TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Thứ tư - 03/12/2025 05:12 | Tác giả bài viết: BTT Giáo họ Trinh Vương |   67
Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê được cử hành vào lúc 4h50’ thứ Tư, ngày 3/12/2025, tại nhà thờ Giáo họ Trinh Vương, do cha Quản nhiệm GB. Đinh Văn Manh Khương chủ tế
 

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ - BỔN MẠNG GIÁO KHU 5

 “Phan-xi-cô! Nếu con được cả thế gian này mà mất linh hồn thì được lợi ích gì?”. Là câu nói nổi tiếng của Thánh Inhaxio dành cho Thánh Phanxicô Xaviê, được Cha Quản nhiệm trích lại trong Thánh lễ kính trọng thể Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Giáo khu 5 (GK5), Giáo họ Trinh Vương. Thánh lễ được cử hành vào lúc 4h50’ thứ Tư, ngày 3/12/2025, do cha GB. Đinh Văn Manh Khương, Quản nhiệm Giáo họ chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ này, có quý Soeurs, các Hội đoàn và đặc biệt là bà con GK5 cùng cộng đoàn dân Chúa trong Giáo họ.
 
 

Trong lời ca nhập lễ, đoàn rước tiến lên từ cuối nhà thờ. Mở đầu, Cha Quản nhiệm nhắc lại tiểu sử của Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) linh mục, Bổn mạng các xứ truyền giáo, một nhà truyền giáo lừng danh người Tây Ban Nha.
 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trong bài Tin mừng theo thánh Marcô (Mc 16, 15-20): “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng”. Cha diễn giải: “Việc loan báo Tin mừng không chỉ trong gia đình của mình, người quen của mình mà thôi, mà loan báo cho tất cả mọi người đến tận cùng thế giới. Thánh Phanxicô Xaviê, một trái tim cháy lửa truyền giáo. Ngài là một thanh niên thành đạt trí thức, và ngài còn rất nhiều tương lai….Từ một người trẻ nhiều danh vọng, ngài đã trở thành nhà truyền giáo vĩ đại nhất lịch sử Giáo hội. Ra đi đến Ấn độ, Nhật bản, và ngài rất mong mỏi đến được Trung Quốc. Ngài không ngại đói khát, bệnh tật hay hiểm nguy. Ngài cố gắng trau dồi học những ngôn ngữ mới, sống giữa những người xa lạ. ngài đã rửa tội cho hàng trăm ngàn người. Và ngài đã chết khi đang còn hành trình truyền giáo”. Cuối bài giảng, Cha mời gọi: “Chúng ta truyền giáo trong chính gia đình của mình bằng những lời cầu nguyện chung. Bằng những gương sáng đời sống đức tin. Bằng sự hòa giải yêu thương, nhẫn nhục trong gia đình của mình. Truyền giáo trong Giáo xứ, Giáo họ và Giáo khu bằng sự cộng tác nhiệt tình, bằng sự phục vụ âm thầm, bằng nụ cười và sự nâng đỡ đối với những người yếu đức tin. Truyền giáo trong môi trường xã hội bằng một lối sống ngay thẳng, tử tế giữa đời, bằng cách bảo vệ sự thật và sống công bình bác ái. Truyền giáo không phải việc lớn lao, nhưng là sống như Chúa Giê-su ở bất kỳ nơi đâu mà chúng ta hiện diện.

Cách riêng GK 5, hãy nhìn nhận bản thân mình. Tôi có gìn giữ lửa yêu mến Chúa, tôi có sống đức tin một cách hời hợt, chỉ giữ hình thức bên ngoài. Và tôi có sẵng sàng quên mình đến phục vụ như Thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay hay không? GK 5 sẽ trở nên giáo khu truyền giáo khi mỗi gia đình là một gia đình ánh sáng. Và mỗi người là một ngọn nến nhỏ mang ánh sáng của Chúa đến cho người khác.”

 

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu, tiến dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể. Sau phần Hiệp lễ, Cha Quản nhiệm thay mặt cho Qúy Soeur, Ban hành giáo cùng các Hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa gửi lời chúc mừng Bổn mạng GK5. Sau thánh lễ, Cha Quản nhiệm chụp hình lưu niệm với mọi người trong GK 5 trước thềm Cung thánh. Mọi người ra về với niềm vui và bình an.
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
BTT Giáo họ Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây