Giáo xứ Vinh Quang –Bế mạc Tháng Hoa

Tháng 5 là tháng Hoa mà Giáo hội dành riêng để tôn kính Đức Mẹ, giúp cho mỗi người trong chúng ta nhìn nhận được địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo mà yêu mến Mẹ, để noi gương các nhân đức của Mẹ. Tháng Hoa dần khép lại, chiều hôm nay, Chúa nhật 29.05.2022, gia đình Giáo xứ quây quần bên Mẹ trong ngôi Thánh đường, để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm mến vì Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại một người mẹ mẫu gương tuyệt vời của các nhân đức.
Sau hơn hai năm đại dịch, cánh cửa Thánh đường Giáo xứ giờ đã rộng mở, cộng đoàn có được những giây phút gặp gỡ, cùng nhau ca khen chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa qua Thánh lễ do bàn tay của Linh mục chủ tế hiện hữu mà không phải hiệp thông dâng lễ qua những thánh lễ trực tuyến nữa. Tạ ơn Chúa! Mọi sự xin tín thác vào tình thương của Ngài.
Giờ Chầu Thánh Thể chiều nay cũng là ngày bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ với chủ đề: “Mẹ hiệp hành cùng con”. Trước hết, dâng lên Chúa lời tạ ơn vì đã thương ban cho nhân loại một Đức Maria siêu việt, một phụ nữ đầy ơn phúc và tuyệt vời nhất trong muôn người phụ nữ. Mẹ đẹp cả tâm hồn lẫn thể xác vì chính nơi Mẹ đã tỏa muôn vàn hương thơm ngào ngạt, đó chính là những đóa hoa nhân đức trước mặt Thiên Chúa.
Sau Tháng Hoa vừa qua, gia đình Giáo xứ đã hiệp hành cùng Mẹ và đã noi gương Mẹ trong đời sống hàng ngày chưa? Chắc hẳn mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo xứ chưa thực hiện được như lòng Chúa và Mẹ mong ước. Vậy hãy cầu xin Mẹ dâng lên Thiên Chúa qua con Mẹ là Đức Ki-tô bầu cử, chở che, vì lòng thương xót xin tha thứ, cho chúng ta thêm thời gian để được cùng Mẹ ca khen, chúc tụng Thiên Chúa mãi muôn đời.
Lạy Mẹ Maria, trong giờ phút ngắn ngủi của giờ Chầu Thánh Thể bế mạc Tháng Hoa này, cộng đoàn Giáo xứ chúng con xin dâng lên Mẹ tấm lòng tôn kính, mến yêu cùng với những lỗi lầm yếu đuối của phận người. Mặc dù Tháng Hoa kết thúc, nhưng xin Mẹ luôn ở với chúng con để dắt dìu chúng con trên bước đường trần gian nhiều chông gai, giông bão. Sự đồng hành của Mẹ giúp chúng con an tâm vững bước để tiến về quê trời nơi mỗi người chúng con hằng mong ước.
Ban Truyền Thông Gx. Vinh Quang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
Bàn tiệc không dành cho ai
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi