Chúa nhật XXX Thường niên -Năm C
Cầu nguyện với lòng khiêm nhường và thống hối

Anh chị em thân mến,
Đôi khi, sau khi cầu nguyện, ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình an. Nhưng cũng có lúc, ta ra về mà vẫn thấy lòng trống rỗng. Phải chăng chúng ta đã cầu nguyện không đúng cách? Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta tìm thấy câu trả lời. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn ngắn gọn nhưng sâu sắc về hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người Pharisêu và một người thu thuế. Hai con người – hai lối sống – hai thái độ hoàn toàn đối nghịch. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học quý giá: chỉ khi cầu nguyện với lòng khiêm nhường và nhận ra thân phận tội lỗi của mình, ta mới thực sự gặp gỡ được Thiên Chúa.
Người Pharisêu – hình ảnh của sự tự mãn và kiêu căng tôn giáo
Người Pharisêu bước lên Đền Thờ đầy tự tin. Ông không nhìn lên Thiên Chúa, nhưng nhìn vào chính công trạng của mình và nhìn ngang ngó dọc để so sánh với người khác. Ông kể ra những công trạng của mình: ăn chay thường xuyên, đóng thuế thập phân, và sống công chính hơn người khác. Tất cả đều là việc tốt, nhưng ông biến chúng thành lý do để tự tôn chính mình và khinh chê người khác. Lời cầu của ông thực ra không hướng lên Thiên Chúa, mà hướng về chính mình.
Ông nói “tạ ơn Chúa” nhưng thực ra chỉ để khoe khoang. Con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, và ngoại tình. Tội của ông không phải là làm điều sai, mà là lấy điều đúng để tự tôn mình lên. Ông quên mất rằng tất cả ân phúc đều đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu không kết án ông, nhưng chỉ ra rằng lời cầu nguyện của ông không đem lại ơn ích gì. Ông trở về nhà với tình trạng vẫn như cũ, không có gì biến đổi, thậm chí thái độ sống có thể còn tệ hơn trước khi cầu nguyện.
Người thu thuế – hình ảnh của khiêm nhường và thống hối chân thành
Trái lại, người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời. Ông chỉ đấm ngực và nói: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Không lời biện minh, không lý do, không thành tích. Chỉ có sự thật trần trụi của một tội nhân đứng trước nhan Thiên Chúa. Chính trong sự khiêm tốn đó, ông chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của người thu thuế là lời cầu của một trái tim thống hối, của một con người dám đối diện với chính mình. Chúa Giêsu khẳng định: Người này được nên công chính khi trở về nhà, còn người Pharisêu thì không.
Cầu nguyện là trở về với lòng khiêm nhường
Cầu nguyện không phải là trình bày thành tích, cũng không phải là thuyết phục Thiên Chúa bằng lý luận hay công đức riêng. Cầu nguyện là trở về với sự thật: tôi là ai trước mặt Chúa. Chỉ khi đối diện với Thiên Chúa là Đấng thánh ta mới thấy rõ con người thật của mình. Khi ta quỳ gối, khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi và bất toàn của mình, ta mở ra con đường cho ơn tha thứ và bình an. Chính lòng thống hối khiêm nhường ấy giúp ta được nên công chính, như người thu thuế năm xưa.
Áp dụng cho đời sống Kitô hữu hôm nay
Trong đời sống đạo, thái độ Pharisêu vẫn thường len lỏi vào lòng mỗi người: khi ta cho rằng mình giỏi giang hơn, làm được nhiều việc tốt hơn, đạo đức hơn người khác, khi ta dễ dàng phê phán người xung quanh mà quên nhìn lại những lầm lỗi trong tâm hồn mình, mà quên công nhận rằng tất cả đều là ơn Chúa ban. Trong một thế giới chạy theo thành tích và danh tiếng, lời Chúa hôm nay là lời mời gọi hoán cải cách sống đạo của chúng ta.
Hãy xem xét tâm hồn mỗi khi đến với Chúa. Ta cầu nguyện để ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn Chúa hay để tự hào về mình? Ta nhìn anh chị em bằng ánh mắt so sánh và khinh chê hay bằng lòng thương cảm? Ta có dám thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót con” từ tận đáy lòng không? Tương truyền rằng đó là lời cầu nguyện suốt đời của thánh Phêrô sau biến cố chối Thầy ba lần. Có lẽ, lời cầu nguyện ngắn gọn và đơn sơ ấy đã làm biến đổi thánh nhân tận cõi lòng.
Anh chị em thân mến, cầu nguyện đích thực là khi con người không còn che giấu điều gì trước mặt Chúa. Làm sao có thể che giấu Thiên Chúa? Chúng ta không cần phải nói nhiều, chỉ cần khiêm tốn đặt mình trước nhan Chúa; Và chính trong sự yếu đuối ấy, tình yêu của Thiên Chúa sẽ tỏa sáng. Ước gì khi tiến lên nhà thờ mỗi Chúa nhật, chúng ta không dâng lên Chúa lời khoe khoang, nhưng là tấm lòng khiêm nhường và thống hối. Bởi lẽ ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết cầu nguyện như người thu thuế năm xưa – với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và thống hối. Xin giải thoát con khỏi long kiêu ngạo, để trong mọi việc con làm Chúa được tôn vinh và tâm hồn con được bình an. Amen.
Giuse Hạt bụi tro
Những tin cũ hơn
Bài giảng: Chúa nhật XXX Thường niên -C
Giáo xứ Hòa Nam đón vị mục tử mới
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thiên Ân
Gx. Bình Hà: Đón Cha Tân Quản xứ
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
GP Thái Bình: lễ kính Thánh Gioan Phaolô II
Bài hát cộng đồng lễ Các đẳng linh hồn
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi