Giáo xứ Vinh Quang – Canh Thức Vượt Qua
Lúc 19g30 ngày 19.04.2025, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang quy tụ về ngôi thánh đường để cử hành giờ Canh thức Vượt Qua. Trong đêm Cực Thánh này, Chúa Ki-tô đã đập tan xiềng xích tội lỗi và sự chết.
Mở đầu đêm Canh Thức, Cha chủ sự làm phép lửa mới và thắp nến Phục Sinh. Nến này tượng trưng cho Chúa Ki-tô là Ánh Sáng thế gian. Cha vẽ hình Thánh Giá và viết chữ Alpha – Omega, năm hạt châu tượng trưng cho năm dấu đanh cũng được Cha đính lên thân nến Phục Sinh. Tiếp đó, Cha kiệu nến tiến lên bàn thờ, ngài xông hương nến phục sinh.
Thầy xứ Giuse công bố Tin Mừng Phục Sinh. Chúa đã sống lại khải hoàn, Ngài đã chiến thắng quyền lực của bóng tối và sự chết.

Đêm Canh Thức được tiếp nối với phần phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc đêm nay đưa cộng đoàn nhìn lại lịch sử ơn cứu độ. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa tạo thành trời đất muôn vật và cho con người làm chủ muôn loài, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã cứu thoát dân riêng của Ngài thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc muôn dân.
Sau hai bài đọc trích từ Cựu ước, Cha chủ sự xướng kinh Vinh Danh, tiếng chuông nhà thờ vang lên sau những ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Tiếp nối bài đọc Thánh thư, Cha chủ sự long trọng xướng lên “Halleluia” và được cộng đoàn đồng thanh đáp lại. Sau hết, Chúa Phục Sinh được công bố trong Tin mừng như là đỉnh cao của phần Phụng vụ Lời Chúa.
Phần thứ ba của Đêm Canh Thức là phụng vụ Thanh Tẩy, Cha chủ sự làm phép nước, cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, tiếp đó, Cha chủ sự rảy nước thánh lên cộng đoàn.

Phụng vụ Thánh Thể là đỉnh cao của toàn bộ cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua vì diễn tả cách viên mãn mầu nhiệm Vượt Qua. Cử hành Thánh Thể là tưởng niệm cuộc khổ nạn trên Thập Giá của Chúa và là sự hiện diện của Chúa Ki-tô Phục Sinh.
Đêm Canh Thức được kết thúc với phép lành trọng thể. Cộng đoàn ra về hân hoan trong niềm vui hân hoan Chúa Phục Sinh.
J.B Kha Nguyễn