TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ hai - 08/12/2025 10:37 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   125
Giáo xứ Kim Mai long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Đài Đức Mẹ của Giáo xứ.
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
GIÁO XỨ KIM MAI: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Trong không khí hân hoan của những ngày gần kề Đại lễ Giáng Sinh, với tiết trời dịu mát, chiều thứ Hai ngày 08/12/2025, Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Đài Đức Mẹ của Giáo xứ.
 
 

Thánh lễ do Cha Quản xứ TôMa Aquinô chủ tế; cùng đồng tế với ngài có Cha phó Antôn, quý Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
 

Ngay từ đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã gửi lời chúc mừng bổn mạng đến tất cả các chị em mang thánh hiệu Maria. Ngài mời gọi cộng đoàn hướng tâm hồn về Đức Trinh Nữ với tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội, để qua đặc ân cao quý Thiên Chúa dành cho Mẹ, mỗi người chúng ta cũng được đón nhận dạt dào ơn lành từ tình yêu Chúa nhờ lời chuyển cầu đầy mẫu tử của Mẹ.
 
 
 

Trong bài giảng, Cha Antôn chia sẻ về đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mẹ được gìn giữ tinh tuyền ngay từ giây phút đầu đời trong lòng Thánh Anna, để trở nên Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ của mỗi chúng ta. Nhìn lên Mẹ, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một tín điều cao vời, nhưng còn học nơi Mẹ bí quyết giữ tâm hồn trong sạch: đó là biết ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa.
 

Lời Chúa trong biến cố Truyền tin kể lại tiếng chào của Sứ thần Gabriel: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Mẹ Maria bối rối và ngạc nhiên, nhưng không kiêu hãnh, cũng chẳng sợ hãi. Đó là sự rung động thánh thiêng của một tâm hồn cảm nhận Thiên Chúa đang chạm đến mình. Mẹ ý thức sự nhỏ bé của bản thân và nhận ra tình yêu quá đỗi lớn lao của Thiên Chúa dành cho Mẹ.
Khi được mời gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ chỉ hỏi điều cần thiết: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” Và trong giây phút ân sủng ấy, Mẹ đã mang niềm vui cho cả thế giới bằng lời thưa xin vâng trọn vẹn:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời Sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Lời xin vâng ấy đã mở ra một trang sử mới của ơn cứu độ.
Chính sự ngạc nhiên thánh thiêng đã biến đổi cuộc đời Mẹ. Ngạc nhiên không làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng giúp ta nhận ra ánh sáng trong bóng tối, nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang âm thầm dẫn dắt đời mình.
Cha mời gọi mỗi người chúng ta học theo Mẹ: biết ngạc nhiên trước lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhận ra Người đang hiện diện nơi tha nhân, trong từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin giúp chúng con giữ trái tim đơn sơ, để Thiên Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng con.”
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục trong tâm tình tôn thờ và yêu mến Thánh Thể qua phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cộng đoàn xác tín sâu xa lời Sứ thần đã nói với Mẹ:
“Hãy vui lên và đừng sợ, vì Thiên Chúa ở cùng Bà.”

 
 

Lạy Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa và luôn gìn giữ giáo họ, giáo xóm, các gia đình và từng người chúng con trong tình yêu của Mẹ.
 BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây