TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,9-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 30 Thường niên C

Thứ tư - 22/10/2025 00:55 |   24
‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ (Lc 18, 9-14)
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 30 Thường niên Năm C
XIN ƠN SỐNG KHIÊM NHƯỜNG


Mời cộng đoàn quỳ
             Dấu Thánh Giá - Hát Chúa Thánh Thần
              Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến

HÁT:  Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Chúa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Chúa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca: Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Chúa ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy

DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Từ hư không Chúa đã tạo dựng và cho chúng con được làm người, được sinh ra và lớn lên từ lòng Mẹ Giáo hội, được ấp ủ trong tình yêu Chúa, và đặc biệt hơn là được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Chúa. Chúng con xin sấp mình thờ lạy tôn vinh tình yêu Chúa, đã yêu thương và trao ban tất cả cho chúng con.

Giây phút này là thời gian và không gian rất thuận lợi để chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, cầu nguyện và suy gẫm Lời Ngài. Xưa Chúa cũng đã từng nói với các môn đệ : "các con hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi một chút". Sau những ngày tháng cùng anh chị em vất vả mưu sinh, chăm sóc thụ tạo và làm chứng cho Tin Mừng. Giờ đây chúng con nhận thấy Chúa cũng đang khuyên chúng con trở về bên Chúa, trong thinh lặng sốt sắng của giờ chầu này, để tìm lại sức mạnh và năng lượng sống thiêng liêng sau những ngày lao động vất vả trên cánh đồng, nơi thôn xóm và trong gia đình … đã làm hao mòn nghị lực sống và ơn thánh sủng thiêng liêng. Cuộc sống lao động bon chen giữa đời, lôi kéo lòng trí chúng con dễ hướng ngoại, cùng với những toan tính giữa dòng đời ngược xuôi, đã làm chúng con bị tục hoá, làm mất đi sự thiện tâm của con người được Chúa dựng nên.

Vậy giờ đây, xin Chúa hãy phán dạy, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Xin giúp chúng con qua giờ chầu này, được Lời Chúa và ơn thánh sủng từ Thánh Thể Chúa, giúp chúng con biến đổi đời sống,  biết sống thanh khiết trung thực giữa cuộc đời đầy cám dỗ hư vô này. Xin Thánh Thể từ ái Chúa, là con đường cao tốc dẫn chúng con đến thưởng thức bàn tiệc Nước Trời Chúa đang dành sẵn cho chúng con. Amen

Thinh lặng
Kính mời cộng đoàn đứng nghe Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 9-14)

Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia là người thu thuế.

Người Pharisêu đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, và cứ mỗi mười phần thì con dâng cho Chúa một phần.’

Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’

Tôi nói cho các ông hay: Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Đó là  Lời Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi
DẪN

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 14)

Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisêu và một người thu thuế. Cả hai đều hướng về Thiên Chúa, nhưng chỉ có người thu thuế được nên công chính, vì anh cầu nguyện với tâm hồn khiêm nhường và chân thành.

Người Pharisêu đến trước mặt Chúa với lòng tự mãn. Ông kể công, so sánh mình với người khác, và xem Thiên Chúa như Đấng chỉ để xác nhận sự tốt lành của ông. Ông cầu nguyện không còn là gặp gỡ Thiên Chúa, mà là ca tụng chính mình. Trái lại, người thu thuế, ý thức thân phận tội lỗi, chỉ thưa một lời đơn sơ: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Anh không khoe khoang, không biện minh, nhưng để cho lòng thương xót Chúa đụng chạm đến trái tim anh. Và chính thái độ khiêm tốn ấy đã mở lối cho ơn tha thứ.

Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta xét lại thái độ của mình khi cầu nguyện và sống đạo. Rất dễ để ta giống người Pharisêu — tưởng mình đạo đức hơn người khác, hài lòng về việc giữ luật, rồi nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng Thiên Chúa không nhìn vào hình thức bên ngoài, Người nhìn tận đáy lòng. Chỉ ai biết nhỏ bé trước mặt Chúa, biết mình cần được thương xót, mới thực sự sống trong tương quan tình yêu với Ngài.

Trong một thế giới đầy cạnh tranh và tự mãn hôm nay, Đức Giêsu nhắc ta rằng điều làm nên giá trị con người không phải là công trạng, mà là lòng khiêm nhường. Người khiêm nhường không tự hạ mình giả tạo, nhưng sống thật: nhận biết mình có giới hạn, để cho Thiên Chúa làm chủ và biến đổi. Khi ta khiêm nhường, ta mở lòng cho Chúa đến, và cũng dễ dàng cảm thông, đón nhận tha nhân.

Ước gì mỗi lần đến nhà thờ, mỗi lần cầu nguyện, ta biết thưa cùng Chúa bằng tất cả lòng chân thành: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Đó là lời cầu nguyện đơn sơ nhất, nhưng đẹp lòng Thiên Chúa nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết cầu nguyện như người thu thuế năm xưa — với tâm hồn khiêm tốn, biết nhìn nhận yếu đuối của mình và tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.

Thinh lặng
Mời cộng đoàn đứng

HÁT,  Nguyện xót thương con – Thái Nguyên

1. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xoá tội con theo lượng cả đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác. 

ĐK: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. 

2. Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong. Và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng. Xin chớ loại con ra khỏi thánh nhan Chúa Trời, và chớ rút lại Thần Linh tuôn tràn sức sống. 

3. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi. Và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quảng đại. Lạy Chúa xin hãy mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn đời hát ca đẹp thay ôi lòng nhân Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi
DẪN

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG THEO GƯƠNG MẸ MARIA

Kính thưa cộng đoàn,
Tháng 10 dâng kính Mẹ Maria gần kết thúc; Với lòng yêu mến Mẹ, chúng ta đã dâng những tràng chuỗi mân côi, những lời kinh kính mừng, cùng Mẹ suy niệm mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta. Sở dĩ Mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, được ban nhiều đặc ân cao trọng là nhờ Mẹ có lòng khiêm nhường thẳm sâu và luôn sẵn sàng thi hành Thánh Ý Chúa.

Về phần chúng con, xét lại nhiều lần trong cuộc sống, và trong cách đối xử,  chúng con cũng đã có những thái độ, những tâm tình như người biệt phái, bằng lòng với cách sống đạo hình thức, thỏa mãn với bao việc xem ra như là đạo đức, để rồi chúng con cùng lên án và chê bai những người khác. Giờ đây Chúa cho chúng con thấy được, chỉ có lòng khiêm tốn mới xóa sạch được tội lỗi chúng con, và chỉ có lòng sám hối thật sự mới đáng được Chúa yêu thương. Xin Chúa cho chúng con biết học nơi người thu thuế nọ, sẵn sàng nhận ra sự bất toàn yếu đuối tội lỗi của mình, để chúng con đến với Chúa, mà đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Ước gì mỗi người chúng con biết sống khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, biết đến ngồi bên chân Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho hiểu được tình yêu nhiệm mầu và kỳ diệu nơi Ngài. Xin Mẹ  bầu cử cho mỗi người chúng con, biết sống khiêm nhường theo gương Mẹ, để chúng con được Chúa yêu thương chúc phúc và tha thứ cho chúng con như Chúa đã yêu thương và chúc phúc cho Mẹ.

Cùng Mẹ sống Năm Thánh 2025 … chúng ta được mời gọi trở thành ‘Những người Lữ Hành Hy Vọng”. Mẹ được nhìn nhận là Mẹ của niềm hy vọng”. Xin cho chúng con biết gieo niềm tin yêu hy vọng không chỉ bằng việc nói về Chúa, mà còn bằng một đời sống chứng tá, tuy nhỏ bé, âm thầm nhưng thật mạnh mẽ và sống động. Chỉ cần một nụ cười, một lời an ủi, một cái bắt tay một hành động nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu. Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Như thế, người môn đệ Chúa gieo niềm hy vọng với những việc nhỏ bé nhưng chất chứa một tình yêu nồng nàn dành cho Chúa và anh chị em.

Tất cả đều có thể trở thành ngọn nến sáng giữa bóng tối. Chính sự hiện diện và cách sống của những người môn đệ Chúa có thể trở thành “muối men” và “ánh sáng” cho thế gian (x. Mt 5,13-16).

Thinh lặng
Mời cộng đoàn đứng

HÁT:: Con Muốn Làm Bông Hoa Nhỏ - Phanxico

1. Con muốn làm một bông hoa nhỏ, dưới chân bàn thờ ngày lễ thường
con muốn làm một bông hoa trắng, từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

ĐK: Chúa ơi Những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời dẫn đưa về cõi trời.
Cuộc đời của người con thơ bé  là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

 2. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ tháng năm mịt mờ ở cuối trời
con muốn làm một ngôi sao sáng nhìn về Chúa như muôn mặt trời.

3. Giữa cõi trời lộng bay gió chiều Chúa cho con lên đẹp cánh diều.
Ai khiêm nhường tựa nương bên Chúa được nhẹ vút lên cao tuyệt vời.
 
Mời cộng đoàn quỳ

LỜI NGUYỆN

Chủ sự:
Kính thưa cộng đoàn, được liên kết trong tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể,  cùng với Mẹ Ma-ri-a, chúng ta dâng lời chúc tụng và cảm tạ tình yêu bao la của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Độ chúng ta, và cùng nhau thân thưa với Người:

1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho Hội Thánh luôn biết noi gương Mẹ Ma-ri-a: lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa cách trung tín. Xin cho các mục tử và mọi thành phần Dân Chúa biết đón nhận Tin Vui cứu độ và nhiệt thành loan báo tình yêu của Chúa cho muôn dân. 
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong một thế giới còn nhiều bất công, chiến tranh và khổ đau, xin cho mọi người biết mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo biết hành động theo công lý và lòng thương xót, để xây dựng một xã hội huynh đệ và hòa bình.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho các gia đình biết cùng nhau cầu nguyện và Lần Hạt Mân Côi, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, họ được củng cố trong đức tin, sống yêu thương và trung thành với thánh ý Chúa luôn luôn.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin nâng đỡ, thêm sức cho những người già yều, đau khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi…, cho họ tìm được niềm hy vọng và bình an trong Chúa; và xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết sông khiêm tốn như Mẹ Ma-ri-a, để sống trọn vẹn hành trình đức tin với lòng tín thác, và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5/ Xin cho tất cả các Kitô hữu chúng con, khi chuẩn bị mừng lễ Trọng kính Các Thánh nam Nữ trên trời, và sống tháng Cầu cho các linh hồn nơi luyện tội, biết chuẩn bị tâm hồn, lãnh nhận các bí tích và Ơn Toàn xá trong Năm Thánh để cầu xin ơn tha thứ cho ông bà tổ tiên chúng con đã qua đời.
 Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đọc Kinh Lạy Cha – Kinh Tin Kính

Chủ sự:
Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc sung sướng cho chúng con khi chúng con biết sống đời sống khiêm nhường, nhỏ bé đơn sơ, biết đến với Chúa bằng tâm tình cảm tạ, và thống hối, để được Chúa yêu thương và tha thứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết loại bỏ tính tự mãn và thái độ kiêu căng, biết bằng lòng với chính mình để tâm hồn, lòng trí của chúng con được thanh thản nhẹ nhàng mà đón nhận ơn Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

HÁT: Trong Trái tim Chúa  - Phanxicô

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi gọi niềm vui chung với mọi người.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây