MỪNG CHÚA GIÁNG SINH -2025
Trong bầu khí linh thiêng của Đêm Cực Thánh, khi cả đất trời lắng đọng để chờ đợi biến cố trọng đại Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, vào lúc 20g00 đêm 24.12, tại Hoa viên Đức Mẹ, cộng đoàn dân chúa Giáo xứ cùng nhau tham dự Giờ Canh Thức Giáng Sinh, với chủ đề đầy ý nghĩa: “Ngôi Lời thắp sáng thế gian.”

Canh thức Giáng Sinh là giây phút để cộng đoàn lắng nghe nhịp đập của mầu nhiệm tình yêu cứu độ. Trong thinh lặng nội tâm và tâm tình cầu nguyện, nhân loại cúi mình trước mầu nhiệm cao cả: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ánh sáng phát xuất từ máng cỏ Bê-lem năm xưa vẫn đang chiếu tỏa, xua tan bóng đêm trần thế, sưởi ấm những tâm hồn mỏi mệt và mời gọi con người sống yêu thương, hiệp nhất và hy vọng.
Giờ Canh Thức được thể hiện sinh động qua các tiết mục múa, hoạt cảnh và diễn nguyện do quý Soeurs, các em thiếu nhi, cùng sự cộng tác của Ban Giáo lý, Đoàn Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Cộng đoàn Trưởng đảm trách. Mỗi cử điệu, mỗi bước múa, mỗi lời dẫn không phải là trình diễn, nhưng là những lời cầu nguyện bằng hình ảnh, kể lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh cho cộng đoàn. Giữa ánh đèn lung linh của đêm đông và những giai điệu thánh ca ngân vang, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm Ngôi Hai Con Thiên Chúa đến để biến đổi đêm tối nhân loại thành bình minh của ơn cứu độ.

Sau Giờ Canh Thức, trong tiếng nhạc kèn rộn vang, cộng đoàn long trọng Rước Chúa Hài Đồng từ Hoa viên tiến về hang đá trong Thánh đường, mở đầu cho Thánh lễ Đêm Giáng Sinh trong bầu khí hân hoan vui mừng. Cuộc rước mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: nhân loại hôm nay mở rộng cõi lòng để đón nhận Hài Nhi Giêsu vào giữa đời sống của mình. Chúa sinh ra nơi hang đá nghèo hèn cũng chính là sinh ra trong từng tâm hồn biết khiêm nhường, biết yêu thương và khao khát ơn cứu độ. Cuộc rước đưa cộng đoàn bước vào tâm tình hiệp thông, tạ ơn và dâng trọn niềm vui cứu độ lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.

Trong ánh sáng lan tỏa từ hang đá Bê-lem giữa lòng Thánh đường, cộng đoàn Giáo xứ bước vào Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, đỉnh cao của niềm vui cứu độ và là tâm điểm của đêm hồng phúc hôm nay. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển long trọng cử hành,
Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha giúp cộng đoàn chiêm ngắm “Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể bằng ánh nhìn của đức tin và lòng yêu mến. Nhận ra niềm vui Giáng Sinh không đến từ sự rộn ràng bên ngoài, nhưng phát xuất từ mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Trong đêm thánh, Chúa Hài Đồng đến giữa nhân loại trong hình hài bé nhỏ, chọn con đường khiêm hạ để tỏ lộ tình yêu trọn vẹn dành cho con người, chính Ngài là Ánh Sáng chiếu soi trần gian xua tan bóng tối tội lỗi. Đó cũng là ánh sáng của Niềm Vui Tin Mừng: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Niềm vui ấy xác tín rằng: Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Giữa những khó khăn của đời sống, Chúa vẫn âm thầm hiện diện, như ánh đèn nhỏ giữa đêm đông, khơi lên niềm hy vọng.
Trong Năm Thánh Hồng Ân 2026 của giáo xứ, niềm vui Giáng Sinh càng thêm ý nghĩa khi giáo xứ bước vào cột mốc 70 năm hình thành và phát triển. Bảy mươi năm qua, ánh sáng Đức Kitô đã dẫn dắt, nâng đỡ và làm nên sức sống cho cộng đoàn qua bao thăng trầm, hướng về tương lai với niềm vui và hy vọng, để mỗi người trở thành người mang ánh sáng Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và phục vụ.
Ước gì trong đêm thánh này, mỗi người chúng ta biết cúi xuống bên máng cỏ, để cho ánh sáng từ Hài Nhi Giêsu soi chiếu lại chính đời sống mình, khơi dậy niềm vui đích thực, và làm mới lại lòng nhiệt thành sống đức tin. tràn đầy niềm vui và sẽ tiếp tục bước đi trong ánh sáng của Chúa…”

Mầu nhiệm Giáng Sinh vì thế không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là lời mời gọi sống động cho hôm nay và cho từng người. Trong Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa đã chọn ở lại với nhân loại bằng con đường nghèo khó và yêu thương đến cùng.
Giáng Sinh nhắc mỗi người rằng:
– Thiên Chúa không ở xa, Ngài ở rất gần.
– Ngài không ở trên cao, Ngài ở giữa đời thường.
– Ngài không tìm những nơi lộng lẫy, Ngài tìm một con tim biết mở cửa.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hiệp nhất và ấm áp. Ánh sáng Giáng Sinh không dừng lại nơi Thánh đường, nhưng được trao gửi cho mỗi người, để mang về thắp sáng gia đình mình, khu xóm mình và những nẻo đường đời còn nhiều bóng tối. Nguyện xin Ngôi Lời Nhập Thể tiếp tục ở lại với cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn, để từ nơi đây, ánh sáng yêu thương, bình an và hy vọng không ngừng lan tỏa đến mọi tâm hồn.
XEM HÌNH ẢNH
(Hình ảnh & Video: Ban Truyền thông GX)



Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Thổ Hoàng : Mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh
Gx. Duy Hòa: Diễn nguyện Giáng Sinh
GX Châu Sơn: Đại lễ Giáng sinh
GX THÁNH LINH: CANH THỨC GIÁNG SINH 2025
Lời Chúa CHÚA NHẬT -NGÀY 4 BNGS
Lời Chúa THỨ BẢY -NGÀY 3 BÁT NHẬT GS
GX Dũng Lạc mừng đại lễ Giáng Sinh 2025
Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Trực tuyến: Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại BMT
Suy tư về bài thơ: Xuân ra đời
Hang đá Giáo họ Thanh Lâm
CCT: Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Đêm Hoan Ca Giáng Sinh tại TTHH Thác Mơ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ
Kỷ niệm bảy năm thành lập Giáo phận Hà Tĩnh
Gx Thánh Linh: Hoan Ca Giáng Sinh -2025
Lời Chúa THỨ SÁU -NGÀY 2 BÁT NHẬT GS
300 Bệnh nhân ung thư Mừng Giáng Sinh
Bài ca chủ đề cho năm Mục vụ 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi