SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG –XÂY NHỮNG NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG
Tình yêu Thiên Chúa –Nền tảng cho sứ mạng truyền giáo
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2025, trong niềm hân hoan của toàn thể anh em Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, nghi thức làm phép và khánh thành dãy nhà Tu xá Martino tại Lăk –thuộc giáo phận Ban Mê Thuột– đã được cử hành cách long trọng.
Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng: sự hiện diện chính thức và bền vững của Dòng Giảng Thuyết trên hành trình loan báo Tin Mừng tại vùng đất Tây Nguyên –nơi giàu tiềm năng truyền giáo nhưng cũng không thiếu thử thách.
Trước đó một ngày, Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, O.P –Bề trên Tu xá– cùng quý nữ tu và các ân nhân đã đến thăm và trao 170 phần quà cho bà con nghèo tại Buôn Lách (Nam Ka), như một khởi đầu đầy yêu thương cho sự kiện trọng đại sắp diễn ra.
Buổi lễ làm phép có sự hiện diện của cha giám tỉnh, quý cha Bề trên, quý linh mục trong và ngoài dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý Thượng toạ, Đại đức, đại diện các tôn giáo bạn, các giáo xứ, giáo điểm, quý khách và đặc biệt là Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh cùng phái đoàn.
Sau Thánh lễ, Cha Phêrô xúc động bày tỏ niềm vui khi nhận được sự tin tưởng và đồng hành của cộng đoàn trong việc xây dựng mái nhà chung. Ngài cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Tỉnh Dòng, anh em và tất cả những tấm lòng quảng đại đã góp phần tạo nên thành quả hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, trong niềm vui lan tỏa, Cha Bề trên cùng Hiệp sĩ và phái đoàn đã đến thị trấn Liên Sơn, trao tặng 250 phần quà (mỗi phần trị giá 1.000.000 VNĐ) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử yêu thương ấy chính là bằng chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa –một sức mạnh duy nhất có thể nối kết con người trong hiệp thông và liên đới.
Tình yêu – Sức mạnh lớn nhất của con người
Xuất phát từ nguồn tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể xác tín: tình thương là sức mạnh lớn lao và bền bỉ nhất mà con người sở hữu. Hình ảnh con tàu Titanic –niềm kiêu hãnh của thời đại– bị khuất phục trước thiên nhiên, đã để lại một thông điệp sâu sắc: trong khi sức mạnh vật chất bị đánh bại, thì một hành động hy sinh vì tình yêu lại khiến cả thế giới cảm phục. Cô gái sẵn sàng chết để nhường sự sống cho người mình yêu đã trở thành biểu tượng bất diệt, khiến báo chí Anh thời đó phải thốt lên về hai bức tranh tương phản: một là sự yếu đuối trước thiên nhiên, một là sức mạnh vượt thắng của tình yêu. Tình yêu, do đó, không chỉ là động lực sống mà còn là điều nâng con người vượt trên mọi giới hạn. Thánh Gandhi từng nói: “Sức mạnh duy nhất con người có là tình yêu.” Còn thi sĩ Xuân Diệu đã viết: “Tình yêu muốn hóa vô biên, một ngày yêu muốn kết liền ngàn năm.”
Chính nhờ tình thương mà ngôi nhà Tu xá đã được hoàn thành. Chính tình thương đã gắn kết những con người khác biệt về địa vị, tôn giáo, cùng ngồi lại trong tình hiệp thông. Và cũng chính tình thương đã đưa Hiệp sĩ Đại Thánh Giá đến với Tu xá Lăk –không chỉ để trao tặng vật chất, mà còn là để trao gửi một thông điệp yêu thương và liên kết, như lời Thánh Phaolô: “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà” (Gl 3,28).
Tình thương trong sứ mạng rao giảng chân lý
Bài ca “Hãy ra đi, rao giảng Tin Mừng…” được cất vang trong ngày khánh thành như một lời mời gọi khắc sâu: loan báo Tin Mừng chính là sứ mạng cốt lõi của Hội Thánh –đó là hành động chia sẻ tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa qua Đức Kitô chịu chết và sống lại.
Tại giáo xứ Hòa Nam và Quảng Phú, anh em Đa Minh đang nỗ lực từng ngày xây dựng đời sống cộng đoàn như một trung tâm quy tụ đức tin và tình người –không chỉ là nơi cử hành phụng vụ mà còn là chốn nương náu, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời sống thường nhật. Chính từ nơi ấy, Tin Mừng yêu thương sẽ có thể lan tỏa đến mọi người, mọi nẻo đường.
Mang Chúa đến với con người vốn đã là một hành trình khó; giúp người ta nhận ra và yêu mến Ngài, lại là hành trình còn gian nan hơn. Anh em Đa Minh đã chọn trở thành người bạn đồng hành âm thầm –trao tặng một nụ cười, một cử chỉ thân thiện, một hy sinh nhỏ bé– để sống và làm chứng cho niềm tin. Khi đã đặt trọn niềm tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa, dù có mệt mỏi hay gục ngã, người môn đệ vẫn còn một nơi tựa nương: đó là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nhờ đó, họ có thể nói với Chúa về con người và nói với con người về Chúa –sống trọn vẹn “tình thương trong chân lý”.
Tình thương –Ánh sáng soi đường thời cuộc
Tạ ơn Thiên Chúa, sau bao năm tháng nỗ lực, anh em Đa Minh đã hiện diện tại Lăk –một vùng đất xa xôi, nơi đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều thiếu thốn. Quãng đường dài hơn 60km từ trung tâm thành phố đến đây, gập ghềnh khúc khuỷu, là biểu tượng cho bao gian lao mà người dân địa phương đang đối mặt mỗi ngày. Nhưng cũng chính nơi ấy, Tin Mừng được gieo trồng trên mảnh đất khát khao ánh sáng Phúc Âm.
Sự hiện diện của cộng đoàn tại Lăk không chỉ là một bước tiến trong hành trình truyền giáo, mà còn là lời đáp trả đầy dũng cảm trước lời mời gọi “đi ra vùng ngoại biên” của Giáo Hội. Dù còn đó nhiều gian khó, lời Thánh Phêrô vẫn là nguồn an ủi lớn lao: “Những thử thách nhằm thanh luyện đức tin anh em, quý hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7). Người tông đồ chân chính sẽ không bao giờ lùi bước.
Thật ý nghĩa biết bao khi ngày khánh thành Tu xá trùng với lễ Đức Mẹ Fatima –một gợi nhớ về niềm vui của ba trẻ nhỏ khi được Mẹ hiện ra. Nhìn về phía trước, hành trình truyền giáo vẫn còn dài, đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn và một niềm tín thác sâu xa vào Thiên Chúa. Với lời cầu nguyện và sự nâng đỡ từ toàn thể Dân Chúa, chắc chắn rằng anh em sẽ tiếp tục bước đi vững vàng trong sứ vụ, để ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô chiếu tỏa khắp nơi –như lời chào chan chứa yêu thương của Đức Thánh Cha: “La pace sia con tutti voi! –Bình an ở cùng tất cả anh chị em!”
Martino VP
Những tin cũ hơn