GIÁO XỨ DŨNG LẠC:
XƯNG TỘI – RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU .
Bí Tích Thánh Thể thật thiêng liêng và quan trọng đối với đời sống của người Kitô hữu, đây là niềm vui đầu đời cho một người Kitô hữu khi lần đầu tiên được đón nhận Mình Thánh Chúa thật khó nói thành lời. Hôm nay, Chúa nhật XII ngày 22.06.2025, LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, Cha xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương đã thực hiện nghi thức Rước lễ lần đầu cho 34 em thiếu nhi của giáo xứ tại Thánh đường giáo xứ Dũng Lạc - Giáo phận Ban Mê Thuột.
Chiều hôm trước các em đã được các anh chị giáo lý viên hướng dẫn dọn mình, chuẩn bị cho ngày trọng đại và đặc biệt trong đời sống Kito hữu của mình. Cha xứ Giacôbê đã gíup các em tĩnh tâm và ban bí tích hòa giải để các em sẵn sang đón nhận bí tích Thánh Thể. Đây là một ngày thật trọng đại, mang dấu ấn đầu đời cho 34 em được nhận hồng ân Rước lễ lần đầu – Nhận bí tích Thánh Thể. Niềm vui, sự khát khao của các em tràn trề trên từng khôn mặt và từng ánh mắt. Các em đến thật sớm cùng cha mẹ, theo sự chỉ dẫn của các anh chị giáo lý viên, xếp hang nghiêm túc và trang nghiêm trước sảnh Thánh đường.

Đúng 7h30’, cộng đoàn giáo dân đã sẵn sàng Thánh lễ: RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU cho các em thiếu nhi, và Đoàn rước tiến vào Thánh đường trong tiếng hát dặt dìu của ca đoàn:
“ Chúng con về nơi đây trong ngàn tiếng ca.
Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa . . .”
Trong Thánh lễ, Cha chủ sự đã công bố bài Tin Mừng : (Lc 9, 11b – 17) “ Tất cả đều ăn no nê”
Cha Giacôbê đã chia sẻ bài Tin Mừng, và nhấn mạnh cùng cộng đoàn nói chung và các em được xưng tội Rước lễ lần đầu hôm nay, về sự quan trọng của Bí Tích Thánh Thể đối với người Kito hữu như thế nào, Ngài nói: “ Không có Tin Mừng thì không có Bí Tích Thánh Thể, Chúng ta phải siêng năng đi tham dự Thánh lễ để được nghe Tin Mừng của Chúa và Rước Mình Thánh Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng con Người . . .”


Ngài còn nhấn mạnh cặp cụm từ : “TT – TT” = “THÁNH THỂ - THÁNH THẦN”, Thánh Thể chính là thần lương, “Của ăn đàng” của người Tín hữu trên đường về nhà Cha. . . Chúa Thánh Thần sẽ soi dường chỉ lối cho chúng con. . .”
” . . . Các con hãy hãnh diện vì được Chúa nuôi dưỡng bằng Thần lương của Ngài. Các bậc phụ huynh cũng nhớ lại ơn phúc khi xưa mà quý vị đã lãnh nhận, để sống gương mẫu và dẫn dắt các em thành những Kito hữu đích thực. Chúa ở giữ chúng ta, ở trong chúng ta, ở bên trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ. Bí tích mà các con lãnh nhận ngày hôm nay, sẽ đánh dấu sự thay đổi tình trạng của các con, sẽ biến đổi các con thành những con người mới, để các con sẽ HIỆP HÀNH cùng nhau và nhất là HIỆP HÀNH CÙNG CHÚA. Thánh Linh Ngài ngự nơi các con và dẫn đưa các con trên đường đời . . .”
CÓ BỐ MẸ HIỆP HÀNH CÙNG CON.
Các em được đón nhận Bí tích Thánh thể lần này, có điều đặc biệt là có cả cha và mẹ cùng đồng hành, cùng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Và như thế các em sẽ luôn luôn có bố mẹ cùng hiệp hành trong đời sống kito hữu ngay từ ngày đầu tiên con được đón nhận hồng ân Chúa trao ban.
CHÚNG CON XIN TRI ÂN
Sau Thánh lễ, em Maria Trần Bảo Ngọc, đại diện cho tập thể các em được lãnh nhận Bí tích Thánh thể lần này, đã dâng lời cảm ơn đến quý Cha quản xứ, HĐ mục vụ, quý Soeurs, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh:
“ . . . Chúng con kính cảm ơn Cha quản xứ đã yêu thương Ban các Bí Tích Khai Tâm Kito Giáo cho chúng con, Hình ảnh ân cần và yêu thương của Cha đã giúp chúng con cảm nghiệm được sự tế nhị, tinh tế yêu thương của Chúa. Chúng con được biết năm 2025 Thánh này. Sau bao tháng ngày học hỏi, lắng nghe lời Chúa, học giáo lý, tập dọn mình xưng tội, thì hôm nay, lòng chúng con như vỡ òa vì niềm vui. Lần đầu tiên trong đời, chúng con được đón rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn. Một món quà thiêng liêng quá đỗi lớn lao mà chúng con không bao giờ có thể quên... Chúng con biết, con đường theo Chúa không dừng lại hôm nay, nhưng chính từ hôm nay, chúng con bắt đầu hành trình sống với Chúa, sống cho Chúa và mang Chúa đến cho những người xung quanh bằng những việc làm bé nhỏ mỗi ngày… Chúng con là những người nhỏ bé, xin được kính chúc mừng Cha. Xin Chúa ban cho Cha luôn tràn đầy Hồng Ân Chúa, xin Chúa gìn giữ Cha bình an. . . Chúng con xin cảm ơn cộng đoàn, đã đến đây tham dự cùng hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho chúng con... Chúng con hứa sẽ quyết tâm từ nay sống tốt hơn trong môi trường sống của chúng con để làm đẹp lòng Chúa.”
Các em đã dâng những đóa hoa tươi thắm tặng Cha Giacobe, quý anh chị giáo lý viên và đại diện phụ huynh để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau Thánh lễ, các em cũng đã được chụp hình lưu niệm cùng Cha, các chị giáo lý viên trong niềm vui Thánh thiêng.
Tất cả là Hồng Ân. Xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữa các em và dẫn dắt các em trong đời sống của người Kito hữu, Xin cộng đoàn cùng hiệp hành với nhau trong hành trình dậy giỗ các em trở thành những con ngoan, hiếu thảo và sống đẹp lòng Chúa hơn . . .Niềm vui đang vang với tiếng hát của ca đoàn nâng bước các em bay xa , luôn có Chúa đồng hành:
Hôm nay con được rước Chúa lần đầu, niềm vui ấy con nguyện sẽ ghi sâu. Chúa đến thăm lòng thơ bé mọn hèn, ngày hạnh phúc con nguyện sẽ không quên.
Chúa là sự sống, Ngài bổ dưỡng thân con trên đường trần gian, lòng mến luôn vuông tròn. Này con ao ước được Thiên Chúa thăm lòng. Tình Ngài bao phủ, tình sẽ mãi tươi hồng.
Maria Ngọc Minh.
HÌNH ẢNH