TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Khánh Nhật Truyền Giáo

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Gx. An Bình

Thứ bảy - 18/10/2025 08:58 | Tác giả bài viết: BTT.Giáo hạt Phước Long |   593
Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ sự Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo xứ An Bình, Giáo hạt Phước Long.
 


THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ AN BÌNH

Giáo hạt Phước Long – Giáo phận Ban Mê Thuột

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)

Khởi đầu trong niềm hân hoan hiệp nhất

Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2025, là một ngày trọng đại – ngày hồng ân tràn đầy niềm vui của toàn thể đại gia đình Giáo xứ An Bình. Sau bao năm tháng mong đợi và khát khao có được một ngôi Thánh đường xứng đáng làm nơi Thiên Chúa ngự trị, để đoàn con có nơi quy tụ dâng lời cầu nguyện, ước mơ ấy nay đã trở thành hiện thực.

 
 

Từ sáng sớm, bầu khí hân hoan lan tỏa khắp khuôn viên Giáo xứ. Cha Quản xứ Phanxicô Trần Văn Đoàn, Cha Phó xứ, quý Hội đoàn, đội trống, đội cồng chiêng cùng đông đảo giáo dân các Giáo họ đã hiện diện, hân hoan chào đón quý khách xa gần đến chung chia niềm vui trong ngày lễ trọng thể – Nghi thức đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo xứ An Bình.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện quý báu của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận chủ tế Thánh lễ, cùng quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách trong và ngoài Giáo phận Ban Mê Thuột, và đại diện chính quyền các cấp.

Thánh Lễ Tạ ơn và Nghi thức đặt viên đá.

 
 
 

Đúng 9 giờ sáng, đoàn rước trang nghiêm tiến vào khu đất xây dựng Nhà thờ. Trước khi cử hành Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ đã tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Giáo xứ An Bình:

Sau biến cố năm 1975, Giáo hạt Phước Long không còn linh mục chăm sóc cho đến năm 1991, khi Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực sai Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ về phục vụ tại vùng Phước Long, chăm lo cho đoàn chiên sau những năm tháng thăng trầm. Cha cố Phaolô đã quy tụ những người Công giáo tại xã Đa Kia, thành lập cộng đoàn đầu tiên.

Trải qua hành trình phát triển, đến nay Giáo xứ An Bình có 568 gia đình, với gần 2.000 giáo dân, gồm 8 Giáo họ người Kinh và 2 Giáo sóc người Stiêng. Đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng triển nở, hiệp nhất và thấm đẫm tinh thần yêu thương – phục vụ.

Cử hành Thánh lễ


Trong tiếng ca trầm hùng của bài hát “Đi về Nhà Chúa”, cộng đoàn cùng hướng lòng lên Thiên Chúa. Cha Quản xứ thân tình ngỏ lời chào Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân thân nhân và toàn thể quý khách.

Trước khi bước vào phần Phụng vụ, Đức  Cha ân cần chia sẻ cùng cộng đoàn:

“Ngọt ngào An Bình biết bao,
Anh em được sống vui vầy bên nhau.”


Ngài mời gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện để công trình xây dựng ngôi Thánh đường được khởi sự và hoàn thành trong ơn lành của Thiên Chúa, trở nên dấu chứng của đức tin và tình hiệp nhất nơi cộng đoàn An Bình.

Phụng vụ Lời Chúa và bài giảng


Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ:

Bài đọc I (2 Sm 7, 1–5): Nhắc chúng ta rằng ý định xây nhà cho Chúa phát xuất từ lòng yêu mến, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng kiến tạo. Ngài không cần nhà bằng gỗ đá, nhưng muốn “xây” cho Đavít một ngôi nhà thiêng liêng – dòng dõi phát sinh Đấng Cứu Thế.

Bài đọc II (Ep 2, 19–22): Thánh Phaolô mời gọi chúng ta trở nên những “viên gạch sống động” xây dựng ngôi nhà thiêng liêng là cộng đoàn Đức tin, được kết hợp trong tình huynh đệ.

Bài Tin Mừng (Mt 16, 13–18): Chúa Giêsu khẳng định: Hội Thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ và chính Người là Đá Tảng. Dù trải qua bao thăng trầm, Giáo hội vẫn vững vàng vì có Chúa Kitô là nền móng.

Trình Văn thư và Nghi thức làm phép.

 
 

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản xứ trình Văn thư xin phép xây dựng Nhà thờ lên Đức Cha. Đức Cha trao lại cho Cha Quản hạt Phước Long, và Cha Quản hạt long trọng công bố Văn thư cho phép xây dựng Nhà thờ Giáo xứ An Bình.


Tiếp đến, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép khu đất – đọc lời cầu nguyện, rảy nước thánh và thánh hiến nơi sẽ dựng xây ngôi Thánh đường.

Nghi thức đặt viên đá đầu tiên

 
 

Viên đá Đức Cha Gioan Baotixita làm phép hôm nay, được lấy từ chính nền móng của công trình – biểu tượng cho sự vững bền trong Đức Kitô, Đấng là nền tảng của Hội thánh.

Khi Đức Cha đặt viên đá đầu tiên, ca đoàn cất cao bài hát: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” Tất cả cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc phúc cho công trình này được khởi sự và hoàn tất tốt đẹp.

Lời tri ân và phép lành cuối lễ

 


Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân xa gần và chính quyền các cấp đã yêu thương nâng đỡ, giúp đỡ để Thánh lễ được cử hành tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Bổn mạng Giáo xứ, ban muôn ơn lành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha chia sẻ niềm vui và chúc mừng Giáo xứ.

 


“Giáo xứ mang tên An Bình – không chỉ là bình an trong tâm hồn mà còn là sức mạnh của hiệp nhất và yêu thương. Ước mong ai đến đây đều tìm được sự bình an, và khi ra đi cũng mang theo tâm hồn an bình.”

Kết lễ và giao lưu

Sau bài hát kết lễ, Đức Cha, quý Cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn chụp hình lưu niệm và chung vui bữa tiệc mừng. Chương trình văn nghệ mừng, khép lại ngày trọng đại của Giáo xứ trong bầu khí chan hòa yêu thương, tạ ơn và hy vọng.

 
 
 
 

Cha Quản xứ cám ơn và thánh hóa bữa tiệc cùng các tiết mục văn nghệ phục vụ quý khách
 
 
 
 
BTT. Giáo hạt Phước Long.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây