TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm C

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (Ga 21,1-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Hòa Nam: Mùa Hoa Đã Về

Thứ năm - 01/05/2025 23:10 | Tác giả bài viết: Truyền thông Gx Hòa Nam |   68
Cao điểm của ngày khai mạc tháng hoa là Thánh lễ trọng thể tại linh đài Đức Mẹ do Cha xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, O.P., chủ sự.

GIÁO XỨ HÒA NAM – MÙA HOA ĐÃ VỀ

GxHN 020525a

 

Hằng năm, vào ngày 1/5, giáo xứ Hòa Nam luôn tổ chức dâng hoa trọng thể dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Có thể nói tháng Năm là tháng các tín hữu bày tỏ lòng mến yêu và tri ân Mẹ Maria qua việc dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những bông hoa với đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng hiện diện trên bàn thờ.

Tháng Năm chính là tháng đỉnh cao của lòng yêu mến Đức Maria. Những bó hoa vật chất, những bó hoa tinh thần và thiêng liêng lúc nào cũng có. Nhưng trong tháng Năm, những bó hoa ấy được dâng lên Mẹ kính cẩn và phong phú hơn. Yêu kính Mẹ chính là vâng lời và noi gương Mẹ, siêng năng cầu nguyện với Mẹ bằng kinh Mân Côi.

Để tiếp nối truyền thống đạo đức cao cả này, trong bầu khí hân hoan rộn ràng của tháng Hoa, thứ Năm ngày 01/05/2025 vừa qua, giáo xứ Hòa Nam đã long trọng tổ chức dâng hoa để tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Mẹ. Khi đồng hồ điểm 17g30, cộng đoàn tề tựu trước linh đài Đức Mẹ để cùng với đội hoa dâng lên Mẹ những tâm tình của đoàn con thảo.

Cao điểm của ngày khai mạc tháng hoa là Thánh lễ trọng thể tại linh đài Đức Mẹ do Cha xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, O.P., chủ sự.

Đầu Thánh lễ, Cha xứ ngỏ lời với cộng đoàn về niềm vui mỗi khi tháng Năm về, mọi người có dịp tôn kính Mẹ Maria qua những đóa hoa của hương đồng gió nội, đóa hoa của lòng đơn sơ trìu mến và tâm tình tạ ơn. Vì thế, mỗi người hãy cùng hướng về Đức Mẹ – Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ của nhân loại, để xin Mẹ luôn gìn giữ Giáo hội, Giáo phận Ban Mê Thuột và Giáo xứ Hòa Nam ngày một thăng tiến trong đời sống Đức tin.

Chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ mời gọi cộng đoàn: bước vào tháng Hoa chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, với lời thưa xin vâng đó là tiếng thưa vinh quang đối với Đức Mẹ. Mẹ Maria, Mẹ được ví như bông hoa thơm ngát trước tòa Chúa, nhưng trước đó Mẹ cũng là những con người rất đỗi bình thường như bao người phụ nữ khác. Tuy nhiên, được Thiên Chúa tuyển chọn, và qua tiếng “Xin vâng” Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn muôn ngàn phụ nữ. Mẹ đã trở nên đóa hoa thơm ngát, đóa hoa độc nhất vô nhị của thế giới, đó là “hoa mầu nhiệm”. Chúng ta cùng noi gương Mẹ sống khiêm nhường và phục vụ tha nhân trong chính môi trường sống của mình.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp cho mỗi Kitô hữu nơi Giáo xứ Hòa Nam chúng con biết siêng năng cầu nguyện, bằng việc lần hạt Mân Côi mỗi ngày, biết ăn năn thống hối để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và bình an trong lòng mỗi người. Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. Amen.


 


 


 


 


 


 

 

HÌNH ẢNH
Truyền thông Gx Hòa Nam
Hình: Alfonso Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây