MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc. 1,37)
Sáng nay, vào lúc 9h00, ngày 8.12.2011, tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ, Giáo Hạt Phước Long đã long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Giáo Hạt.
Về dâng thánh lễ hôm nay, có Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Cha quản hạt Giáo hạt Phước Long, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo phận.
Năm 1991, khi Giáo phận Ban Mê Thuột tiếp nhận Hạt Phước Long, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ bắt đầu lập lại chương trình hành hương cấp giáo phận do Đức Giám mục chủ sự vào ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đến ngày 01.09.2006, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã ra văn thư số 12/06/VT về việc nâng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ trở thành Trung tâm hành hương cấp Giáo phận và trao quyền Phụ trách Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ cho Linh mục Quản xứ giáo xứ Phước Long.
Từ đầu năm 2008 đến nay, vào ngày 13 hàng tháng, các giáo xứ trong Giáo hạt Phước Long luân phiên phụ trách thánh lễ đồng tế cho các phái đoàn hành hương từ các nơi trở về tôn vinh Mẹ.
Trong dịp mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay, ngay từ sáng ngày 7.12, nhiều đoàn hành hương từ các nơi trong và ngoài Giáo phận đã nô nức tìm về với Mẹ Thác Mơ. Trước đó, giáo hạt Phước Long đã có sự tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ.
Vào lúc 16h00 ngày 7.12.201, Cha quản xứ giáo xứ Phước Vĩnh đặt Mình Thánh Chúa, và các giáo xứ trong giáo hạt Phước Long luân phiên chầu lượt. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tất cả tâm tình tin yêu và xác tín, cộng đoàn dân Chúa cùng nhau dâng lên Mẹ lời cầu nguyện thiết tha, xin Mẹ chỉ dạy cho mỗi người con đường hoàn hảo nhất đẹp lòng Chúa để xứng đáng đón Chúa đến trong tâm hồn.
9h00 sáng ngày 8.12.2011, đoàn đồng tế đã tiến vào lễ đài trong tiếng kèn rộn vang và niềm hân hoan của cộng đoàn dân Chúa. Chủ đề nổi bật trong thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay là cầu nguyện cho các gia đình luôn được an vui - ấm êm - thuận hòa, cầu cho Giáo hạt luôn được an bình - may lành - hạnh phúc.
Mừng lễ bổn mạng Giáo hạt, Đức Cha dâng lễ cầu nguyện cho Giáo hạt và tất cả giáo dân trong Giáo phận thêm lòng yêu mến Đức Mẹ, noi gương Mẹ, biết xin vâng trong mọi biến cố cuộc đời, như xưa Mẹ đã thưa hai tiếng “Xin vâng” theo thánh ý Chúa: “Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38).






Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
Bàn tiệc không dành cho ai
Hiểu một chữ “Nghèo”
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi