TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 8-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khóa 20 CV Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng

Thứ sáu - 05/12/2025 17:46 |   65
Ứng sinh khoá 20 Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh đã có nhiều hoạt động để mừng kính vị thánh bổn mạng Phanxicô Xavier

BỔN MẠNG ỨNG SINH KHÓA XX - CHỦNG VIỆN PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

SỐNG TINH THẦN “RA ĐI” NHÂN NGÀY BỔN MẠNG THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Trong bầu khí sốt sắng và hân hoan, anh em Ứng sinh khoá 20 Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh đã có nhiều hoạt động để mừng kính vị thánh bổn mạng Phanxicô Xavier - Vị thừa sai nhiệt thành đã được đánh động với lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16:15).

Vào lúc 19 giờ, ngày 2/12/2025, buổi cầu nguyện Taizé được diễn ra trong bầu khí ấm áp và sâu lắng. Với chủ đề “Anh em hãy ra đi loan báo Tin Mừng” qua những bài thánh ca đơn giản, những bài suy niệm và lời cầu nguyện chất chứa đầy tâm tư, đã đưa cộng đoàn vào sự thinh lặng nội tâm. Qua đó, giúp các anh em cùng chiêm ngắm về hành trình truyền giáo không mệt mỏi nơi Thánh Phanxicô Xavier, từ đó khơi dậy trong mỗi người lòng nhiệt thành truyền giáo và ước muốn dấn thân vì Nước Trời.

 

 


Bước vào cao điểm là Thánh lễ mừng kính vị Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng khóa XX vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 12. Cha Đồng hành Antôn Trần Trinh Trong cử hành thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cùng với sự hiện diện của anh em khóa XIX và XX.

Mở đầu Thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin thánh nhân chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành trên anh em. Cha cũng xin anh em cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục của Giáo phận, để từ đây sản sinh ra nhiều vị mục tử nhân lành đến với đoàn chiên của Chúa trên khắp quê hương này.

Trong bài giảng, cha chia sẻ về cuộc đời của Thánh Phanxicô Xaviê. Ngài đã từ bỏ một cuộc sống dư giả với nhiều triển vọng phát triển bản thân tại Paris “phồn hoa” để đến với những người anh em nghèo khó, chưa nhận biết Chúa nơi mảnh đất Á Châu. Với lòng nhiệt thành không mệt mỏi cộng thêm tinh thần sẵn sàng lên đường, không ngại đối diện với khó khăn và thử thách, Ngài đã vượt hơn 100.000km đường biển [1] để làm cho nhiều nơi bừng cháy lên tình yêu của Đức Kitô. Trong tâm thức cuối đời, Ngài vẫn còn thao thức có sức khoẻ để được truyền giáo nhiều hơn nữa. Cha mời anh em hãy noi gương Thánh Phaxicô Xaviê sống tinh thần nhiệt thành, luôn là một nhân chứng sống động của Tin Mừng và sẵn sàng ra đi truyền rao Tin Mừng cho mọi người dù có nhiều khó khăn và thử thách.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, tất cả anh em “ra đi” hành hương đến Nhà thờ Chính Tòa. Tại đây, anh em được gặp gỡ và trò chuyện thân tình với cha Tổng Đại Diện – trước đây là cha linh hướng của Chủng viện. Cuộc gặp gỡ đầy ấm áp và tươi vui này như một lời động viên, chúc lành và nhắc nhở anh em luôn gắn bó với đời sống cầu nguyện và sứ vụ mà Chúa đã gọi mời.

Sau những giờ phút thiêng liêng và ý nghĩa, anh em tổ chức sinh hoạt và thi đua với nhau với những trò chơi vui nhộn. Buổi sinh hoạt và bữa tiệc thân mật cuối ngày giúp cho cộng đoàn nhỏ thắt chặt tình huynh đệ, chia sẻ niềm vui trong ơn gọi và cùng nhau khắc sâu quyết tâm sống nhiệt thành theo gương vị thánh bổn mạng – Thánh Phanxicô Xavier.

Ngày kính bổn mạng của anh em Ứng sinh khóa XX Chủng viện đã khép lại trong niềm vui, sự hiệp nhất và một lòng hăng say mới, sẵn sàng cho hành trình đào luyện tiếp theo, hướng đến sứ vụ trở thành những thợ gặt nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây