TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIV Thường Niên -Năm A

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 24 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 08/09/2026 10:49 | Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |   33
Qua dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Biết Thương Xót, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em để mình được thứ tha. Vậy trong đời sống hằng ngày chúng ta thực hành thế nào?
CN 24 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi


CN 24 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 18, 21-35


Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Đoạn Tin mừng Mt 18, 21-35 vẫn nằm trong phần Diễn từ về đời sống cộng đoàn trong Hội Thánh (Mt 18). Hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải biết tha thứ cho nhau. Đây là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ.

“Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (21) Theo truyền thống của người Do thái thời đó, tha thứ thường được giới hạn ba lần cho cùng một lỗi phạm. Ông Phê-rô đề xuất con số bảy lần, một con số trọn vẹn trong Thánh Kinh Cựu Ước. Có lẽ ông tưởng chừng mình mở rộng lòng thương xót đến mức tối đa và vượt xa tiêu chuẩn đạo đức đương thời. Ông muốn tìm một giới hạn cho lòng thương xót.

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (22) Chúa Giê-su cho ông thấy rằng lòng thương xót không được đo bằng một con số. Bản văn Hy Lạp có thể hiểu là “bảy mươi lần bảy” hoặc “bảy mươi lần bảy lần”. Câu này gợi nhớ lại St 4, 24, nơi La-méc, dòng dõi của Ca-in, sẽ được báo thù gấp bảy mươi bảy. Nếu La-méc dùng con số ấy để diễn tả báo thù không giới hạn, thì Chúa Giê-su đảo ngược lo-gic này, người môn đệ phải tha thứ không giới hạn.

“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách” (23) Ông vua trong dụ ngôn tượng trưng cho Thiên Chúa. Việc “thanh toán sổ sách” nhắc chúng ta rằng đời sống con người có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Trong Tin mừng Mát-thêu, đây là hình ảnh báo trước Ngày Cánh Chung, nơi mọi hành vi và thái độ sống của con người sẽ được phơi bày trước mặt Thiên Chúa.

“Người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.”(24) Đây là một con số khổng lồ, có thể tương đương với 60 triệu ngày công. Nó tượng trưng cho món nợ vô tận mà con người xúc phạm Thiên Chúa, hoàn toàn vượt quá khả năng tự đền bù của con người.

“Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ” (25). Đây là hình ảnh của con người hoàn toàn bất lực trước món nợ. Anh không có cách nào để tự cứu mình. Ở đây dụ ngôn diễn tả một chân lý căn bản của Tin Mừng: con người không thể tự mình giải quyết món nợ tội lỗi trước Thiên Chúa.

“Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”(26) Người đầy tớ nhận ra mình không còn cách nào khác ngoài việc van xin lòng thương xót. Nhưng việc hứa sẽ trả hết thực ra vượt quá khả năng của anh. Điểm quan trong là anh “sấp mình xuống”. Đó là thái độ của người nhận biết sự nghèo khó của mình.

“Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”(27). Đây là trung tâm của dụ ngôn: Tôn chủ động lòng thương tha toàn bộ món nợ khổng lồ. Lòng thương xót không bắt nguồn từ công trạng của người mắc nợ, nhưng từ trái tim thương xót của ông chủ. Người đầy tớ không xứng đáng với món quà ấy, nhưng anh nhận được nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, qua Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa đã xóa bỏ những tội lỗi, xúc phạm của chúng ta bằng chính Máu của Con Ngài trên thập giá. Chúng ta được tha thứ bằng một giá đắt vô cùng, nhưng lại hoàn toàn miễn phí.

“Vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền.” (28) Một trăm quan tiền là một khoản đáng kể đối với người lao động, khoảng 100 ngày công, song hoàn toàn nhỏ bé so với món nợ mà người đầy tớ được tha.

“Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” (29) Lời van xin này gần như lặp lại lời người đầy tớ nói với nhà vua. Anh vừa xin lòng thương xót và đã nhận được lòng thương xót. Bây giờ anh nghe chính lời cầu xin ấy từ miệng người khác, nhưng lại không đáp lại. Đây là hình ảnh của một trái tim đã nhận ân sủng nhưng không để ân sủng biến đổi.
“Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.” (30) Một sự đối lập hoàn toàn với nhà vua. Anh đã nhận lòng thương xót nhưng không biết trao ban lòng thương xót. Điều này nhắc nhở chúng ta, những Ki-tô hữu, chúng ta muốn Chúa tha cho mình, nhưng lại không muốn tha cho người khác.

“Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”(31-33)  Bạn bè rất buồn vì hành động của người đầy tớ không biết thương xót. Nhà vua gọi anh ta là “tên đầy tớ độc ác.” Anh trở nên độc ác vì đã nhận lòng thương xót nhưng từ chối trao ban lòng thương xót.

“Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.” (34) Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các Ki-tô hữu. Chúng ta đã nhận lãnh lòng thương xót phải để lòng thương xót biến đổi mình. Nếu không sẽ như số phận tên đầy tớ độc ác.

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (35) Câu kết đoạn Tin mừng nói lên điều kiện để được Chúa tha thứ tội lỗi, là ta phải thực hành lòng tha thứ cho nhau.

Các em thân mến,
Qua dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Biết Thương Xót, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em để mình được thứ tha. Vậy trong đời sống hằng ngày chúng ta thực hành thế nào?

Các em thân mến,
- Khi bạn làm mình tức giận, đừng đánh lại, đừng chửi lại hay trả thù … nhưng hãy dừng lại, nhớ Chúa đã tha cho mình, mình cũng có thể tha cho bạn.

- Nếu có thể, hãy nói trực tiếp “Mình tha cho bạn đó.”

- Khi chưa thể tha, hãy cầu nguyện: “Xin Chúa giúp con biết tha thứ như Chúa đã tha cho con.”

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng




Vui Học Chúa Nhật 24 TN A
Tin Mừng thánh Mt 18, 21-35


01. Ai đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18, 21)
a. Ông Tôma
b. Ông Gioan.
c. Ông Anrê.
d. Ông Phêrô.


02. Ông Phêrô đề nghị tha thứ cho anh em bao nhiêu lần? (Mt 18, 21)
a. 3 lần.
b. 5 lần.
c. 7 lần.
d. 12 lần.


03. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô phai tha bao nhiêu lần? (Mt 18, 22)
a. Bảy lần là đủ.
b. Chỉ tha cho người biết ăn năn.
c. Tha một lần rồi thôi.
d. Không phải 7 lần, nhưng 70 lần 7.


04. Trong dụ ngôn Người đầy tớ không biết thương xót, tên đầy tớ mắc nợ nhà vua bao nhiêu tiền? (Mt 18, 24)
a. 100 quan tiền.
b. 100 yến vàng.
c. 1.000 yến vàng.
d. 10.000 yến vàng.


05. Khi người đầy tớ van xin và không có gì để trả, nhà vua đã làm gì? (Mt 18, 27)
a. Bắt tên đầy tớ làm việc suốt đời.
b. Tống anh ta vào ngục.
c. Chạnh lòng thương, cho anh ta về và tha hết nợ.
d. Bán vợ con anh ta để trừ nợ.


06. Người bạn đồng lao mắc nợ tên đầy tớ thứ nhất bao nhiêu tiền? (Mt 18, 28)
a. 1 yến vàng.
b. 10 yến vàng.
c. 100 quan tiền.
d. 500 quan tiền.



07. Tên đầy tớ thứ nhất đối xử thế nào với người bạn mắc nợ mình? (Mt 18, 30)
a. Xóa nợ cho bạn.
b. Bóp cổ, không chịu gia hạn, và tống vào ngục.
c. Cho bạn khất nợ một năm.
d.Gửi bạn đến nhà vua để xử.


08. Điều gì khiến các đồng bạn của người đầy tớ buồn phiền? (Mt 18, 31)
a. Anh ta không chịu trả nợ cho nhà vua.
b. Anh ta bỏ đi khỏi nơi khác.
c. Anh ta không chịu tha món nợ nhỏ cho người bạn.
d. Anh ta không muốn làm việc.


09. Bài học Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua dụ ngôn Người đầy tớ không biết xót thương là gì? (Mt 18, 21-35)
a. Phải cẩn thận khi cho người khác vay.
b. Cha trên trời sẽ đối xử với chúng ta như thế nếu chúng ta không hết lòng tha thứ cho anh em.
c. Chỉ cần tha thứ cho người trong gia đình.
d. Tội mắc nợ tiền bạc là tội nặng nhất.


10. Câu nào sau đây diễn tả đúng nhất bài học của dụ ngôn Người đầy tớ không biết xót thương? (x. Mt 18, 21-35)
a. Ai có tiền là có quyền.
b. Mỗi người phải đòi người khác trả hết món nợ cho mình.
c. Chỉ cần xin lỗi là không cần trả nợ.
d. Vì Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho ta, ta cũng phải biết thương xót và tha thứ cho tha nhân.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng




 
Lời giải đáp Vui Học Chúa Nhật 24 TN A
Tin Mừng thánh Mt 18, 21-35

01. d. Ông Phêrô. (Mt 18, 21)
02. c. 7 lần. (Mt 18, 21)
03. d. Không phải 7 lần, nhưng 70 lần 7. (Mt 18, 22)
04. d. 10.000 yến vàng. (Mt 18, 24)
05. c. Chạnh lòng thương, cho anh ta về và tha hết nợ. (Mt 18, 27)
06. c. 100 quan tiền. (Mt 18, 28)
07. b. Bóp cổ, không chịu gia hạn, và tống vào ngục. (Mt 18, 30)
08. c. Anh ta không chịu tha món nợ nhỏ cho người bạn. (Mt 18, 31)
09. b. Cha trên trời sẽ đối xử với chúng ta như thế nếu chúng ta không hết lòng tha thứ cho anh em. (Mt 18, 21-35)
10. d. Vì Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho ta, ta cũng phải biết thương xót và tha thứ cho tha nhân. (x. Mt 18, 21-35)

Gb. Nguyễn Thái Hùng









 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây