TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tân Niên.

Thứ ba - 17/02/2026 05:09 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   148
Vào lúc 06g00 sáng ngày 17/02/2026 (Mùng Một Tết Bính Ngọ), Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ Tân Niên, cầu xin bình an cho năm mới.
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tân Niên.

GIÁO XỨ KIM MAI: THÁNH LỄ TÂN NIÊN.

“Thật là tốt đẹp khi khởi đầu một Năm Mới, chúng ta được cùng nhau đến với Chúa. Trong tâm tình phó thác và tin tưởng, chúng ta xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta.
 

Giờ đây, trong Thánh lễ Tân Niên này, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện đầu năm, đặc biệt là xin Chúa ban cho chúng ta được bình an. Đồng thời, mỗi người cũng dâng lên Chúa những tâm tình và nhu cầu riêng trong năm mới, xin Ngài thương chúc lành và ban những điều cần thiết cho chúng ta.” Đó là lời mở đầu của Cha chủ tế trong Thánh lễ Tân Niên.
 

 

Vào lúc 06g00 sáng ngày 17/02/2026 (Mùng Một Tết Bính Ngọ), Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ Tân Niên, cầu xin bình an cho năm mới. Thánh lễ do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ tế và Cha phó Antôn đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy, quý soeur và đông đảo cộng đoàn giáo dân.
 
 
 
 

Trong bài giảng, Cha chủ tế chia sẻ về ý nghĩa ngày Tết – là thời gian của niềm vui, của sum họp gia đình và sự ấm áp tình người. Những hình ảnh thân quen như mái nhà xưa, nồi bánh chưng bên bếp lửa gợi lại ký ức tuổi thơ bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, Cha nhấn mạnh rằng Tết không chỉ dừng lại nơi hồi ức, mà còn là giây phút để mỗi người trở về với Thiên Chúa, là Người Cha chung của tất cả chúng ta.
Dựa trên Lời Chúa đầu năm, Cha mời gọi cộng đoàn bước vào năm mới với niềm tin tưởng và phó thác, đừng quá lo lắng, nhưng hãy biết “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước hết”. Bình an không chỉ là lời chúc trao nhau, mà là hồng ân đến từ Thiên Chúa. Cha cũng nhắc đến truyền thống hái Lộc Thánh, như một lời nhắc nhở thiêng liêng giúp mỗi gia đình sống Lời Chúa suốt năm mới.

 
 

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
 

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời chúc xuân đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể giáo dân.
 

Sau Thánh lễ, mỗi người lãnh nhận một câu Lộc Thánh (Lời Chúa), như kim chỉ nam cho hành trình đức tin trong năm mới.
 
 

Trong tâm tình đầu năm, cộng đoàn dâng lời nguyện xin Chúa giúp mỗi người biết quý trọng thời gian Chúa ban, sống yêu thương, xây dựng hạnh phúc gia đình, quan tâm người nghèo khó, thăm viếng người đau yếu bệnh tật, và không lãng phí ân huệ Chúa đã thương ban.
BTT Giáo Xứ Kim Mai
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây