TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Thánh lễ Mồng 3 Tết

Thứ năm - 19/02/2026 23:13 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương |   97
Vào lúc 18h00’ ngày 19/2/2026, Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita đã chủ tế Thánh lễ Mùng 3 tết - thánh hóa công ăn việc làm.

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG: THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
 
Giáo hội Việt Nam dành ngày mồng 3 Tết để “thánh hoá công ăn việc làm”, nghĩa là để công việc làm ăn của người tín hữu được Chúa chúc phúc, đem lại ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu rỗi. Vì chúng ta biết rằng, mọi hoạt động của con người đều tùy thuộc vào Thiên Chúa: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126).

Hòa cùng Giáo hội Việt Nam, vào lúc 18h00’ ngày 19/2/2026, Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita đã chủ sự Thánh lễ Mùng 3 tết - thánh hóa công ăn việc làm.

Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30) trong Thánh lễ, cho chúng ta nghe về dụ ngôn một ông chủ sắp đi xa, nên cấp vốn cho các đầy tớ của mình. Người được năm yến, người hai yến và người được một yến. Điều ông muốn là các đầy tớ dùng số vốn đó mà kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng sinh lời được như ông mong muốn.

Trong bài giảng lễ, cha quảng diễn: “Lao động không chỉ là kiếm sống, mà còn là một con đường nên thánh, là  một hồng ân Chúa ban..Ngay từ thuở ban đầu, trước khi có tội lỗi và đau khổ, thì con người đã biết lao động. Như trong bài đọc 1, trích sách Sáng Thế có nói: “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để con người canh tác và coi sóc đất đai”. (St 2, 4b-9. 15).

Thiên Chúa không dựng nên con người để sống cách thụ động, nhưng để con người cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo.

Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phao-lô từng nói rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận”. (Cv 20, 32-35). Ngài còn nói:Chính đôi tay này đã làm việc để nuôi sống tôi và những người ở với tôi”. Chúng ta thấy, Thánh Phao-lô không chỉ giảng dạy mà còn lao động một cách vất vả.

Đầu năm mới, chúng ta hãy tự hỏi lại bản thân mình. Tôi có đang chôn vùi khả năng của mình vì lười biếng hay không? Tôi có đang làm việc một cách qua loa để đối phó với Thiên Chúa hay không? Và tôi có đang dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và mọi người, hay chỉ để hưởng thụ cho bản thân. Mỗi ngày làm việc là một cơ hội sinh lời cho Chúa, và mỗi năm trôi qua là một bản báo cáo cuộc đời của ta trước mắt Ngài. Vậy chúng ta hãy thánh hóa công việc bằng lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành. Chúng ta làm việc với lòng mến Chúa thiết tha. Chấp nhận những vất vả như là hy sinh chúng ta dâng lên Ngài.

Nếu chúng ta làm việc mà không có Chúa, rất dễ trở thành nô lệ cho tiền bạc. nhưng nếu chúng ta làm việc với Chúa, thì lao động sẽ dẫn tới hạnh phúc và bình an”

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng nhau dâng lên những lời nguyện và tiến dâng lên Chúa những lễ vật của tình con thảo. Trên hết là Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc, được Chúa chúc lành, cộng đoàn ra về mang theo những hy vọng khởi sắc cho 1 năm làm việc tiếp theo. Sau thánh lễ, mọi người tham gia vui chơi Hội chợ Xuân Bính Ngọ do giáo họ tổ chức, nhằm đóng góp vào kinh phí xây dựng nhà giáo lý.

 
 
 
 

 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây