TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh Giáo xứ Kim Mai.

Thứ năm - 25/12/2025 01:22 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   309
Giáo xứ Kim Mai hân hoan tổ chức chương trình cầu nguyện và Thánh lễ tạ ơn mừng Chúa Giáng Sinh,
z7363210306426 01ffd6e4ddb72e9db8c9a56140c340ad
z7363210306426 01ffd6e4ddb72e9db8c9a56140c340ad
GIÁO XỨ KIM MAI THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
 
Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Mai hân hoan quy tụ, long trọng tổ chức chương trình cầu nguyện và Thánh lễ tạ ơn mừng Chúa Giáng Sinh, được khai mạc lúc 20g00 tại nhà thờ Kim Mai, với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.
 
 
 
 
Sau những phút giây cầu nguyện và thinh lặng hồi tâm, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước Chúa Hài Đồng. Trong đêm tối linh thiêng, ánh nến lung linh hòa quyện cùng ánh điện, trở thành biểu tượng sống động của Ánh Sáng Kitô – ánh sáng soi dẫn nhân loại tìm về với Thiên Chúa.
 

Đỉnh cao của đêm hồng phúc là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ tế, cùng đồng tế có Cha Phó Antôn. Đông đảo giáo dân và anh chị em lương dân hiện diện chật kín thánh đường và khuôn viên nhà thờ, hiệp lòng trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.
 
 
 

Trong bài giảng lễ, Cha Phó Antôn chia sẻ sứ điệp: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã tự nguyện gắn bó chính mình với con người, liên kết vinh quang của Thiên Chúa với bình an và hạnh phúc của nhân loại. Lời ca của các Thiên Thần chính là sứ điệp từ trời cao, nối kết trời với đất, nối kết Thiên Chúa với con người.
Thánh Augustinô đã diễn giải cách ngắn gọn nhưng sâu sắc: Thiên Chúa không hề mất mát gì khi được vinh danh, trái lại, chính con người là người được hưởng ơn ích. Bởi thế, vinh danh Thiên Chúa luôn song hành với bình an và hạnh phúc đích thực của con người trong mọi thời đại.
Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta cách thức Thiên Chúa làm người: Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự hạ, bước vào giới hạn của không gian và thời gian lịch sử, sinh ra bởi một người phụ nữ và trao phó cuộc đời mình cho những quyết định của con người. Vì vậy, xúc phạm đến con người cũng chính là xúc phạm đến Thiên Chúa.
Chúa đến trần gian để nâng cao phẩm giá con người; Chúa làm người để con người được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Mừng lễ Giáng Sinh vì thế là niềm vui lớn lao: vui vì con người được Thiên Chúa yêu thương, vui vì con người được nâng lên địa vị cao quý.
Trong tâm tình ấy, hôm nay chúng ta khiêm hạ quỳ gối trước tình yêu cao cả của Thiên Chúa; quỳ gối để chiêm ngắm phẩm giá cao trọng của con người được Thiên Chúa yêu thương. Từ đó, mỗi người được mời gọi biết sẻ chia, viếng thăm và nâng đỡ những người kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm trọn vẹn ý nghĩa mầu nhiệm Giáng Sinh và cùng nhau cất cao lời ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời.”

 
 
 

Thánh Lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp, sau lời cầu chúc Giáng Sinh an lành mà Cha Quản xứ ân cần gửi đến mọi thành phần dân Chúa và anh chị em không cùng Đức tin. Phép lành trọng thể trong Đêm Thánh mừng Chúa Giáng Sinh đã trở thành dấu chỉ của tình yêu, bình an và hy vọng, lan tỏa niềm vui cứu độ đến từng người hiện diện, để mỗi tâm hồn ra về mang theo ánh sáng Giáng Sinh và sống tinh thần yêu thương giữa đời thường.
 
BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây