Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 19/04/2025 00:35 |
Tác giả bài viết: Hồng Bính |
165
Lúc 3 giờ Chiều ngày 18 .04.2025, thứ Sáu Tuần Thánh, cùng với Giáo hội hoàn vũ, cha quản xứ Giáo xứ Thổ Hoàng Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự đi Đàng Thánh Giá trọng thể trong khuôn viên nhà thờ, tiếp đó cộng đoàn ngắm Dấu Đanh, và lúc 18 giờ 30, cha Phaolô đã long trọng cử hành các nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thứ sáu Tuần Thánh
Lúc 3 giờ Chiều ngày 18 .04.2025, thứ Sáu Tuần Thánh, cùng với Giáo hội hoàn vũ, cha quản xứ Giáo xứ Thổ Hoàng Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự đi Đàng Thánh Giá trọng thể trong khuôn viên nhà thờ, tiếp đó cộng đoàn ngắm Dấu Đanh, và lúc 16 giờ 30, cha Phaolô đã long trọng cử hành các nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.
Phần đầu là nghi thức phụng vụ Lời Chúa, trong thinh lặng bao trùm, cộng đoàn đươc nghe hai bài đọc và bài Thương Khó theo Thánh Gioan đều nói lên ý nghĩa về cái chết của Chúa Giêsu.
Chia sẻ và diễn giải bài Thương Khó, Cha chủ tế Phaolô nhắc lại hình ảnh cộng đoàn tham gia đi Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ chiều dưới cái nóng 31 độ c. Dưới cái nóng đó, giúp chúng ta hiểu được sự đau khổ của Chúa Giêsu hơn, để rồi bước theo Đức Kitô là bước vào mầu nhiệm thập giá, giúp chúng ta chết dần cho cái tôi mà sống dậy trong ân sủng. Dầu xác thịt đau đớn nhưng tâm hồn sẽ được nhẹ nhàng, có mang lấy đau khổ nhưng không tuyệt vọng. Đừng sợ thánh giá, vì đó chính là nơi tình yêu chiến thắng. Chúa đã chết nhưng Người đã sống lại. Và cái chết của Người không phải là thất bại, mà là chiến thắng vĩ đại nhất của tình yêu.
Từ nơi cây Thánh giá, sự thinh lặng đã lên tiếng, và sự thinh lặng ấy còn vang vọng đến hôm nay qua từng ánh mắt, từng vết thương, từng hơi thở của một Thiên Chúa yêu thương không hề ngưng nghỉ, một tình yêu không hề phản ứng, không hề phán xét, không một ý niệm trả thù, nhưng là một tình yêu chỉ vì yêu và yêu thương mà thôi, một tình yêu trong thinh lặng và yêu đến tận cùng.
Kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn hãy thử sống như Chúa. Khi bị hiểu sai thì chúng ta đừng vội lên tiếng. Khi bị vu khống đừng tìm cách trả thù. Khi bị lãng quên hãy nhớ rằng có một người, người ấy là Chúa Giêsu không bao giờ quên ta.
Sau phần diễn giải là những lời cầu nguyện đặc biệt cho hết mọi nhu cầu của nhân loại và Hội Thánh.
Tiếp đến là nghi thức Kính thờ Thánh giá. Thánh giá được cung nghinh từ cuối nhà thờ lên cung thánh trong sự thờ lạy của cộng đoàn. Sau đó, Thánh giá được đặt giữa cung thánh để mọi người cùng hôn kính.
Cuối cùng là phần rước lễ. Hiến tế Tiệc ly giờ đây đã được hoàn tất do cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Khi người Kitô hữu chịu lấy Mình và Máu Chúa là họ được thông hiệp trong Tình yêu Hiến tế này. Trước khi cộng đoàn thinh lặng ra về, cha quản xứ nhắc nhở cộng đoàn hãy quảng đại đóng góp cho quỹ Bác Ái của Hội Đồng Giám Mục qua sự hôn kính Thánh Giá Chúa hôm nay.