Hợp với toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, sáng nay lúc 09g00 ngày 01. 10. 2016, khởi đầu tháng Mân Côi, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã đến Đan viện Carmel Ban Mê Thuột, để dâng thánh lễ kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Đồng tế với ngài có Đức ông Đaminh Hà Duy Khâm, cha Tổng Đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu và quý cha trong TGM và giáo dân từ nhiều giáo xứ lân cận.
Mở đầu thánh lễ, ĐGM sơ lược tiểu sử thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su và chia sẻ: Trên con đường nên thánh, chị Tê-rê-xa muốn đi vào tinh thần trẻ thơ của Chúa Giê-su Nazaret. Theo “con đường bé nhỏ”, chị đã gặp được Đức Kitô Khổ Nạn, và chính Đấng ấy đã đưa chị vào cuộc sống phục sinh….
ĐGM mời gọi cộng đoàn dân Chúa đặc biệt cầu nguyện cho các nữ tu trong Đan viện Chúa Thánh Thần, những người đã chọn chị Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su làm bổn mạng và là mẫu gương trong cuộc đời dâng hiến, biết sống thánh thiện theo tinh thần “con đường nhỏ” của Chị Thánh, biết sống tin tưởng và phó thác và tình yêu Chúa, biết quan tâm đến những người đau khổ đang cần đến lời an ủi và cầu nguyện của các chị.
Trong bài giảng lễ, ĐGM nhấn mạnh đến tình yêu thương của những kẻ theo Chúa : “Khám ra sức mạnh của lòng yêu mến, chị Thánh không tìm kiếm cho mình những danh dự bên ngoài, nhưng luôn tìm cách xóa mình đi, để tình yêu Chúa thực sự lớn lên trong mình. Với tình yêu đó, Chị đã mang lại cho đời sống dâng hiến và đời sống của người con cái Chúa một cái nhìn mới : sống phó thác và làm mọi việc với tình yêu mến Chúa Giê-su. Con đường nên thánh bằng những công việc bé nhỏ đã làm cho Chúa Giê-su sống trong Chị, và nhờ đó, Chị đã trở nên một vị thánh tuyệt vời và gần gũi với mọi người…” (Xem bài giảng)
Trước phép lành cuối lê, cha Tổng Đại diện (người hằng ngày đến đây dâng thánh lễ cho các nữ tu trong đan viện), thay mặt cho các Đan nữ Carmel cảm ơn ĐGM, quý cha đồng tế và mọi người đã đến hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho các nữ Đan viện và tặng mỗi người tham dự một bông hồng do các nữ đan sỹ kết thành.
Đan viện Carmel Chúa Thánh Thần có 18 nữ tu, gồm 06 nữ tu khấn trọn, 02 khấn tạm, 05 đệ tử, 02 tập sinh và 03 thỉnh sinh. Các nữ đan sỹ đã chọn nơi ở giữa rừng cây thanh vắng xa phố phường nhộn nhịp, sống trong dẫy nhà đơn sơ nằm sâu trong con hẻm thuộc buôn M’Đuk, phường Ea-Tam, tỉnh Daklak, để trong bầu khí thanh tịnh, các chị âm thầm cầu nguyện cho Giáo Hội và thế giới với quyết tâm muốn theo con đường nên thánh của Chị Tê-rê-xa.
ANH THƯ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BTT Vinh Hương: Tạ ơn 15 năm thành lập
Người mục tử như Chúa mong!
Giê-su… Chúa Chiên nhân từ
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày 4
Mừng bổn mạng Truyền Thông Gx Vinh Hương
Cha Mẹ - Mục Tử Giữa Đời Thường
Khi cha mẹ là:"Cửa Chuồng Chiên"
SNTM Chúa nhật thứ 4 mùa phục sinh -A
Nỗi lòng ai nhớ ai quên?
Ở lại hay bỏ đi!
Hành Trình Ad Limina Ngày thứ III
Ngày thứ hai Tông du Guinea Xích Đạo
[Trực tiếp] Tông du Guinea Xích Đạo (23/4)
Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?
CCT: Ký ức về Đức Giáo hoàng Phanxicô
Chầu Thánh Thể Chúa nhật IV Phục sinh -A
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Thăng Thiên -A
Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10)
CN 4 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi