TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Thánh lễ Tháng 10 tại Nghĩa Trang

Thứ năm - 02/10/2025 09:38 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   46
Thánh lễ nơi đây không chỉ là một cử hành phụng vụ, mà còn là một truyền thống tốt đẹp, được Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển mong ước khơi dậy và quan tâm cách đặc biệt ngay từ khi ngài về nhận coi sóc giáo xứ.
GX Châu Sơn: Thánh lễ Tháng 10 tại Nghĩa Trang

Thánh lễ cầu nguyện tại nghĩa trang – một nét đẹp Đạo Hiếu
 

Chiều Thứ Năm đầu tháng mồng 2 tháng 10 năm 2025, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống trên Đất Thánh Giáo Xứ, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn lại  cùng nhau quy tụ về nghĩa trang để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, cầu nguyện cho cho những người thân đã chia xa về an nghỉ ngàn thu trong Chúa. Thánh lễ nơi đây  không chỉ là một cử hành phụng vụ, mà còn là một truyền thống tốt đẹp, được Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển mong ước khơi dậy và quan tâm cách đặc biệt ngay từ khi ngài về nhận coi sóc giáo xứ.
 

5


Trong hơn tám tháng qua, đều đặn vào lúc 17g30 mỗi Thứ Năm đầu tháng, nơi nghĩa trang giáo xứ lại tề tựu cộng đoàn, vang lên lời kinh, tiếng hát trong các Thánh lễ do từng Giáo Họ luân phiên đảm trách. Tính đến nay, đã có chín Thánh lễ được cử hành nơi đây, quy tụ đông đảo bà con giáo dân cùng hiệp dâng lời cầu nguyện tưởng nhớ đến những người đã khuất. Chính nhờ sự quan tâm của cha quản xứ và Hội đồng Giáo xứ, Thánh lễ tại nghĩa trang đã dần trở thành một nét sinh hoạt phụng vụ đặc trưng, gắn kết cộng đoàn với các linh hồn thân nhân và với mảnh đất thiêng của giáo xứ.
 

2


Thánh lễ hôm nay còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn khi được khởi đầu bằng nghi thức làm phép Nhà chuẩn bị Tang lễ, ngôi nhà được cộng đoàn xây dựng  lên trong khuôn viên nghĩa trang để cất giữ vật dụng tang khí, xe tang và để chuẩn bị tổ chức việc tang lễ chu đáo, đầy yêu thương khi tiễn đưa các tín hữu về với lòng đất mẹ, trong niềm hy vọng Phục Sinh.

Trước khi làm phép, Cha chánh xứ chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa vì ước nguyện bao lâu nay của cộng đoàn đã trở thành hiện thực: ngôi nhà chuẩn bị tang lễ cùng với các nhà tang khí của giáo xứ và các giáo họ đã được hoàn thành. Dù còn đơn sơ, nhưng được xây từ bao hy sinh, công sức và tấm lòng của mọi người, để trở nên nơi xứng đáng cho phụng vụ và nghĩa cử hiếu kính. Đây cũng là dấu nối kết giữa những người đã khuất, vốn đã để lại biết bao hy sinh với chúng ta là những người còn sống, cùng hướng về hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa. Giờ đây, toàn thể giáo xứ hiệp lời tạ ơn, phó dâng nhà này cho Chúa, với ước nguyện xin Người chúc lành và đồng hành trong mọi công việc và như một lời tri ân tín thác.”

 

8


Sau khi làm phép nhà, Cha Giuse cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục, Tu sĩ, Ân nhân và hết thảy mọi người đã qua đời thật trang nghiêm sốt sắng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Giáo họ Phêrô đảm trách các phần phụng vụ và thánh ca, giúp cho bầu khí Thánh lễ thêm phần thánh thiêng, tràn đầy niềm tín thác vào Chúa là Đấng ban sự sống đời đời.
 

7


Trong bài giảng lễ, chia sẻ đoạn tin mừng (Mt 11,25-30), cha quản xứ  tâm tình: Không biết quý ông bà anh chị em có cùng một suy nghĩ với tôi hay không: từ ngày chúng ta dâng Thánh lễ tại đất thánh giáo xứ, cho dù có những hôm mưa gió tầm tã, thì vào giờ cử hành, bầu trời dường như lại quang đãng. Riêng tôi luôn tin rằng: các linh hồn nơi đây đang cầu bầu cùng Chúa, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ, hiệp thông và cầu nguyện với các ngài. Các ngài đang chờ chúng ta đến, để bày tỏ tình yêu, lòng hiếu nghĩa, và sự liên đới trong đức tin.”

Cha rút ra hai bài học từ những lần đến viếng nghĩa trang: Bài học đầu tiên khi đặt chân đến đất thánh là sự bình an: nơi đây không còn tranh cãi, không còn tiếng ồn ào hay bon chen, chỉ còn niềm phó thác nơi lòng thương xót Chúa. Bài học thứ hai là tình đoàn kết: dù ngôn ngữ của các linh hồn không còn, nhưng ta cảm nhận được họ đang cùng nhau hướng về hạnh phúc Nước Trời. Và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta – những người còn đang lữ hành – phải biết sống yêu thương, đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.”

Từ bài đọc thư thánh Phao lô, khẳng định: Sống theo Thần Khí là sống trong tình huynh đệ, coi nhau như anh em, để cùng nhau xây dựng bình an và hiệp nhất. Cha liên hệ đến cộng đoàn giáo xứ: “qua những công trình chung như Đất thánh, nhà chuẩn bị tang lễ, các công việc phục vụ. Mỗi người, mỗi gia đình đều góp công, góp sức, không phải chỉ cho mình, nhưng cho tha nhân, cho cả những người đã qua đời. Những nghĩa cử ấy xua tan giá lạnh nơi nghĩa trang, và thắp lên hơi ấm của tình người trong Chúa Ki-tô. Quả thật, những hy sinh, giọt mồ hôi, công sức của chúng ta nơi đất thánh này không bao giờ mất đi. Các linh hồn hưởng nhờ đó, và các ngài lại cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta tưởng rằng mình cho đi nhiều, nhưng thực ra chúng ta được nhiều hơn thế: được sự nâng đỡ, cầu bầu, để tiếp tục hành trình dương thế trong niềm tin cậy mến”. và cha nhắn nhủ: “chúng ta hãy tiếp tục biết ơn Chúa, biết ơn các linh hồn, và kiên vững trong việc cầu nguyện, sống tình yêu thương” .
 

z7074338580347 e0563c943dc3751502dd293d6c625ca4


Không gian nghĩa trang lúc hoàng hôn thật nhiều cảm xúc: những tia nắng cuối ngày rải nhẹ trên những hàng mộ phần ngay ngắn, trên những bình hoa nhựa đủ màu sắc được cộng đoàn trang trọng dâng tưởng nhớ người thân. Nhờ bàn tay chăm sóc thường xuyên của các bạn đoàn Thanh Tráng niên, đất thánh giáo xứ trở nên gọn gàng, sạch sẽ, trang nghiêm. Mỗi ngôi mộ, mỗi bó hoa, mỗi lối đi đều như gợi lên niềm hy vọng và tình thảo hiếu mà con cháu dành cho cha ông, cho những người thân đã khuất.
 

6


Truyền thống Thánh lễ nghĩa trang – vốn là một nét đẹp mục vụ từ giáo xứ Cha Giuse từng coi sóc trước đây – nay lại được tiếp nối và triển nở tại giáo xứ Châu Sơn chính là ghi dấu tình đạo hiếu, là lời nhắc nhở cộng đoàn luôn gắn bó, chăm sóc và tôn tạo nghĩa trang, mảnh đất thiêng liêng của niềm tin đời sau, của ký ức và của tình yêu gia đình.

Đứng giữa nghĩa trang vào giờ hoàng hôn, nhìn những ngôi mộ thẳng hàng, nghe tiếng kinh nguyện hòa quyện cùng tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, ai cũng cảm nhận được sự linh thiêng lạ thường. Nơi đây không chỉ là chốn an nghỉ của người thân, mà còn là mái nhà chung của cả cộng đoàn trong niềm tin vào sự sống đời đời. Thánh lễ tại nghĩa trang là bổn phận hiếu thảo, và là giây phút để chúng ta sống gần gũi hơn với cội nguồn, với ân nhân, với ông bà cha mẹ đã ra đi trước.
 

z7074338599208 2d70ae05fbbff9bf3764c8002eb03e3e


 

Ước gì mỗi tháng, vào chiều Thứ Năm đầu tháng, nghĩa trang lại thêm đông đảo người hiện diện, để từng lời kinh, từng tiếng hát được dâng lên, nối kết tình hiệp thông giữa kẻ còn sống và những linh hồn đã khuất. Đó chính là món quà quý giá nhất mà mỗi người chúng ta có thể trao cho tiền nhân trọn vẹn tình nghĩa. Tham dự Thánh lễ nơi nghĩa trang, mọi người còn được đánh động tâm hồn, nhắc nhớ về phận người mong manh, để biết sống tốt hơn giữa đời này và cảm nghiệm được sự kết nối sâu xa giữa Hội Thánh Lữ Hành và Hội Thánh Vinh Thắng, để cùng nhau hướng lòng về Nước Trời.


XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây