TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Vinh Hương: Dâng hoa kính Mẹ

Thứ bảy - 02/05/2026 02:08 | Tác giả bài viết: Hồng Ân |   34
Vào lúc 17 giờ chiều ngày đầu tháng 5.2026, tại Hang đá Lộ Đức, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ ĐẦU THÁNG HOA

Tháng Năm về mang theo hơi thở nhẹ nhàng của khúc giao mùa, khi muôn hoa nơi đồng nội bắt đầu đua nhau khoe sắc thắm. Trong nhịp sống hối hả, Giáo hội dường như dừng lại một nhịp rất riêng, nhịp đập của lòng hiếu thảo, để những người con từ khắp nơi cùng hướng về Mẹ Maria với những đóa hoa tươi thắm nhất.
 

Vào lúc 17 giờ chiều ngày đầu tháng 5.2026, tại Hang đá Lộ Đức thuộc khuôn viên giáo xứ, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã cùng cộng đoàn giáo dân Vinh Hương quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.
 
 

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha quản xứ đã mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về cuộc đời trầm lặng của Thánh Cả Giuse. Dẫu Tin Mừng nhắc đến Ngài rất khiêm tốn, nhưng chính sự im lặng ấy lại là minh chứng hùng hồn nhất cho đức vâng phục. Ngài không cần những lời giải thích hoa mỹ, chỉ lặng lẽ thực thi ý Chúa một cách trọn hảo. Qua gương sáng của Thánh nhân, mỗi Kitô hữu được nhắc nhở về bài học của sự tỉ mỉ, cần cù và tinh thần làm việc tích cực để mưu cầu lợi ích cho bản thân cũng như tha nhân.
 

Ngay sau Thánh lễ, bầu không khí càng thêm trang trọng và xúc động với phần dâng hoa của Đoàn Thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của các anh chị giáo lý viên. Những đóa hoa rực rỡ nhất của thiên nhiên được các em nâng niu dâng tiến lên Mẹ – đóa hoa tuyệt mỹ nhất của toàn nhân loại. Dù việc dâng hoa chỉ là một nét đẹp trong đạo đức bình dân, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là bao nỗi niềm và ước nguyện chân thành.

Mỗi cánh hoa dâng lên là một lời phó thác những khó khăn, yếu đuối của kiếp người, xin Mẹ thương nâng đỡ và dìu dắt. Những lời kinh đơn sơ quyện cùng những hy sinh bé nhỏ, khiêm nhường được dâng tiến như lễ vật của lòng tin, cậy, mến. Trong làn khói hương trầm nhẹ nhàng tỏa lan, những lời cầu nguyện thiết tha của cộng đoàn như được chắp cánh bay cao. Đặc biệt, những ngọn nến lung linh mang ánh sáng của Chúa Phục Sinh đã sưởi ấm tâm hồn mỗi người, bởi ai nấy đều tin rằng: nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó sẽ ngập tràn niềm vui và bình an.
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Bản tin: Hồng Ân
Hình ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây