TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Thánh lễ kính thánh nữ Mônica

Thứ tư - 27/08/2025 02:30 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   77
Cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn long trọng cử hành Thánh lễ kính thánh nữ Mônica – bổn mạng Đoàn Phụ nữ giáo xứ.
GX Châu Sơn: Thánh lễ kính thánh nữ Mônica

THÁNH LỄ KÍNH THÁNH NỮ MÔNICA – BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ NỮ GIÁO XỨ CHÂU SƠN


Sáng sớm ngày 27 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn long trọng cử hành Thánh lễ kính thánh nữ Mônica – bổn mạng Đoàn Phụ nữ giáo xứ. Đông đảo cộng đoàn hiệp cùng quý Mẹ Chị quy tụ bên Thánh Thể để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và noi gương thánh nữ Mônica, người phụ nữ thánh thiện, kiên trì và can đảm trong đời sống gia đình.
 

10


Thánh lễ do cha phó xứ Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ tế. Cùng đồng tế có cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, cha Khách và sự hiện diện của cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, OMI – một người con xứ mẹ Châu Sơn, hiện đang phục vụ tại Canada, cùng hiệp dâng Thánh lễ trong tình thân quê hương và giảng lễ.

Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ kính thánh bổn mạng, trong tiếng nhạc kèn rộn vang, khởi đầu, đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường với thánh giá nến cao, cùng sự hiện diện trang trọng của các vị đại diện các Giáo Họ Ban Ngành Đoàn Thể. Đặc biệt, các bà mẹ Đoàn Phụ nữ giáo xứ khoác trên mình bộ đồng phục áo dài duyên dáng, làm nổi bật nét đẹp truyền thống và đức tin, vừa diễn tả sự hiệp nhất, vừa là lời tôn vinh dâng lên Thiên Chúa.
 
9


Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn gợi lại hình ảnh một cụ bà 97 tuổi người H’Mông ở vùng núi xa xôi Tây bắc, khi nơi đây không còn các linh mục thừa sai giúp đỡ, từ năm 1946, suốt 56 năm kiên trì kéo chuông nhà thờ và quy tụ giáo dân lần chuỗi đọc kinh, giữ lửa đức tin trong thinh lặng và hy sinh, mấy chục năm dài, họ vẫn kiên trì cầu nguyện. Hình ảnh đó là minh chứng sống động rằng sự kiên nhẫn và bền bỉ trong đức tin luôn sinh hoa trái.

Cha nhắc đến gương sáng thánh nữ Monica, người mẹ đã cầu nguyện suốt 17 năm để đưa người con trai phóng túng của mình – sau này là thánh Augustino – trở về với Chúa. Ngay cả người chồng của bà, vốn không tin, cũng đã được ơn trở lại trước khi qua đời.

Khi đọc lại “Tự thú” của thánh Augustinô, ngài đã viết những lời đầy xúc động về người mẹ của mình: người đã không ngừng cầu nguyện kiên trì đến cùng để con cái được nhận biết Chúa. Câu chuyện ấy trở thành mẫu gương cho mọi người chúng ta, nhất là cho các bậc cha mẹ đang thao thức cho con cái mình.

Có lẽ chúng ta sẽ rất khó thay đổi một ai đó. Nhưng chúng ta có thể cầu xin Chúa thay đổi chính lòng mình trước. Khi ta mở lòng, Chúa sẽ chạm đến, biến đổi ta. Và rồi nhờ ta, những người thân yêu chung quanh: vợ, chồng, con cái, bạn bè cũng có thể cảm nghiệm được sự biến đổi ấy. Mỗi lần đến với Thánh Thể, ta đón nhận chính máu thịt của Chúa, để Ngài biến đổi chúng ta từ bên trong. Và khi ta để Chúa biến đổi, thì chính đời sống chúng ta sẽ trở thành khí cụ, trở thành chứng tá sống động cho những người chung quanh.

Từ những chứng tá sống động trên, cha mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nữ Mônica:

-Kiên trì cầu nguyện sẽ không bao giờ vô ích.

-Khiêm nhường và hy sinh âm thầm là con đường Chúa ưa thích.

-Tín thác vào Chúa sẽ đem lại hoa trái là niềm vui và sự phục sinh ngay trong cuộc đời này.
 

2


Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Lời ca tiếng hát của ca đoàn Anna hòa quyện cùng lời kinh nguyện của cộng đoàn, tạo nên một bản hợp xướng thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa.

Ngày lễ kính thánh nữ Mônica hôm nay là dịp để Đoàn Phụ nữ giáo xứ Châu Sơn mừng bổn mạng, và cũng là lời nhắc nhở tất cả mọi người về vai trò quan trọng của người phụ nữ, người mẹ trong đời sống đức tin. Chính sự âm thầm, bền bỉ và hy sinh của các mẹ - chị đã và đang làm nên sức sống cho gia đình và cho Giáo hội.

Nguyện xin thánh nữ Mônica chuyển cầu cùng Chúa, để mỗi người phụ nữ, mỗi người mẹ trong giáo xứ Châu Sơn luôn trở thành người giữ lửa đức tin và gieo rắc tình yêu thương, làm cho gia đình, giáo xứ và xã hội ngày một tràn đầy ân sủng và bình an.

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY


 
4

 

12
 
11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây