GIÁO XỨ DŨNG LẠC BẾ MẠC THÁNG HOA 2022

Cùng với Giáo hội, lúc 17g15' ngày 29.05.2022, tại Thánh đường giáo xứ Dũng Lạc, Cộng đoàn 2 buôn Păn Lăm và Kosia thay mặt bà con trong giáo xứ đã dâng hoa để kết thúc tháng hoa năm 2022. Từng đóa hoa xinh tươi cũng là tấm lòng của đoàn con dâng lên Mẹ kính yêu, xin Mẹ đón nhận tấm lòng của những người con mà Mẹ hằng chở che.
Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào:
Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng, Maria đầy phúc.
Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng.
Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ.
Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa...
Lạy Mẹ Maria, người mẹ tuyệt vời của gia đình Nazaret xưa kia, Mẹ đã nuôi và dạy dỗ Giêsu con của mẹ bằng tấm lòng của người mẹ hiền, chúng con xin Mẹ luôn trợ giúp mọi những ông bố, bà mẹ của mỗi gia đình chúng con biết học cách giáo dục con trẻ theo mẫu gương gia đình hạnh Nazaret xưa kia, trên thuận dưới hòa và yêu thương chia sẻ cho nhau. Suốt đời Mẹ đã sống trọn vẹn theo Thánh ý Chúa, Xin Mẹ cho chúng con biết “Xin vâng” như Mẹ. Cả một đời Mẹ đã hy sinh, quảng đại thì hôm nay chúng con cùng quỳ dưới chân Người, xin cho chúng con biết bắt chước sự hy sinh, sống chan hòa và quảng đại với mọi người như Mẹ để cùng nhau chung tay xây dựng một Giáo hội yêu thương và hiệp nhất.
Mẹ ơi! Chúng con xin dâng lên Mẹ những nến sáng đức tin, luôn thắp sáng trong mỗi người tín hữu chúng con tinh thần phục vụ, sống cuộc đời thánh thiện theo Tin Mừng của Chúa và tấm gương đạo đức của Mẹ. Xin cho lửa mến yêu luôn cháy sáng trong mỗi người chúng con. Kính xin Mẹ thêm lời cầu bầu cho đoàn con và thánh hóa từng ý nguyện, từng lời ca câu hát hay những lời kinh nguyện cũng như công việc hàng ngày.
Tất cả, chúng con xin kính dâng Mẹ trong từng đóa hoa dâng lên Mẹ hôm nay. Xin Mẹ đoái thương đoàn con, Mẹ chuyển lời cầu bầu cho toàn thế giới mau thoát khỏi cơn đại dịch vẫn đang lan tràn dai dẳng hơn 2 năm chưa chịu ngừng và cho tiếng súng cũng ngưng nổ, cho máu không còn đổ trên thế giới, cho hòa bình được trở lại, vì “...Ở đâu có lòng nhân ái, ở đó có đức Chúa trời. Ở đâu có tình bác ái, ở đó có ân sủng người…”
Chúng con cùng cúi xin mẹ cho chúng con cùng biết nắm tay nhau cùng hiệp hành sống đức tin, sống chứng nhân cho Chúa và cùng nhau xây dựng Hội Thánh ngày một tốt đẹp hơn…
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tan mau nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo.
Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con say sưa lời ca chào Ave Maria.
Con say sưa lời ca chào Ave Maria.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria.
Sau khi dâng hoa, cả cộng đồng cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ CHÚA THĂNG THIÊN. (Lc 24, 40-53).
“Đang khi chúc lành, thì người rời các ông và đem lên trời...”
Cha chủ tế Antôn đã chia sẻ bài Tin Mừng: “…Chúng ta hãy bắt chước Chúa, chúng ta cùng “xuống núi”. Đó là ta hãy sống chứng nhân, đó là ta hãy đi làm chứng cho Chúa bằng đời sống Tin Mừng. Với con mắt đức tin cho ta thấy Chúa đang hiện diện cùng chúng ta mọi nơi, mọi lúc, Ngài luôn đồng hành cùng ta, đừng lo sợ mà hãy tin tưởng và phó thác nơi Ngài...
Ngọc Minh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
Bàn tiệc không dành cho ai
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi