TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm C

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. (Ga 10, 27-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng: Dâng hoa kính Đức Mẹ

Thứ bảy - 10/05/2025 10:27 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   267
Hòa chung niềm vui với toàn Giáo hội mừng Đức tân Giáo hoàng Leo XIV ; mừng lễ Chúa nhật 4 mùa Phục Sinh lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho hàng Giáo sỹ, tu sỹ và ơn gọi,  cũng là ngày thứ bảy tuần thứ hai của tháng 5, theo lịch trình, Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa thay mặt Giáo xứ dâng hoa kính Mẹ.
Giáo xứ Thổ Hoàng: Dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Thổ Hoàng: Dâng hoa kính Đức Mẹ

Hòa chung niềm vui với toàn Giáo hội mừng Đức tân Giáo hoàng Leo XIV ; mừng lễ Chúa nhật 4 mùa Phục Sinh lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho hàng Giáo sỹ, tu sỹ và ơn gọi,  cũng là ngày thứ bảy tuần thứ hai của tháng 5, theo lịch trình, Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa thay mặt Giáo xứ dâng hoa kính Mẹ.
 

Chương trình được bắt đầu vào lúc 19 giờ, thứ bảy ngày 10 tháng 05 năm 2025 tại đài Đức Mẹ.
Trong tâm tình biết ơn của những người con thảo, Giáo họ Maria  đã dâng lên Mẹ hương trầm, nến sáng cùng những cánh hoa tươi xinh qua điệu múa để bày tỏ lòng tin yêu và ca khen chúc tụng Mẹ.
Sau tâm tình dâng Mẹ , Giáo họ Maria hướng dẫn cộng đoàn tham dự suy niêm 5 Mầu nhiệm Mừng, cộng  đoàn được suy niệm Lời Chúa, cùng hiệp lòng dâng ý nguyện qua từng mầu nhiệm:
Mầu nhiệm thứ nhất: Cầu cho giới trẻ
Mầu nhiệm thứ hai: Cầu cho các gia đình
Mầu nhiệm thứ ba: Cầu cho các anh chị em sắc tộc:
Mầu nhiệm thứ tư: Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và những người sống đời thánh hiến.
Mầu nhiệm thứ năm: Cầu nguyện cho Cộng đoàn Giáo xứ

 

Với  tâm ý dâng lên Mẹ đóa hoa hiệp thông với lời khấn nguyện xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ và liên kết giáo xứ nên một, để nhờ Mẹ, với Mẹ mà mọi thành phần trong Giáo xứ nhận ra thánh ý Chúa trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Tình yêu.
Chương trình kết thúc với bài ca Xin Vâng, xin Mẹ giúp cho mỗi người biết dõi bước theo Mẹ lên đường, biết sống chứng nhân bằng ánh sáng Lời Chúa, bằng tình yêu thương, tha thứ, quảng đại và cảm thông. Xin Mẹ thương đồng hành với giáo xứ, giáo họ.

 

 Hình Ảnh
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây