Sống trọn hiện tại – Gác lại âu lo
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu: "Anh em đừng lo lắng về ngày mai...", thầy Phó tế đã gửi gắm những tâm tình sâu sắc về sự bình an đích thực. Thầy nhấn mạnh rằng, bước sang năm mới, điều đầu tiên thường trỗi dậy nơi lòng người không phải là sự an nhiên mà lại là những băn khoăn về công việc, sức khỏe và tương lai của con cái.
Thầy nhắn nhủ cộng đoàn:
Vượt qua bất an: Sự bất an nảy sinh khi chúng ta quá tự ti vào sức mình, tưởng rằng mọi sự phải do mình gánh vác mà quên mất sự quan phòng của Thiên Chúa.
Bài học từ thiên nhiên: Hãy nhìn ngắm chim trời và hoa huệ ngoài đồng để thấy rằng, nếu những tạo vật mong manh còn được Chúa chăm sóc, thì con người – hình ảnh của Thiên Chúa – lại càng được Người yêu thương biết bao.
Thái độ sống: Đừng để nỗi sợ thất bại hay thiếu thốn làm mất đi bình an. Hãy thay đổi tâm thế, hướng tâm trí về những điều chân thật, cao quý và biết ơn để thấy ánh sáng của Chúa ngay cả trong thử thách.
Cậy trông vào Chúa: Điều cốt lõi trong năm mới không phải là điều gì sẽ xảy ra, mà là ai đang đồng hành với ta. Khi có Chúa Kitô – "Mùa Xuân vĩnh cửu" – mọi biến cố đều trở thành cơ hội để ta lớn lên trong đức tin.
Ước mong mỗi người luôn biết gác lại những âu lo của ngày mai để sống trọn vẹn cho hiện tại trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúc cho các gia đình luôn được quây quần sum vầy, các bạn trẻ vững bước trên con đường học tập và làm việc, và mọi công việc của quý vị đều được Chúa cùng hoạt động, nâng đỡ và chúc phúc.
Chúc Mừng Năm Mới – Vạn Sự Như Ý trong Tình Yêu Đức Kitô!
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thánh Linh
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ MỒNG MỘT TẾT BÍNH NGỌ 2026
TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC - GX THÁNH LINH
Anh chị em thân mến,
Trong bầu khí linh thiêng của ngày mồng một Tết Bính Ngọ, tại Linh Đài Đức Mẹ của giáo xứ Thánh Linh, chúng ta – cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ và đông đảo anh chị em hành hương từ nhiều giáo xứ xa gần – cùng quy tụ nơi đây để dâng Thánh lễ đầu năm. Đây không chỉ là một tập tục đạo đức tốt đẹp, nhưng là một chọn lựa đức tin: chúng ta bắt đầu năm mới bằng việc đặt mình trước mặt Thiên Chúa.
Bài đọc I (St 1,14-18) cho thấy Thiên Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao để phân định ngày đêm, làm dấu chỉ cho các mùa, các ngày và các năm. Thời gian không phải là chuỗi ngày trôi qua vô định, nhưng nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Người là Chúa của thời gian. Khi bước sang năm mới, chúng ta không bước vào một tương lai mù mờ, nhưng bước vào một khoảng thời gian vẫn nằm trong bàn tay quan phòng của Người.
Nhưng nói thì dễ, sống mới khó. Ngày đầu năm, ai trong chúng ta cũng có những băn khoăn: kinh tế có ổn định không, sức khỏe có bền lâu không, con cái có nên người không? Với quý khách hành hương từ xa đến đây, có thể hành trình hôm nay mang theo biết bao ý nguyện riêng: cầu bình an, cầu ơn chữa lành, cầu cho gia đình vượt qua thử thách. Tất cả những tâm tình ấy đều rất thật và rất người.
Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống hai tâm tình căn bản: tin yêu và tín thác.
Trong Tin Mừng (Mt 6,25-34), Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng… Cha anh em trên trời biết anh em cần những gì.” Chúa không phủ nhận những nhu cầu của chúng ta. Người không bảo chúng ta ngừng làm việc hay thôi tính toán cho tương lai. Nhưng Người mời gọi chúng ta đừng để nỗi lo làm chủ tâm hồn. Bởi vì chúng ta có một Người Cha trên trời.
Tin yêu nghĩa là tin rằng Thiên Chúa không dửng dưng trước cuộc đời mình. Nếu Người chăm sóc chim trời, mặc đẹp cho hoa huệ ngoài đồng, thì Người lại không quan tâm đến con cái của mình sao? Tin yêu là nhìn đời bằng ánh mắt của người con được yêu thương.
Nhưng tin yêu phải dẫn đến tín thác. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê (Pl 4,4-8) nói: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy dâng lời cầu khẩn… và bình an của Thiên Chúa sẽ giữ gìn lòng trí anh em.” Tín thác là sau khi đã làm hết sức và cầu nguyện, chúng ta để Chúa quyết định kết quả. Không phải mọi điều ta xin đều xảy ra theo ý ta, nhưng mọi điều xảy ra đều có thể trở thành ơn lành nếu ta đặt mình trong tay Chúa.
Tôi nhớ một câu chuyện rất thực tế về một gia đình trong giáo xứ kia: Năm ấy, người chồng mất việc ngay tháng Chạp. Tiền bạc cạn dần, Tết đến mà trong nhà nặng nề lo âu. Một tối, đứa con nhỏ nghe cha mẹ nói chuyện nợ nần, liền hỏi: “Ba ơi, năm nay mình có Tết không?” Câu hỏi ngây thơ mà làm người cha đau lòng.
Tối hôm đó, thay vì tiếp tục than thở, anh nói với vợ con: “Thôi, mình đọc một kinh phó thác rồi ngủ. Còn ngày mai tính tiếp.” Sáng mồng một, cả nhà vẫn đi lễ đầu năm. Sau Thánh lễ, một người bạn cũ tình cờ gặp lại anh và cho biết công ty đang cần người gấp, hỏi anh có muốn thử không. Công việc không lớn, lương khởi đầu cũng vừa phải, nhưng đủ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chiều hôm ấy, người vợ nói: “Có lẽ Chúa không cho mình một cái Tết giàu sang, nhưng Chúa cho mình một cái Tết bình an.”
Phép lạ ở đây không phải tiền bạc từ trời rơi xuống, nhưng là bình an đến trước khi giải pháp đến. Đó là hoa trái của tin yêu và tín thác. Họ không phủ nhận khó khăn, nhưng không để nỗi lo điều khiển trái tim mình.
Giữa Linh Đài Đức Mẹ, chúng ta càng hiểu sâu hơn bài học này. Đức Maria đã sống trọn đời trong tin yêu và tín thác. Khi thưa “Xin Vâng”, Mẹ không biết tương lai sẽ ra sao. Khi bồng Con trốn sang Ai Cập, khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ vẫn không hiểu hết kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng Mẹ tin và phó thác. Nhờ đó, Mẹ có một sức mạnh nội tâm không gì lay chuyển được.
Năm Bính Ngọ mở ra trước mắt chúng ta với bao điều chưa biết. Nhưng điều quan trọng không phải là tương lai sẽ thế nào, mà là hôm nay chúng ta chọn sống ra sao. Nếu mỗi gia đình trong giáo xứ và mỗi người hành hương trở về với một quyết tâm nhỏ: cầu nguyện mỗi ngày, tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn, yêu thương và tha thứ nhiều hơn, thì năm mới sẽ thật sự là năm đổi mới.
Ước gì khi rời Linh Đài Đức Mẹ hôm nay, mỗi người chúng ta có thể nói trong lòng: “Lạy Chúa, con tin yêu Ngài. Con xin tín thác nơi Ngài.” Và nếu chúng ta sống được như thế, thì dù năm mới có thử thách hay thành công, chúng ta vẫn có một điều chắc chắn: bình an của Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Lm Petrus Hienhlb - Gx Thánh Linh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng 2 Tết
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Mồng 2 Tết Bính Ngọ
Gx Thánh Linh: Thánh lễ Mùng 1 Tết Bính Ngọ
Xuân Bính Ngọ
Gx. Vinh Quang: Thánh lễ mừng xuân Bính Ngọ
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tân Niên.
Khai bút đầu năm -Xuân Bính Ngọ
Gx. Vinh Hương: Thánh lễ Tân niên
Tâm tình ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ
Giáo họ Trinh Vương: Mùng Một Tết Bính Ngọ
Gx Châu Sơn: Thánh Lễ Tân Niên Bính Ngọ
GX Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng Một Tết Bính Ngọ
Thư Mục vụ Mùa Chay - Tết Nguyên đán 2026
Thánh lễ Minh Niên tại Nhà Thờ Chính Tòa BMT
Thánh lễ Tạ Ơn Cuối Năm tại Giáo xứ Kim Mai
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Giao Thừa
Kinh Truyền Tin 15/2
Câu chúc Bình an
Lộc Lời Chúa…
Chầu Thánh Thể Chúa nhật I Mùa Chay -A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi