TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”. (Ga 14,15-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con heo đất và bài học về lòng bác ái

Thứ tư - 06/05/2026 08:22 | Tác giả bài viết: Huyền Trang |   61
Một câu chuyện cảm động vừa xảy ra tại Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil), minh chứng cho sức mạnh của lời Chúa và sự lan tỏa những điều tử tế trong cộng đoàn chúng ta.

CON HEO ĐẤT CỦA EM HỌC SINH LỚP 3 VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG BÁC ÁI

GxXL 060526a


Một câu chuyện cảm động vừa xảy ra tại Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil), minh chứng cho sức mạnh của lời Chúa và sự lan tỏa những điều tử tế trong cộng đoàn chúng ta.

Vào lúc 21g00 tối qua, giữa cái tĩnh lặng của đêm muộn, một người mẹ đã chở đứa con nhỏ đang học lớp 3 của mình lên gặp Cha Xứ. Trên tay em là con heo đất – tài sản quý giá và thân thương nhất của tuổi thơ – để trao gửi một tình yêu lớn lao dành cho em bé đang cần “ghép gan”.

Với giọng nói ngây thơ nhưng đầy quyết đoán, em thưa với Cha: “Thưa Cha, hôm Chúa Nhật con nghe Cha giảng có em bé bị bệnh nhà nghèo lắm, con chỉ có con heo đất này. Con cho em đó”.

Ở tuổi lên 8, lên 9, việc quyết định chia sẻ món quà tích góp bấy lâu để giúp đỡ một người bạn xa lạ là một bài học lớn về lòng trắc ẩn. Lời giảng của Cha về tình yêu thương và sự hiệp thông đã thực sự chạm đến trái tim non nớt, biến những suy nghĩ hồn nhiên thành hành động cụ thể và cao đẹp.

Xin hiệp ý tạ ơn và cám ơn nghĩa cử cao đẹp của hai mẹ con. Tấm lòng quảng đại này không chỉ là nguồn an ủi cho bệnh nhi, mà còn là đóa hoa lòng rực rỡ dâng lên Thiên Chúa.

Cầu chúc cho em bé đang bị bệnh sớm nhận được nhiều sự hỗ trợ để vượt qua thử thách, và xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho em thiếu nhi có tấm lòng vàng này.

Qua câu chuyện nhỏ đầy cảm xúc này, Văn phòng Giáo xứ và Hội đồng Giáo xứ xin tiếp tục kêu gọi quý cộng đoàn cùng chung tay, mở rộng lòng quảng đại để giúp đỡ em bé trong ca phẫu thuật ghép gan sắp tới. Mọi sự đóng góp, sẻ chia xin quý vị gửi về: Cha Xứ hoặc Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ.

“Lạy Chúa, mỗi khi chúng con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất là chúng con đã làm cho chính Chúa.”

 

Tác giả bài viết: Huyền Trang
Ban truyền thông Giáo xứ Xuân Lộc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây