GIỜ CHẦU THÁNH THỂ VỀ HIỆP HÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con và cho chúng con được ở lại bên Chúa. Xin giúp chúng con ý thức rằng mỗi người đều có chỗ đứng và trách nhiệm trong gia đình Hội Thánh.
Xin cho chúng con biết đón nhận nhau, nâng đỡ nhau và cùng cộng tác với những việc phục vụ cụ thể. Khi trở về với cuộc sống thường ngày, xin giúp chúng con đem tình yêu đã nhận lãnh nơi Chúa đến với gia đình, giáo xứ và những người chúng con gặp gỡ. Xin làm cho đời sống bác ái của chúng con trở thành lời chứng khiêm tốn về lòng nhân hậu của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Hát Kết: Này Chính Chúa
ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
PK 1: Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi.
PK 2: Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu tôi.
(mọi người yên lặng ra về trong cầu nguyện)
Giờ chầu mẫu:
Một buổi chầu 30 phút gồm:
º Dẫn nhập (3 phút)
º 3 Suy niệm (mỗi 5 phút, kèm thinh lặng 3 phút và một bài hát ngắn)
º Kết thúc (2 phút)
Tổng thời lượng: khoảng 30 phút.
GIỜ CẦU NGUYỆN
Chủ đề: Hội Thánh Hiệp Hành – Tầm nhìn và Nền tảng
Lời mở đầu (1 phút)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống giai đoạn thực thi Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành. Trong giờ chầu hôm nay, chúng ta xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng ta tâm hồn biết lắng nghe, cầu nguyện và phân định, để nhận ra khuôn mặt thật của Hội Thánh: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Xin Chúa Thánh Thần hiện diện giữa chúng ta, mở lòng chúng ta ra với Lời Chúa và với những gì Hội Thánh mời gọi, để nhờ đó, chúng ta được biến đổi và sai đi.
(Có thể hát một bài khai mạc ngắn)
Phút Than Thở
Thiên Phụng – Tâm Bảo
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn. Hằng xót thương tự hiến vì con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.
2. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành. Phù giúp đoàn con trên thế gian: Qua kiếp khổ chí tỉnh lòng thanh. Về tới quê đầy phúc bình an.
PHẦN SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN (25 phút)
Suy niệm 1 (5 phút)
Lời Chúa: Ga 1,39
“Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.”
Ơn gọi đời sống dâng hiến hay linh mục khởi đi từ kinh nghiệm ở lại với Chúa. Hiệp hành mời gọi chủng sinh và tu sĩ trước tiên sống “hiệp thông” sâu xa với Chúa và với nhau.
Câu gợi ý: Tôi có nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Giêsu như nguồn gốc hiệp hành trong đời tu học không?
(3 phút thinh lặng – hát)
Chúa Là Con Đường
Phanxicô
1. Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy.
Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.
ĐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng, cho tình yêu.
2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ.
3. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm Người trọn đời con vui.
Suy niệm 2 (5 phút)
Lời Chúa: Cv 2,42
“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”
Đời sống tu trì và chủng viện là trường học của hiệp thông. Cầu nguyện, học hỏi, phục vụ cộng đoàn là nền tảng của sứ vụ tương lai.
Câu gợi ý: Tôi đang góp phần xây dựng cộng đoàn như gia đình hiệp thông, hay chỉ sống cá nhân?
(3 phút thinh lặng – hát)
Chúng Con Cần Đến Chúa
Phanxicô
1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư. Vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan. Khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.
ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.
Suy niệm 3 (5 phút)
Lời Chúa: Mc 3,14
“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng”
Hiệp hành luôn hướng tới sứ vụ. Ơn gọi của chúng ta không dừng ở tu luyện bản thân, nhưng để được sai đi loan báo Tin Mừng.
Câu gợi ý: Tôi có chuẩn bị để trở thành môn đệ thừa sai, sẵn sàng ra đi, hay tôi còn an phận trong vòng an toàn?
(3 phút thinh lặng – hát):
Đường Con Đi
Nguyễn Duy
1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhoà tình thương yêu mãi đậm đà.
ĐK. Đường con đi Chúa ơi! Dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới. Bước gieo trong ngậm ngùi. Sẽ tươi vui gặt về, lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi! Là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào. Trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.
2. Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan mồ hôi thấm tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo Tin Mừng nồng.
LỜI KẾT (2 phút)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được chiêm ngắm khuôn mặt Hội Thánh hiệp hành. Xin giúp chúng con sống hiệp thông với nhau, tham gia tích cực vào đời sống Hội Thánh và hăng say lên đường thi hành sứ vụ.
Xin cho lời cầu nguyện hôm nay trở thành sức mạnh biến đổi trong đời sống chúng con, để mỗi người, trong ơn gọi riêng của mình, biết xây dựng Hội Thánh như gia đình hiệp nhất và trở nên chứng nhân Tin Mừng cho thế giới.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(Kết thúc bằng hát)
Này Chính Chúa
Nguyễn Đức Tuấn
ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu tôi.
Tải về file PDF
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 2)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 1)
Lửa tình yêu và con đường thập giá
Miền yêu thương
Chầu Thánh Thể CN 30 TN A
Chức vụ quyền bính được uỷ thác
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 96
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi