TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 26 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ hai - 21/09/2026 21:39 | Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |   25
Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta chăm sóc mảnh đất tâm hồn đã lâu bị bỏ hoang. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
CN 26 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi


CN 26 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 21, 28-32

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Đoạn Tin mừng Mt 21,28-32 thuật lại Dụ Ngôn Hai Người Con. Khi Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe dụ ngôn này, Người đặt chúng ta trước một thực tế: Tôi là người con nói “không” nhưng sau đó thay đổi, hay là người con nói “vâng” nhưng cuối cùng lại không làm?

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”(28) Dụ ngôn bắt đầu bằng câu hỏi “Các ông nghĩ sao?” Chúa Giê-su không áp đặt câu trả lời ngày, nhưng Người mời gọi mọi người đang nghe phải suy nghĩ và tự xét mình. Đây cũng là sứ điệp Tin mừng gởi đến chúng ta “Con đang sống như thế nào trước mặt Thiên Chúa.”

Hình ảnh người cha và hai người con rất gần gũi gia đình. Người cha đại diện cho Thiên Chúa, còn hai người con giúp chúng ta nhận ra hai thái độ khác nhau trước lời mời gọi của Người. “Hôm nay”, không phải ngày mai, không phải một lúc nào đó, mà là ngay bây giờ. Thiên Chúa mời gọi chúng ta ngay trong hoàn cảnh hiện tại của mình. “Vườn nho” thường gợi đến công trình của Thiên Chúa và dân của Người. Vì thế, lời mời “đi làm vườn nho” có thể được hiểu là lời mời gọi mỗi người tham gia vào công việc của Thiên Chúa, trước hết bằng việc sống trung thành với bổn phận và tình yêu trong gia đình, Giáo Hội và xã hội.

Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (29) Đây là lời nói bộc trực, thô lổ. Có thể là sự chống lại ý cha. Điều này phản ánh thực trạng con người sống xa Chúa, chối từ Lề Luật và buông theo tội lỗi. Nhưng điều là cho nó khác với người con thứ hai là “nó hối hận, nên lại đi.” Trong nguyên ngữ Hy lạp, động từ metamelomai, diễn tả sự thay đổi trong lòng, sự tiếc nuối, hối tiếc về điều mình đã nói hoặc làm. Như trong dụ ngôn, sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn là thay đổi  biến thành hành động “nên lại đi.”

Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.” (30) Người con thứ hai trả lời ngoan ngoãn, lễ phép và sẵn sàng, nhưng nó lại không đi. Ở đây Chúa Giê-su đặt ra vấn đề là sự khác biệt giữa lời nói và việc làm. Không chỉ nói lời xin vâng trên môi miệng song phải thể hiện bằng chính cuộc sống. Có thể, chúng ta thường đọc kinh, siêng năng tham dự Thánh Lễ, lần chuỗi Mân Côi, nghe Lời Chúa, nói những lời đạo đức…Tất cả đều tốt. Nhưng sau khi nghe Lời Chúa, chúng ta có thự hiện không? 

“Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.”(31a) Đây là câu hỏi mà Chúa Giê-su muốn những người thượng tế và kỳ lão trả lời, và họ trả lời rất đúng. Nhưng trớ trêu thay câu trả lời ấy cũng trở thành lời tự vấn cho chính họ. Đôi lúc chúng ta cũng thế, chúng ta có khả năng nhận ra điều đúng, nhưng lại chưa sẵn sàng thay đổi. Chúng ta biết rất nhiều điều ta phải làm mà vẫn không làm.

“Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”(31b-32) Tại sao Chúa Giê-su lại nói như vậy? Những người bị xã hội và giới tôn giáo coi thường đã lắng nghe lời ông Gio-an Tẩy giả, đã nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, và đã hoán cải. Theo từ nguyên hoán cải (metanoia) không chỉ là sửa đổi một vài thói xấu, mà là một cuộc đổi chiều toàn diện: nhìn nhận thân phận bất xứng của mình, quay lưng lại với tội lỗi, bám lấy lòng thương xót của Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin vào Đức Ki-tô.

Các em thân mến,
Qua dụ ngôn Hai Người Con, Chúa Giê-su đặt trước mặt chúng ta một tấm gương soi chiếu nội tâm sâu sắc cho đời sống thiêng liêng là hối hận, hoán cải và thay đổi để đi vào làm vườn nho cho Chúa. Vườn nho có thể giáo xứ, trường học. Vườn nho có thể là gia đình, là môi trường ta đang sống. Vườn nho có thể là chính tâm hồn chúng ta.

Các em thân mến,
Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta chăm sóc mảnh đất tâm hồn đã lâu bị bỏ hoang. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Có thể lâu nay chúng ta bỏ bê cầu nguyện; vậy hôm nay, chúng ta dành thời gian cầu nguyện với Chúa.

- Có thể lâu nay chúng ta hay đi lễ trễ và tham dự Thánh lễ cách hời hợt; vậy hôm nay, chúng ta đi lễ đúng giờ và tham dự thánh lễ cách nghiêm trang sốt sắng.

- Có thể lâu nay chúng ta nghe Lời Chúa nhưng để Lời Chúa trôi tuột, không thực hành; vậy hôm nay, chúng ta đừng hờn giận song hãy tha thứ cho các bạn xúc phạm đến mình.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng


Vui Học Chúa Nhật 26 TN A
Tin Mừng thánh Mt 21, 28-32

01. Trong đoạn Tin mừng Mátthêu 21,28-32, Chúa Giêsu kể dụ ngôn gì? (Mt 21,28-32)
a. Dụ ngôn Người gieo giống.
b. Dụ ngôn Những tá điền sát nhân.
c. Dụ ngôn Hai người con và vườn nho.
d. Dụ ngôn Tiệc cưới hoàng tử.

02. Người cha trong dụ ngôn Hai người con sai hai con đi làm việc ở đâu?(Mt 21,28-32)
a. Bên giếng nước.
b. Cánh đồng lúa chín.
c. Vườn nho.
d. Đền thờ Giêrusalem.

03. Khi người cha bảo người con thứ nhất đi làm vườn nho, anh ta đã trả lời thế nào? (Mt 21,29)
a. “Thưa Ngài, con đây.”
b. “Con đang bận.”
c. “Con không muốn đi.”
d. “Để con suy nghĩ lại đã.”

04. Điểm quan trọng nào đã xảy ra với người con thứ nhất sau khi nói “con không đi”? (Mt 21,29)
a. Sợ bị phát hiện nên đi.
b. Được người khác khuyên đi làm.
c. Hối hận rồi lại đi.
d. Bỏ nhà đi luôn.

05. Khi người cha bảo người con thứ hai đi làm vườn nho, anh ta đã trả lời thế nào? (Mt 21,29)
a. “Con bận lắm, nhưng con không đi đâu”
b. “Dạ vâng, con đi” và thực  hiện luôn.
c. Im lặng không nói gì.
d. “Thưa ngài, con đây”, nhưng lại không.

06. Theo câu trả lời của các thượng tế và kỳ lão, ai là người đã thi hành ý muốn của người cha? (Mt 21,31)
a. Người con thứ hai vì nói lời lễ phép.
b. Cả hai người đều làm theo ý cha.
c. Người con thứ nhất.
d. Không ai làm theo ý cha.

07. Theo dụ ngôn, điều gì đáng quý nơi người con thứ nhất?(Mt 21,28-32)
a. Được cha khen trước mọi người.
b. Nói rất hay.
c. Không bao giờ phạm tội.
d. Biết hối hận và thay đổi bằng hành động.

08. Chúa Giê-su nói những ai sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các thượng tế và kỳ lão?(Mt 21,28-32)
a. Những kinh sư và biệt phái.
b. Những người giàu có và quyền thế.
c. Những bà góa và người nghèo.
d. Những người thu thuế và gái điếm.


09. Tại sao những người thu thuế và tội nhân lại được vào Nước Trời trước? (Mt 21,28-32)
a. Vì họ giàu có và dâng cúng nhiều.
b. Vì họ biết hối hận, tin vào ông Gioan Tẩy giả và thay đổi đời sống.
c. Vì họ không bao giờ phạm tội.
d. Vì họ thông minh hơn các thượng tế.

10. Câu nào sau đây diễn tả đúng dụ ngôn Hai Người Con? (Mt 2, 28-32)
a. Người nói hay luôn là người tốt.
b. Chỉ cần nói vâng với Chúa là đủ.
c. Ai chưa bao giờ phạm lỗi mới được Chúa yêu thương.
d. Biết nhận lỗi, hối hận, hoán cải và thực hiện ý Chúa mới là điều quan trọng.

Gb. Nguyễn Thái Hùng




Lời giải đáp Vui Học Chúa Nhật 26 TN A
Tin Mừng thánh Mt 21, 28-32

01. c. Dụ ngôn Hai người con và vườn nho. (Mt 21,28-32)
02. c. Vườn nho. (Mt 21,28-32)
03. c. “Con không muốn đi.” (Mt 21,29)
04. c. Hối hận rồi lại đi. (Mt 21,29)
05. d. “Thưa ngài, con đây”, nhưng lại không. (Mt 21,29)
06. c. Người con thứ nhất. (Mt 21,31)
07. d. Biết hối hận và thay đổi bằng hành động.(Mt 21,28-32)
08. d. Những người thu thuế và gái điếm.(Mt 21,28-32)
09. b. Vì họ biết hối hận, tin vào ông Gioan Tẩy giả và thay đổi đời sống. (Mt 21,28-32)
10. d. Biết nhận lỗi, hối hận, hoán cải và thực hiện ý Chúa mới là điều quan trọng. (Mt 2, 28-32)

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng





 
 Tags: 5 phút TnA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây