TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Vinh Hương: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Chủ nhật - 02/11/2025 22:47 | Tác giả bài viết:  Cao Hy |   85
Vào lúc 17g30 ngày 01.11.2025, tại Đất thánh Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.
 
 

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Vào lúc 17g30 ngày 01 tháng 11 năm 2025, tại Đất thánh Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý Sơ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo xứ, đặc biệt là những người có thân nhân an nghỉ nơi đây.

Trong phần 
dẫn lễ, cộng đoàn được mời gọi ý thức: “Chúa muốn chúng ta sống trong sự hiệp thông với các thánh, nên đã ban cho chúng ta cơ hội giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục bằng những việc lành phúc đức, sự hy sinh hãm mình, chuyên cần cầu nguyện và nhất là tham dự Thánh lễ, như của lễ đền tội thay cho các linh hồn.”

Mở đầu Thánh lễ, 
Cha Quản xứ tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu xin Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho các bậc tiền nhân, đồng thời cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, những người đang thừa hưởng đức tin quý báu mà cha ông đã để lại.

Trong phần 
chia sẻ Lời Chúa, Cha Gioan Baotixita nhấn mạnh: “Đạo Công giáo chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, nhưng đồng thời luôn biết tôn kính ông bà tổ tiên và các thánh trong Hội Thánh. Tháng 11 là thời gian đặc biệt để tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người đã qua đời, để mỗi người hướng lòng về cội nguồn và ý thức thân phận mỏng manh của kiếp người. Người đã khuất không thể lập công đền tội cho mình, nên họ cần đến lời cầu nguyện và việc lành của người sống. Nhờ đức tin và lời cầu nguyện ấy, Thiên Chúa sẽ thứ tha và ban ơn cứu độ cho họ.”

Tạ ơn Chúa vì người Kitô hữu luôn biết sống trong tâm tình hiếu thảo, tưởng nhớ và tri ân ông bà tổ tiên. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết tận dụng tháng 11 –Tháng Các Đẳng Linh hồn – để dâng lên Chúa những hy sinh, việc lành và lời cầu nguyện, như món quà yêu thương gửi đến những người đã khuất.
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

 Cao Hy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây