TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. (Lc 1-12. 17-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đến với Mẹ bằng tấm lòng hiếu thảo

Thứ bảy - 05/07/2025 23:45 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   137
Bài giảng của Cha Gioan Lê Tiến Thiện trong Thánh lễ Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long dành riêng cho Giáo khu Phêrô, Giáo xứ Thánh Tâm BMT.

ĐẾN VỚI MẸ BẰNG TẤM LÒNG HIẾU THẢO

GkPhêrô 030725d

 

Bài giảng của Cha Gioan Lê Tiến Thiện – Giám đốc TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long trong Thánh lễ Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long dành riêng cho Giáo khu Phêrô, Giáo xứ Thánh Tâm BMT.

Anh chị em thân mến,

Cách đây không lâu, tôi gặp lại một người quen cũ tại Giáo xứ này. Anh là người Công giáo bỏ lễ, bỏ đạo đã lâu, chẳng bao giờ bước chân vào nhà thờ. Nhưng thật lạ, ba ngày liền, tôi thấy anh đến đây, đứng thật lâu trước tượng Đức Mẹ, lặng thinh cầu nguyện trong nước mắt.

Tôi bước đến hỏi thăm, anh buồn bã và kể: “Tuần trước, con đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán con có khối u ở đại tràng. Tuần này, chờ kết quả xét nghiệm. Con đến đây, con chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin Mẹ.”

Một tuần sau, tôi thấy anh quay lại. Nhưng lần này không còn nét lo lắng mà là gương mặt rạng rỡ, trên tay anh là bó hoa tạ ơn. Anh chia sẻ: “Thưa cha, khối u lành. Con mừng quá, con đến tạ ơn Đức Mẹ.”

Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã vội vã quay về. Và đến nay, tôi không còn thấy anh đến đây nữa.

Con người là vậy. Dễ đến khi cần, dễ quên khi bình an. Dễ xin, khó tạ. Dễ đặt mình làm trung tâm, mà quên mất ai mới là Đấng ban ơn.

1. Cầu nguyện như Đức Mẹ: Quan tâm, tin tưởng và trao phó

Trong Tin Mừng tiệc cưới Cana, Mẹ Maria không chờ người ta nhờ vả hay van xin. Mẹ nhận thấy gia chủ thiếu rượu, Mẹ đến gặp Chúa Giêsu và chỉ nói một câu: “Họ hết rượu rồi.”

Mẹ tin rằng Chúa biết phải làm gì. Và sau đó, Mẹ nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”

Đó chính là cách cầu nguyện đẹp nhất: nhận ra nhu cầu của người khác, trình bày với Chúa và trao phó hoàn toàn.

Còn chúng ta thì sao? Đôi khi, chúng ta cầu nguyện không phải như con cái, mà như người làm thuê. Ta nói: “Con đọc kinh, con làm việc lành, thì Chúa phải cho con cái này… Mẹ phải ban cái kia…”

Đó không phải là thái độ của người con. Người con thật thì không tính toán với cha mẹ. Chỉ người làm công mới tính giờ, tính việc, tính công.

2. Cầu nguyện không chỉ để “xin”, mà là để “ở với”

Cầu nguyện không chỉ là đến để xin ơn. Nếu chỉ biết xin, ta biến Thiên Chúa thành… thần tài, và Mẹ Maria thành… kho báu trên trời. Mỗi lần cần tiền, cần sức khỏe, cần may mắn, ta lại đến. Khi bình yên, ta quên mất Người.

Có một cặp vợ chồng nọ đến đây, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ, rút ra hai tờ vé số. Người chồng cầu nguyện: “Mẹ ơi, nếu trúng con sẽ dâng hết cho trung tâm.”

Người vợ nghe vậy thì nhéo chồng và nói nhỏ: “Cho một tờ thôi…”

Người chồng quay qua nói: “Ngu vừa chứ! Vẫn còn 8 tờ y vậy trong túi”

Câu chuyện nghe vừa hài hước vừa thấy tội nghiệp. Nhưng cũng là một lời nhắc cho chúng ta: Đừng đến với Mẹ vì lợi lộc vật chất. Hãy đến với Mẹ vì Mẹ là Mẹ của chúng ta.

3. Học lại cách cầu nguyện đúng nghĩa

Tôi nhớ, hồi nhỏ học giáo lý, chúng tôi được dạy: “Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa.”

Lớn hơn, tôi học thêm: “Cầu nguyện là: thờ lạy – cảm tạ – xin lỗi – và xin ơn.”

Nhưng nhiều người thì bỏ hết 3 phần đầu, chỉ giữ lại phần... xin ơn!

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta lời kinh tuyệt vời: Kinh Lạy Cha. Đó là mẫu mực của mọi lời cầu nguyện. Trong đó, không có câu nào nói: “Lạy Cha, xin trúng số!” Mà là: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Cầu nguyện là sống như người con hiếu thảo, đến với Cha không vì lợi lộc, mà vì tình yêu và lòng biết ơn. Đi lễ Chúa Nhật, đọc kinh mỗi ngày,… không phải để lấy điểm, mà là để thăm Cha, chuyện trò với Cha, sống gần Cha.

4. Đức tin cần đi đôi với hành động

Đức tin không phải là ngồi chờ phép lạ. Nếu chúng ta bệnh, vẫn phải đi khám bác sĩ. Nếu chúng ta muốn có việc làm, phải nỗ lực tìm kiếm. Nếu chúng ta muốn sống đạo đức, phải tập hy sinh.

Đức Mẹ dạy: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.” Phép lạ chỉ đến khi ra tay múc nước, đổ đầy chum. Đức tin cần sự phó thác và hành động.

5. Kết thúc: Hãy là người con thảo hiếu

Anh chị em thân mến,

Khi Chúa đến, Ngài không chọn những người hoàn hảo, mà chọn những người biết tin tưởng và sẵn sàng dấn thân.

Hôm nay, đến với Đức Mẹ, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống với Chúa như người con, không toan tính, không vụ lợi. Biết thưa: “Lạy Mẹ, con đến không phải để đòi hỏi, nhưng để tạ ơn, để thăm Mẹ, để sống trong tình con thảo.”

Xin Mẹ Fatima tiếp tục đồng hành với mỗi chúng ta, dạy ta biết cầu nguyện bằng trái tim chân thành, hiếu thảo, tin tưởng, phó thác và hành động, để chính đời sống của chúng ta cũng trở thành lời tạ ơn đẹp lòng Chúa. Amen.

Ghi chép của Vũ Đình Bình

VIDEO Thánh lễ hành hương TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long
dành riêng cho Giáo khu Phêrô, Giáo xứ Thánh Tâm BMT.


 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây