TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

“Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT: Thánh lễ đầu năm 2026

Thứ ba - 06/01/2026 00:48 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   144
Một năm cũ đã qua, năm mới 2026 lại về, Anh Em LBT vui mừng gặp gỡ nhau, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, xin Chúa thánh hóa năm mới.

LBT: Thánh lễ đầu năm 2026

LBT 060126a

 

Một năm cũ đã qua, năm mới 2026 lại về, Anh Em LBT vui mừng gặp gỡ nhau, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, xin Chúa thánh hóa năm mới. Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 06.01.2026 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.

Trong Thánh lễ tạ ơn đầu năm, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Quý Ân Sư, Quý vị ân nhân và cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, những người còn sống cũng như đã qua đời. Cách riêng, tưởng nhớ và cầu nguyện cùng: Anh FX. Nguyễn Văn Lương (+02.01.2015); Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+03.01.2017); Anh Đôminicô Vũ Đăng Khoa (+07.01.2023); Anh Phêrô Đinh Ngọc Châu (+30.01.2023).

Hiệp ý với anh Bùi Quang Thành, anh Vũ Tiến Lượng: Cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và Têrêxa, giỗ 3 năm của nhạc phụ, nhạc mẫu. Hiệp ý với anh Vũ Tiến Lượng: Cầu nguyện cho Thân phụ, linh hồn Phêrô (+01.01.2022).

Tạ ơn Hồng ân Linh mục Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ (01.01.1994); Cha Giuse Trần Thế Thành (07.01.1998);

Tạ ơn Hồng ân kỷ niệm Hôn phối của các anh chị trong tháng này. Đặc biệt, là những anh chị hiện diện trong Thánh lễ hôm nay:
1. Anh chị Bùi Quang Thành – Trần Thanh Loan (01.01.1989);
2. Anh chị Mai Thành Trung – Nguyễn Thị Tho (27.01.1983);
3. Anh chị Vũ Tiến Lượng – Trần Thị Kim Phụng (18.01.1991).
4. Anh chị Trần Xuân Trương – Trần Thị Kim Anh (06.01.1984);

Trong Bài đọc I, Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Ngài nói thêm: “Chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trong Bài Phúc Âm, (Mc 6, 34-44) Thánh Maccô thuật lại: “Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ,…”

Chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Bùi Công Chính nhấn mạnh: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tình yêu không thể giải thích trọn vẹn bằng lời nói suông. Tình yêu cần phải diễn tả bằng hình ảnh, như hình ảnh: Người mẹ thức trắng đêm chăm sóc con ốm. Người chồng lo lắng tìm kiếm khi vợ con đi lạc. Người con biết quan tâm đến những nỗi buồn sầu của cha mẹ…

Cha Giuse nói tiếp: Biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của tình yêu chính là sự quan tâm. Đừng chỉ lo an ủi những chuyện xa xôi mà quên đi người ngay sát bên mình. Chúng ta có đủ quan tâm để biết người bên cạnh đang cần sự an ủi hay không?

Qua câu chuyện hóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy, các môn đệ muốn “giải tán” đám đông để họ tự lo, nhưng Chúa Giêsu lại bảo: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Và phép lạ đã xảy ra. Vậy, phép lạ xảy ra khi nào? Lúc Chúa chúc tụng, lúc bẻ bánh, hay lúc các môn đệ chia cho dân chúng? - Thưa là: Khi con người biết quan tâm và chia sẻ cho nhau, phép lạ sẽ xảy ra.

Vậy, mỗi người chúng ta hãy tự xét mình: Tôi có đủ quan tâm để biết chồng, vợ, con cái, hay anh em mình đang cần gì không? Và tôi đã giúp gì cho họ? Người môn đệ không chỉ đến để ở với Thầy mà còn được sai đi để phục vụ. Chúng ta hãy can đảm và kiên nhẫn chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất.

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Hãy đến với Chúa để được đong đầy tình yêu, từ đó mới có tình yêu để sẻ chia cho anh chị em mình.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chúc mừng niềm vui với các cặp đôi kỷ niệm hôn phối. Xin Thiên Chúa Tình Yêu ban phúc lành và luôn ngự trị trong gia đình của chúng ta.

 

 

 

 

 

 


 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Video: Thánh lễ đầu năm 2026
 

 

Bài Giảng lễ

Hôm nay lời Chúa nói rõ hơn, nói nhấn mạnh hơn về chủ đề là tình yêu. Ngay trong thư thứ nhất của thánh Gioan chúng ta thấy rằng thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì đối với chúng ta, nhất là những anh chị em ngồi đây thì không lạ, đúng không ạ? Không có lạ chút nào hết. Cha nói tình yêu chắc là nói còn thua con nữa.

Người ta nói rằng là: làm sao định nghĩa được tình yêu? Nguyễn Bính viết vậy đó. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Quả thực tình yêu là một điều rất là màu nhiệm, không có thể định nghĩa một cách khơi khơi được. Nhưng người ta dùng hình ảnh để diễn tả tình yêu thì hiểu được liền. Một hình ảnh, một người mẹ ngồi thâu đêm suốt sáng vì đứa con của mình nó đau, nó yếu, nó ngủ không được, tả ra cái tình yêu của người mẹ. Một người chồng lo lắng vì vợ con của mình, tìm mãi bây giờ vẫn tìm không ra, đi lạc ở đâu đó. Một người con cũng biết lo toan để ý để không biết là bây giờ cha mẹ mình đang buồn sầu chuyện gì. Nó diễn tả cái tình yêu rất là rõ ràng.

Và tình yêu chúng ta thấy thánh Gioan định nghĩa đơn giản: Thiên Chúa là Tình Yêu. Và nếu mà yêu thương nhau thì cần phải chia sẻ cho nhau. Cho nên cái điều đầu tiên của tình yêu chính là sự quan tâm. Có quan tâm đủ hay không? Cái người bên cạnh của mình đó thực sự là đang cần một sự an ủi chẳng hạn, mình thì lo an ủi người khác, chịu gì nổi không, đúng không ạ?

Và như thế chúng ta thấy cái mẫu gương ở trong bài Tin Mừng ngày hôm nay: Chúa Giêsu quan tâm đến đám đông và không phải là Chúa Giêsu quan tâm chỉ có đến đám đông mà quan tâm đến các môn đệ của mình nữa. “Các con hãy cho họ ăn đi.” Có nghĩa là Chúa mời gọi các môn đệ cộng tác với Chúa. Người môn đệ là sao ạ? Người môn đệ chính là cái người được mời gọi, được mời gọi đến để ở với thầy của mình rồi được sai đi để làm sứ vụ. Đó mới gọi là người môn đệ. Chỉ đến không mà không được sai đi, chưa gọi là người môn đệ đâu.

Các môn đệ của ngày hôm nay Chúa mời gọi họ: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Đang khi đó, lúc đầu tiên chọn lựa của các môn đệ là “thầy hãy giải tán dân chúng đi”. Các tông đồ lúc đó là quan tâm đến dân chúng chứ, phải không ạ? Quan tâm rõ ràng nhưng mà quan tâm bằng cách là thôi cho họ “thân ai nấy lo”, về nhà lo trước. Chúa nói không: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Và cho dù một cái đóng góp rất nhỏ, năm chiếc bánh, hai con cá thì họ vẫn chia ra được cho mọi người.

Tôi vẫn thích cái câu hỏi là: ai biết phép lạ xảy ra lúc nào? Lúc mà Chúa Giêsu làm phép lạ hay là lúc mà Chúa Giêsu bẻ bánh hay là lúc mà các môn đệ cầm bánh, cầm cá vụn đó chia cho từng người hoặc là từng người chia cho nhau? Lúc nào là lúc mà bánh nhân ra nhiều, chẳng ai biết? Mà biết được một điểm là khi người ta quan tâm đến nhau thì phép lạ sẽ xảy ra.

Bài học rất rõ ràng. Yêu thương là quan tâm, là để ý, là lo lắng cho người mình yêu. Ví dụ đầu lễ tôi thấy anh Hóa ở ngoài kia, bây giờ tôi không hỏi rằng có rảnh không, có làm được gì, đúng không ạ? Hay là cái người ở trong gia đình của mình đó, người ta đang cần một lời động viên, một lời an ủi, tôi đã làm gì rồi? Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cháu tôi, người hàng xóm ở bên cạnh tôi, tất cả những người đó tôi đã đủ quan tâm để xem họ cần gì chưa? Câu hỏi rất là nhức nhối.

Hay là bạn bè của tôi, những người mà đang muốn tham dự Thánh lễ này, thực sự tôi đã động viên họ chưa? Phải nói là cảm ơn Mạch ngay lúc đầu tiên trong giờ lễ trước khi đến đây đó thì nói rằng đã mời cha Trần Thế Thành và cha Trần Thế Thành cũng có quan tâm cũng muốn đến với anh em mà chắc chưa thuận tiện, một cách nào đó. Nó giống như là giáo hội Hàn Quốc vậy, người ta tự động đi ra khỏi con người của mình để mỗi năm có được một người hoặc là có được một gia đình mình đến để gặp gỡ, để nói chuyện, nói chuyện về cuộc sống bình thường thôi, rồi từ từ sẽ là câu chuyện về đời sống đức tin. Có lẽ chúng ta cũng sẽ học được điều đó.

Vì thế xin Chúa cho chúng ta điều đầu tiên là phải được chia sẻ tình yêu của Chúa vì chúng ta không có tình yêu đâu. Chính Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta chia cái tình yêu của Chúa. Chúng ta khi mà đến với Chúa ở trong tình yêu thì chúng ta mới có cái để chia cho anh chị em của mình. Xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn tình yêu của Người, đồng thời cho chúng ta biết can đảm, kiên nhẫn chia sẻ cho nhau từng chút từng chút một.

Lm. Giuse Bùi Công Chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây