Hồng Ân Linh Mục – Thánh Lễ Tạ Ơn của Hai Tân Linh Mục
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Trong niềm hân hoan và tri ân, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Chi Lăng quy tụ về Thánh đường Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn của hai Tân Linh Mục. Các ngài là linh mục thứ 20 và 21 của nhà Tôma Thiện Đăng Khoa –Cha Gioakim Vũ Ngọc Khánh và Cha Giuse Vũ Thiện Thuật.
Nhà Tôma Thiện Đăng Khoa thành lập từ năm 1997 nhằm mục đích nuôi dưỡng Ơn Gọi Linh Mục. Sau 27 năm thành lập, đã có 64 ơn gọi; trong đó có 21 linh mục, có 10 chủng sinh Đại chủng viện Sao Biển -Nha Trang, 5 ứng sinh Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Ngoài ra, Nhà Tôma Thiện Đăng Khoa còn đang nuôi dạy một số trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn và lớp ươm mầm ơn gọi. Tại đây, các em được học tập kiến thức, làm quen với lao động chăn nuôi, trồng cây cảnh, cây ăn trái, rau xanh và thánh hóa bản thân qua kinh nguyện hàng ngày, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể ngày 3 lần…
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trong bầu khí linh thiêng và long trọng với sự hiện diện của Cha Giuse Đỗ Minh Hiển quản hạt Giáo hạt Mẫu Tâm, Cha Giuse Võ Thanh Diệu -Quản xứ Chi Lăng, Cha Giuse Hoàng Văn Toan -Phó xứ, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, và quý Cha Đồng Tế.
Hiệp dâng trong Thánh Lễ còn có quý soeurs, quý Thầy, quý Ông Bà Cố, quý BTV/HĐGX, quý ân thân nhân và đông đảo Cộng Đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Chủ tế Gioakim Vũ Ngọc Khánh mời gọi Cộng đoàn hiệp thông với Ngài dâng Lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh Chức Linh Mục mà các Ngài đã được lãnh nhận, ngài cũng xin mọi người tiếp tục yêu thương cầu nguyện để các Ngài có thể theo gương Đức Kitô, trở nên vị mục tử nhân lành, như lòng Chúa mong ước, đồng thời, cầu nguyện cho quý đấng bậc trong và ngoài Giáo xứ, quý ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.
Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Trần Ngọc Tân (Dòng Thánh Thể) chia sẻ về ý nghĩa của thiên chức Linh Mục – hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, để các ngài trở nên “dấu chỉ của tình thương và lòng thương xót Chúa giữa lòng thế giới”. Cha Giuse nhấn mạnh: “Ơn gọi Linh Mục không phải là vinh dự riêng, nhưng là sứ mạng được sai đi để loan báo Tin Mừng, phục vụ người nghèo, người đau khổ, và mang tình yêu của Đức Kitô đến cho mọi người.”
Qua việc đặt tay và lời khẩn cầu của Đức Giám mục, Chúa Thánh Thần đã thánh hiến hai tân Linh Mục, để các ngài “được xức dầu thánh, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô – Vị Linh Mục Tối Cao”.
Ngài mời gọi hai tân Linh Mục hãy luôn “ở lại trong tình yêu của Chúa” – nguồn mạch nuôi dưỡng mọi hoạt động mục vụ. Đó cũng là lời nhắc nhớ về hành trình sứ vụ sắp tới – một hành trình không thiếu thách đố, nhưng tràn đầy ân sủng, vì ơn gọi Linh Mục là dấn thân, là hiến mình để nên tấm bánh bẻ ra cho đoàn chiên.
Cuối Thánh lễ, hai tân Linh Mục bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa, cảm tạ Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cha mẹ, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành trong suốt hành trình ơn gọi.
Đặc biệt, Hai Cha nói lên lời cảm ơn chân thành đến một người Thầy, đó là Thầy Trần Quang Thông, người mà các cha đã luôn gọi bằng Bố, luôn yêu thương, hướng dẫn và dìu dắt các Ngài từ khi chập chững bước chân vào Nhà Tôma Thiện Đăng Khoa và những năm thánh tu học, cho đến khi được chọn làm Linh Mục của Chúa. Hai Cha cũng tha thiết xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, để các ngài luôn trung thành với sứ vụ và sống trọn vẹn tâm tình “mục tử nhân lành”.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và cảm động. Tiếng ca tạ ơn vang lên như lời chúc phúc, như niềm hy vọng về những bước chân ra đi gieo Tin Mừng của hai tân Linh Mục – những người con thân yêu của Nhà Tôma Thiện Đăng Khoa.
Xin cho các ngài luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để đời sống và sứ vụ của mình mãi là chứng tá sống động của tình yêu Đức Kitô – Linh Mục Đời Đời.
HÌNH ẢNH
Bài viết: Anna Tuyết Nhung
Hình ảnh: Kim Cường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn