh vinh hiển – Đấng đã đánh bại thần chết và ban sự sống mới cho tất cả những ai tín thác vào Ngài. Hôm nay, Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chúng con được kính múc thêm nhiều ân sủng khi được Đức Cha chủ tế Thánh lễ và ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn chúng con.
Qua sự hiện diện và những lời dạy ân cần đầy yêu thương của Đức Cha, chúng con được nâng đỡ để vững vàng trong đức tin, kiên vững trong đức cậy và nồng nàn trong đức ái; hầu giúp chúng con sống sứ vụ người môn đệ cách sống động như chủ đề năm mục vụ 2026 đã đề ra: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.
Chúng con xin tri ân và cảm tạ Đức Cha. Chúng con luôn cầu nguyện và cầu chúc Đức Cha luôn được Chúa soi sáng, đồng hành để đủ sức mạnh và khôn ngoan chèo lái con thuyền rộng lớn của Giáo phận. Trong niềm vui chung, chúng con cũng xin chúc mừng Đức Cha khi vừa qua Tòa Thánh đã chính thức bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột – làm Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn.
Chúng con cũng kính chúc Đức Cha đầy tràn niềm vui và ân đức trong chuyến hành trình Ad Limina tại Roma vào Chúa Nhật tới, để gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô – vị Cha chung khả kính của toàn thể Hội Thánh.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Tổng Đại diện, Cha Quản lý Giáo phận, Cha Chưởng ấn, Cha Hạt trưởng Đăk Mil cùng quý Cha. Mặc dù ngày Chúa Nhật rất bận rộn với nhiều công việc mục vụ, nhưng quý Cha đã sắp xếp đến hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Xin cảm ơn quý Thầy, quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp thông, tán dương tình yêu Thiên Chúa và kín múc nguồn ơn cần thiết cho đời sống.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức các sinh hoạt tại Đồi Thánh Tâm được an ninh và tốt đẹp. Xin cảm ơn Ban Truyền thông Giáo phận, Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, các ban ngành đoàn thể và tất cả những ai đã cộng tác cho Thánh lễ hôm nay được long trọng và sốt sắng.
Sau Thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha, quý Cha và quý khách cùng dự bữa tiệc mừng thân mật với Trung tâm chúng con.
II. Lời đáp từ của Đức Cha Giáo phận
Thưa cộng đoàn, mặc dù Cha Giám đốc đã cảm ơn nhưng tôi xin được nói thêm đôi điều.
Anh chị em thấy Trung tâm Hành hương Lòng Thương Xót ngày một khang trang, đó là công khó của quý Cha Giám đốc tiền nhiệm và đương nhiệm, nhưng quan trọng hơn cả là sự đóng góp của rất nhiều người. Tôi được biết vừa qua có những gia đình đã dâng cúng hoàn toàn, có những người chia sẻ đất đai với giá rất hữu nghị để toàn bộ phần phía sau đồi này thuộc về Trung tâm. Ước mong của tôi là sau này phía trước sẽ là nơi cử hành nghi lễ, còn phía sau sẽ là khu vực hậu cần để tránh sự lộn xộn. Xin cảm ơn những tấm lòng của bà con giáo xứ Xã Đoài và các ân nhân. Xin hãy nhớ rằng: “Những gì ta cho đi là của ta, những gì ta giữ lại mai ngày là của kẻ khác”. Càng cho đi, chúng ta sẽ càng nhận được nhiều hơn.
Cũng như Cha Giám đốc đã chia sẻ, sau nhiều năm gián đoạn, năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ thực hiện chuyến viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô (Ad Limina) từ ngày 20 đến ngày 28 tháng này. Chiều Chúa Nhật tới, tôi sẽ lên đường sang Roma để gặp gỡ Đức Giáo hoàng. Đây là cơ hội hiếm có để có thể trình bày và trao đổi nhiều hơn về đời sống Giáo hội tại Việt Nam.
Xin anh chị em cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam và riêng cho tôi trong chuyến đi này, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều khó khăn và chiến sự, khiến hành trình bay trở nên tốn kém và vất vả hơn. Xin Chúa gìn giữ chúng tôi đi đến nơi về đến chốn.
Sau cùng, chúc anh chị em những ngày mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui. Khi “hạ sơn” – rời khỏi núi Lòng Thương Xót này – xin anh chị em hãy mang bình an về cho gia đình, mang sự bao dung đến cho mọi người và mang lửa bác ái đốt cháy tâm hồn tha nhân.
Chúng ta cùng chúc nhau bằng một tràng vỗ tay thật lớn!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng -2026
Sinh lại từng ngày.
Thánh lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Thờ Vinh Hà
Khai Giảng Lớp Giáo Lý Viên Nòng Cốt VII
Tình yêu Thiên Chúa trong ánh sáng Phục sinh
Thánh vịnh 117, ĐC Chúa nhật 2 Phục sinh
Hội Thảo Khoa Học Văn Chương
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 69
Thiếu Nhi VHTK- CN 3 PSA-7 khác biệt
VHTK Mê Cung CN 3 PSA
Ngày Chầu Lượt tại Gx. Phú Xuân
Cầu nguyện cho Giám mục tân cử tại Sài Gòn
Nicôđêmô,hành trình vượt bóng đêm
Di Dân Việt Nam Với Sứ Mệnh Truyền Giáo
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Lên Đường
Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi