TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Các Đẳng Linh hồn tại Gx. Thánh Linh

Chủ nhật - 02/11/2025 21:40 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gx. Thánh Linh |   315
Ngày 2 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh đã cùng quy tụ về Đất Thánh của Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh hồn
 

GIÁO XỨ THÁNH LINH: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH

Gx Thánh Linh - Tháng 11 về, những nén hương trầm nghi ngút, những bó hoa tươi thắm trên mộ phần của người thân yêu, nhắc ta nhớ đến những người đã khuất – những người từng sống, yêu thương và tin tưởng. Lễ Các Đẳng Linh hồn mở ra một tháng của hiệp thông, khi Giáo hội trên trời, dưới đất và trong luyện ngục nối kết trong một mầu nhiệm tình yêu. Cùng với việc cầu nguyện, tín hữu còn được mời gọi sống lòng thương xót cách cụ thể qua ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong tám ngày đầu tháng. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 958 dạy: “Việc cầu nguyện cho người đã qua đời là một biểu lộ cụ thể của hiệp thông trong Giáo hội. Từ thuở ban đầu, Giáo hội đã kính nhớ những người qua đời, và dâng lời cầu nguyện để họ được thanh luyện và đạt tới hạnh phúc Nước Trời.”
 

Ngày 2 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh đã cùng quy tụ về Đất Thánh của Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh hồn. Trong không gian linh thiêng, từng lời kinh, ánh nến và bó hoa là dấu chỉ của lòng hiếu thảo, tri ân và niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.
 
  
Khu Đất Thánh của Giáo xứ vốn nhỏ hẹp hôm nay lại càng nhỏ hẹp hơn, mọi lối đi và khoảng trống đều chật kín người; mặc dù Giáo xứ đã chuẩn bị gần 1000 ghế nhựa nhưng, vì không đủ chỗ, nhiều giáo dân phải đứng trên những lối đi giữa các phần mộ để cùng tham dự giờ kinh và Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và cảm động.
 

Lúc 17g30, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh suy niệm Lời Chúa và Kinh Mân Côi năm sự Mừng, dâng lên Mẹ Maria lời cầu tha thiết cho các linh hồn.
 

Đúng 18g00, Thánh lễ được cử hành trọng thể do Cha Giuse Bùi Văn Trường, người con của Giáo xứ – hiện là Cha Quản xứ Thuận Phúc – chủ tế. 

Dựa trên các bài đọc Kn 3,1-9; Rm 5,4-11; Ga 17,24-26, Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Minh Hiển mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa sự chết và niềm hy vọng phục sinh.

Ngài chia sẻ: Đối với người tin, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho một cuộc sống mới trong Thiên Chúa. “Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được họ” (Kn 3,1). Cha nhấn mạnh: Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, mà còn tuyên xưng tình yêu cứu độ mạnh hơn sự chết, bởi “ai tin vào Người, dù đã chết, cũng sẽ được sống” (x. Ga 11,26). Cha cũng mời gọi cộng đoàn hướng về tình yêu cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã chết vì nhân loại khi ta còn là tội nhân. Nhờ thập giá, Người đã phá tan quyền lực của sự chết và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Vì thế, người tín hữu không sợ hãi trước nấm mồ, nhưng vững tin vào lời hứa phục sinh của Đức Kitô.

Từ lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đó với con” (Ga 17,24), Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn sống trong niềm hy vọng được ở cùng Chúa mãi mãi. Cuối cùng, cha nhắc nhở rằng việc cầu nguyện cho các linh hồn cũng chính là lời mời gọi chúng ta sống hôm nay hướng về đời sau. Mỗi việc lành, mỗi hành vi bác ái, mỗi lời cầu nguyện là hành trang cho hạnh phúc vĩnh cửu. Khi tưởng nhớ người thân đã qua đời, ta cũng được củng cố trong đức tin và lòng cậy trông.

 

Giữa bầu khí linh thiêng nơi Đất Thánh, mọi người cảm nhận mối dây hiệp thông giữa Hội thánh lữ hành, Hội thánh thanh luyện và Hội thánh khải hoàn.

Như Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ tại nghĩa trang Verano ngày 2/11/2025: “Chúng ta nhìn lên Đức Kitô Phục Sinh; nghĩ về những người thân yêu như đang được bao phủ trong ánh sáng của Người; chúng ta hãy để cho lời hứa về sự sống đời đời của Chúa thấm vào lòng chúng ta. Chính Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết. Chính Người đã mở một lối đi vượt qua sự chết – nghĩa là làm nên cuộc Vượt Qua của Người – để khi chúng ta kết hợp với Người, chúng ta cũng có thể bước qua và sống mãi trong sự sống ấy.”[i]

Thánh lễ kết thúc lúc trời đã tối, vào khoảng 19g.

Ánh nến vẫn lung linh giữa nghĩa trang, tiếng hát và lời kinh còn vang vọng trên từng phần mộ. Niềm tin và lòng hiếu thảo quyện hòa trong một buổi chiều đầy xúc động – nơi tình yêu vượt qua sự chết, và hy vọng đưa ta gần lại với Thiên Chúa, nguồn sự sống vĩnh cửu.

 
Ban Truyền Thông Gx. Thánh Linh

[i] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-11/thanh-le-tai-nghia-trang-verano-tinh-yeu-chien-thang-su-chet.html

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây