TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ & Làm Phép Nhà Nguyện CĐ Xitô Phước Bình

Thứ năm - 22/01/2026 12:35 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   24
Đây là một sự kiện ghi dấu bước phát triển của cộng đoàn Đan tu giữa miền rẫy nương thanh vắng, nơi vẫn quen được gọi bằng cái tên mộc mạc: “Rừng lạnh”.
Thánh lễ & Làm Phép Nhà Nguyện CĐ Xitô Phước Bình

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN CỘNG ĐOÀN XITÔ PHƯỚC BÌNH - ĐAN VIỆN THÁNH MẪU XITÔ PHƯỚC VĨNH

Trong tâm tình tạ ơn, sáng ngày 22 tháng 01 năm 2026, vào lúc 9g00, cộng đoàn Xitô Phước Bình, thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh, long trọng cử hành Thánh lễ Tạ Ơn và Làm Phép Nhà Nguyện. Đây là một sự kiện ghi dấu bước phát triển của cộng đoàn Đan tu giữa miền rẫy nương thanh vắng, nơi vẫn quen được gọi bằng cái tên mộc mạc: “Rừng lạnh”.

Giữa không gian đại ngàn tĩnh mịch, ngôi nhà nguyện mới được làm phép là dấu chỉ sự hiện diện trung tín của Thiên Chúa, Đấng vẫn âm thầm hiện diện với những con người chọn đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và hiến dâng.
 

11


Cộng đoàn Xitô Phước Bình tọa lạc tại thôn 9, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), thuộc Giáo xứ Hòa An, Hạt Gia Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Chiều ngày 02 tháng 02 năm 2009 (mồng 8 Tết Kỷ Sửu), theo bài sai của Cha Viện trưởng M. Gioan Vianey Nguyễn Văn Ngọc, cha M. Phanxicô Salêsiô Trần Huy Huề cùng một số anh em đan sĩ đã đặt những bước chân đầu tiên lên mảnh đất còn hoang sơ này. Thánh lễ đầu tiên được cử hành vào sáng mồng 03 tháng 02 năm 2009, trong một căn chòi gỗ đơn sơ – vừa là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt, đọc kinh và dâng lễ của cộng đoàn trong những ngày đầu gian khó.

Nhờ sự nâng đỡ quảng đại của giáo dân và ân nhân xa gần, cộng đoàn từng bước ổn định đời sống vật chất để phục vụ cho ơn gọi chiêm niệm. Với diện tích khoảng 11 hecta, ban đầu anh em canh tác cà phê và cao su. Từ năm 2011, dưới sự coi sóc của cha M. Phaolô Thánh Giá Nguyễn Đình Trọng, cộng đoàn phát triển thêm hồ tiêu, cây rừng và cây ăn trái. Đến nay, khu rẫy vườn tu sở mang dáng dấp phong phú với màu xanh của cà phê, tiêu xen canh cùng các loại cây như mắc-ca, sầu riêng, bơ…, phản ánh tinh thần “lao động và cầu nguyện” đặc trưng của linh đạo Xitô.

Một dấu mốc quan trọng diễn ra vào trung tuần tháng 6 năm 2012, khi Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận, cho phép cộng đoàn đặt Mình Thánh Chúa, mở ra một giai đoạn phát triển mới: đời sống cầu nguyện được quy tụ quanh Thánh Thể, dù trong một nhà nguyện còn rất đơn sơ.

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Đức cha Vinh Sơn chính thức cho phép cộng đoàn hiện diện công khai trong Giáo phận Ban Mê Thuột; tiếp đó, ngày 13 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Đắk Song chấp thuận cho cộng đoàn hoạt động tôn giáo theo quy định của Nhà Nước.

Đến tháng 8 năm 2022, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh chính thức thành lập Cộng đoàn Phước Bình. Cộng đoàn nhận Thánh Giuse Thợ (01/5) làm bổn mạng:  một chọn lựa nói lên căn tính âm thầm, cần mẫn và trung tín của đời sống đan tu.
 

12


Những năm gần đây, cơ sở sinh hoạt tiếp tục được xây dựng: tháng 4 năm 2023 khởi công nhà cơm – nhà bếp; ngày 06 tháng 01 năm 2025 làm phép và khởi công nhà cộng đoàn, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2025. Rồi đến khoảng tháng 6, khởi công xây dựng nhà Nguyện và hôm nay, 22 tháng 01 năm 2026 hoàn tất và làm phép nhà nguyện. Tất cả mọi việc đều diễn tiến trong tinh thần tín thác, từng bước, từng ngày, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thánh lễ Tạ Ơn và Nghi thức Làm Phép Nhà Nguyện hôm nay được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài có các Viện phụ M. Vinh Sơn Liêm Trần Văn Hòa, M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên,  M. Phi Khanh Trần Như Hảo, quý cha Đan viện Xitô Phước Vĩnh, quý cha Quản hạt Giáo phận Ban Mê Thuột cùng đông đảo quý cha trong ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý đan sĩ, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, cộng đoàn giáo xứ Hòa An và các Giáo xứ lân cận cùng đông đảo cộng đoàn khắp nơi về tham dự.
 

8


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế ngỏ lời chào cộng đoàn và nêu bật ý nghĩa của buổi cử hành: dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành đã ban, đồng thời xin thánh hóa ngôi nhà nguyện, để nơi đây trở thành không gian thánh, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người và là trung tâm đời sống cầu nguyện của cộng đoàn Đan sĩ.

Sau lời nguyện làm phép nước, Đức cha rảy nước thánh trên nhà nguyện và cộng đoàn. Nghi thức này nhắc lại ân sủng Bí tích Thánh Tẩy, xin Chúa thanh tẩy và thánh hóa không gian nhà Nguyện, để xứng đáng cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh.
 

16


Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm Đền Thờ – nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người.
 

1


Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan Baotixita chia sẻ cảm nhận về bầu khí vui mừng lan tỏa nơi cộng đoàn đan sĩ và mọi người khi bước vào không gian vườn cà phê xanh mát của cộng đoàn Phước Bình. Từ đó, ngài triển khai ba điểm chính qua hình ảnh Mátta và Maria: Mátta đón tiếp Chúa, Maria lắng nghe Chúa, và sự hòa quyện giữa lắng nghe – lao động trở thành linh đạo căn bản của đời sống đan tu, cách riêng nơi cộng đoàn Phước Bình. Dựa trên trình thuật Tin Mừng, Đức cha nhấn mạnh: “…dù ngôi làng Chúa đến là vô danh, nhưng người đón tiếp Chúa thì có tên, có khuôn mặt và có tấm lòng. Hình ảnh ấy phản chiếu đời sống hiếu khách của cộng đoàn Phước Bình hôm nay. Ngôi nhà nguyện được làm phép không chỉ là một công trình, nhưng là nơi Thiên Chúa hiện diện và con người gặp gỡ Ngài; hơn nữa, mỗi tín hữu còn được mời gọi trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Hình ảnh Maria ngồi bên chân Chúa diễn tả chiều sâu đời sống chiêm niệm, được Chúa xác nhận là “phần tốt nhất”. Đức cha khẳng định: “ …cầu nguyện và chiêm niệm là nền tảng giúp đời sống lao động sinh hoa kết trái. Theo linh đạo Xitô, lao động không nhằm chiếm hữu nhưng để tôn vinh Thiên Chúa, trong sự hài hòa giữa cầu nguyện và công việc hằng ngày.”

Kết thúc bài giảng, đức cha nhắn nhủ: “ …Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến và ở lại giữa cộng đoàn. Ước mong mỗi người biết đón tiếp Chúa như Mátta và lắng nghe Lời Người như Maria, để từ đó sống và làm việc cho vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho phần rỗi của nhiều người.”
 

7


Đứng trước bàn thờ, Đức cha đọc lời nguyện thánh hóa bàn thờ, trung tâm của Hy tế Thánh Thể. Bàn thờ được trải khăn, thắp nến trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
 

0



Sau lời nguyện Hiệp lễ, đức Viện phụ M. Vinh Sơn Liêm thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức cha, quý Viện phụ, quý cha, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với cộng đoàn Phước Bình trong suốt hành trình hình thành và phát triển. Ngài tâm tình: Trong tâm tình tạ ơn, con xin thay mặt anh em Đan viện Phước Vĩnh và cộng đoàn Phước Bình, kính gửi lời tri ân chân thành đến Đức cha Gioan Baotixita – Giám mục giáo phận, quý Đức Viện phụ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà, anh chị em.

Trước hết, chúng con hết lòng cảm ơn Đức cha giáo phận. Dù bận rộn với nhiều công việc mục vụ, Đức cha vẫn ưu ái đến với cộng đoàn nhỏ bé của chúng con để chủ sự Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà nguyện. Sự hiện diện của Đức cha mang lại cho chúng con niềm vui, niềm hy vọng và nguồn nâng đỡ thiêng liêng quý giá. Chúng con xin phó dâng Đức cha trong lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho Đức cha dồi dào sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mục tử.

Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý Đức Viện phụ, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã không quản ngại đường xa, thời gian và những khó khăn để hiện diện, hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Phước Bình trong ngày hồng phúc này. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho anh em chúng con trên hành trình đời sống đan tu.

Đặc biệt, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần, cùng các cá nhân và đơn vị đã âm thầm đồng hành, đóng góp và quảng đại nâng đỡ cộng đoàn Phước Bình trong suốt thời gian qua, nhất là trong việc xây dựng cơ sở và nhà nguyện. Tất cả đều là hoa trái của tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa qua bàn tay con người.

Chúng con cũng xin cảm ơn các ban ngành phục vụ, ca đoàn, truyền thông, âm thanh – ánh sáng, cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng.

Sau cùng, chúng con thành thật xin lỗi quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn vì những thiếu sót và bất tiện trong việc đón tiếp, do điều kiện và khả năng còn giới hạn của cộng đoàn nhỏ bé nơi đây. Kính mong quý vị cảm thông và lượng thứ. Một lần nữa, xin tri ân tất cả quý vị và kính chúc mọi người luôn tràn đầy bình an, niềm vui và muôn ơn lành của Thiên Chúa…”
 

20


Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Gioan Baotixita có lời huấn dụ đầy tâm tình, ngài nói: “…..Thay lời cho toàn thể quý khách hiện diện,  xin trân trọng chúc mừng cộng đoàn Phước Bình sau 17 năm hình thành và trải qua nhiều thăng trầm, hôm nay, với công trình nhà cửa khang trang đã hoàn thành, cộng đoàn có thể an tâm hơn trong đời sống tu trì. Dẫu chưa phải là mọi sự đã trọn vẹn, nhưng đây thực sự là một bước tiến rất đáng trân quý. Xin cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng quý đan sĩ trong niềm vui và hy vọng. Nhân dịp này, xin giới thiệu các gian hàng gây quỹ của quý sơ Đan viện Phước Hòa. Kính mong quý cha và quý ân nhân, trong khả năng của mình, rộng lòng nâng đỡ, giúp các cộng đoàn tu trì có thêm điều kiện  tiếp tục xây dựng và ổn định đời sống. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đan viện Phước Vĩnh, cộng đoàn Phước Bình luôn tràn đầy ơn Chúa và bình an….”
 

2


Dù Tu sở tọa lạc nơi vùng xa xôi hẻo lánh, Thánh lễ hôm nay vẫn quy tụ đông đảo tín hữu. Có những người đã vượt quãng đường  dài từ Hoa kỳ, miền Bắc, miền trung  và từ tận Trà Vinh – miền Tây sông nước về hiệp thông. Sự hiện diện ấy là minh chứng sống động cho sức hút thầm lặng nhưng bền bỉ của đời sống Xitô: không ồn ào, không phô trương, nhưng kiên trì nâng đỡ Giáo Hội bằng cầu nguyện và hy sinh.

Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha và quý khách cùng chia sẻ bữa tiệc huynh đệ cùng cộng đoàn Đan tu trong bầu khí thân tình và chan chứa niềm tri ân và sự hiệp thông.

Giữa đại ngàn tĩnh mịch, nhà nguyện Phước Bình nay đã được làm phép, sẽ là nơi lời kinh, lời cầu nguyện ngày ngày không ngừng được dâng lên cho Giáo Hội và thế giới. Từ miền “rừng lạnh” ấy, đời sống chiêm niệm âm thầm của cộng đoàn đan sĩ tiếp tục lan tỏa hơi ấm Tin Mừng, như men nhỏ dần thấm sâu vào lòng nhân loại hôm nay.
 

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh : Anh Tuấn


XEM HÌNH ẢNH

 

9
 
13
   
3
 
4
 
5
 
6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây