TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Khuê Ngọc Điền mừng lễ thánh Têrêxa

Thứ tư - 01/10/2025 21:03 | Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Công Thắng |   121
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì chẳng được vào Nước Trời”.
Giáo họ Khuê Ngọc Điền mừng lễ thánh Têrêxa

GIÁO HỌ KHUÊ NGỌC ĐIỀN MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN TÊRÊSA

KNĐ 021025a


“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì chẳng được vào Nước Trời”.

Ngày 01/10, Giáo Hội mừng lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị Thánh đã để lại cho hậu thế: “Con đường thơ ấu thiêng liêng”.

Mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các em thiếu nhi, bổn mạng của giáo lý viên Giáo họ Khuê Ngọc Điền, và đây cũng là lần đầu tiên mừng bổn mạng Ca đoàn thiếu nhi Têrêsa mới được thành lập.

Thánh lễ được tổ chức vào lúc 18 giờ 00 thứ Tư, ngày 01/10/2025.

Hiệp ý trong Thánh lễ, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho Ca đoàn Têrêsa, Ban Giáo lý và các em thiếu nhi.

Cảm nhận được Lời Chúa, Thánh Têrêsa đã đưa ra linh đạo “Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”. Thánh Têrêsa viết: “Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được?... Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu Chúa”. Noi gương thánh nữ, mọi người đều có khả năng và cơ hội để nên thánh theo cách của riêng mình.

Xin Chúa giúp chúng con trở nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng của mình. Chúng con biết hoàn toàn phó thác vào Cha trên trời và bằng những việc làm đơn sơ nhỏ bé của mình qua những lời ca tiếng hát đơn sơ chân thành.

 


 


 

 

HÌNH ẢNH

Giuse Nguyễn Công Thắng

Video: Thánh lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây